

Ngày 21-11, lầu đầu tiên sau nhiều tháng xảy ra trận động đất kinh hoàng tại Tứ Xuyên, Chính phủ Trung Quốc đã công bố số học sinh, sinh viên thiệt mạng lên đến 19.065 em trên tổng số người chết là 88.000 người.
Lãnh đạo Trung Quốc đã tuyên bố mở rộng điều tra về các ngôi trường bị sập và hứa trừng trị thích đáng những kẻ tham nhũng. Trong khi đó, từ sau trận động đất, nhiều người tại tỉnh Tứ Xuyên rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn. Không ít người dân đã tìm đến cái chết hoặc bị hoảng loạn tâm lý trong thời gian dài vì mất hết nhà cửa, gia đình.
Ngày 20-11, một quan chức tại thành phố Miên Dương tự tử vì không chịu được áp lực khi tiến hành tái thiết khu vực này, là quan chức thứ 3 tìm đến cái chết tính từ tháng 7 đến nay.
Cùng ngày, tỉnh Tứ Xuyên đã nâng mức chi phí tái thiết lại khu vực này lên 439 tỷ USD. Các dự án tái thiết bao gồm cung cấp nhà mới cho 4,5 triệu người tị nạn, thay thế các trường học và tạo việc làm cho 1 triệu người trong khu vực bị tàn phá, xây dựng 51.000km đường cao tốc, 5.500km xe lửa, hàng trăm bệnh viện, trạm cung cấp điện, công sở và các trường học.
Dự kiến, phải mất đến 3 năm, Tứ Xuyên mới tái thiết hoàn chỉnh hệ thống cầu đường, trường học, bệnh viện…
P.N. (Theo THX, China Daily)