Cánh diều 2007: “Sao” nào đăng quang?

Cánh diều 2007: “Sao” nào đăng quang?

Điểm đáng chú ý của giải Cánh diều năm nay là sự hội tụ của nhiều diễn viên (DV) ngang sức, ngang tài. Trước thềm lễ trao giải (diễn ra tối 9-3 tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM), hãy cùng chúng tôi “điểm mặt anh tài” những ứng cử viên sáng giá của Cánh diều 2007 dành cho Nam và Nữ DV chính xuất sắc nhất.

  • Hùng hậu diễn viên nam
Cánh diều 2007: “Sao” nào đăng quang? ảnh 1
Trí Nguyễn và Thanh Hằng trong Nụ hôn thần chết

Với vai Thần chết Du trong Nụ hôn thần chết, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiếp tục khai thác chất hài hước, dí dỏm rất đáng yêu của Johnny Trí Nguyễn sau bộ phim Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Bên cạnh khả năng võ thuật trong Dòng máu anh hùng, Trí Nguyễn đã chứng tỏ là diễn viên có diễn xuất đa dạng. Anh diễn các tình huống bất ngờ và các cảnh “nóng”… nhẹ nhưng không khiến khán giả thót tim hay cười vỡ rạp.

Tuy nhiên, với vai Thần chết giằng xé giữa bổn phận, nghĩa vụ với tình yêu và những tình cảm tự nhiên, Trí Nguyễn chưa đào sâu nội tâm nhân vật để diễn bằng những “chi tiết” đắt giá. Dù Trí Nguyễn nhuần nhị hơn ở các cảnh tình cảm so với Dòng máu anh hùng, nhưng có lẽ BGK đòi hỏi cao hơn cho vị trí Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Võ Thành Tâm từng được coi là ứng viên của Cánh diều hai năm liên tiếp với 2 trong 1 (2005) và Sinh mệnh (2006). Năm nay, anh tiếp tục hy vọng với Hoài vũ trắng. Vai Trung úy Khánh đan xen tâm trạng phức tạp của một trung úy cảnh sát ngụy đa cảm và nỗi day dứt vì mối tình với một chiến sĩ biệt động thành Huế tạo nhiều đất diễn cho chàng DV được đào tạo khá bài bản.

Không phải chàng si tình khoác bộ râu già trước tuổi hay anh lính trẻ náo nức vào trận mạc, Trung uý Khánh là một thử thách để Võ Thành Tâm “cứng cáp” hơn. Đảm nhận khá nhiều vai chính trong phim nhựa nhưng may mắn chưa mỉm cười với anh và Cánh diều với Võ Thành Tâm vẫn là ẩn số.

Rừng đen đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Vương Đức sau nhiều năm vắng bóng, là phim được đặt nhiều kỳ vọng cùng với Trái tim bé bỏng. Hoạt - con út của một trùm lâm tặc vừa ra tù - rơi vào tình yêu trái ngang với cô gái bán hoa miền sơn cước là người tình của bố, là vai có nhiều đất diễn. Với vai này, DV Thạch Kim Long thật sự tỏa sáng. Lần đầu đóng phim nhựa, Thạch Kim Long đã có một vai diễn góc cạnh khá hợp với vẻ ngoài của anh. Hơn một tháng trời làm phim trong rừng sâu Hương Khê (Hà Tĩnh), Thạch Kim Long và các DV đã “chiến đấu” với thời tiết khắc nghiệt và địa hình nguy hiểm.

  • Diễn viên nữ: “Sao” cũ, “sao” mới chen chân

Sau một thời gian “im hơi lặng tiếng”, Việt Trinh tái xuất khá ngoạn mục với hai vai chính trong Giá mua một thượng đế (Hãng phim Giải Phóng) và Duyên trần thoát tục (Hãng Senafilm). Số phận đìu hiu của Giá mua một thượng đế khi chiếu rạp và không gây tiếng vang tại Liên hoan phim VN 15, vai diễn của Việt Trinh cũng… chìm. Duyên trần thoát tục, ngoài vai trò diễn viên, Việt Trinh còn là nhà sản xuất. Chính cô đã đặt hàng nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân chấp bút kịch bản này. Có thể coi đây là một vai “đo ni đóng giày” cho cô. Liệu Việt Trinh có tiếp tục tỏa sáng như Mạ trong Xương rồng đen hay các vai trước đó?

Thanh Hằng được coi là ngôi sao của phim Tết Mậu Tý với vai An trong Nụ hôn thần chết. Cùng với Johnny Trí Nguyễn, cô góp phần không nhỏ đem về doanh thu gấp ba (16 tỷ đồng) số vốn đầu tư của phim này. An cho Thanh Hằng cơ hội diễn tả các cung bậc tình cảm của nhân vật.

Tuy nhiên, dưới con mắt nhà nghề, Thanh Hằng còn phải “cậy nhờ” đến các cảnh kỹ xảo, mà chưa đào sâu nội tâm bằng ánh mắt hay những động tác tinh tế … Dẫu sao, An vẫn là một nỗ lực lớn của cô gái có đôi chân dài nhất giới chân dài này. Cơ hội cho phim này không nhiều nhưng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hy vọng sẽ có giải cá nhân và Thanh Hằng là một hy vọng!

Vai Mai trong Trái tim bé bỏng là sự tỏa sáng của DV Lan Hà. Sau bé Danh trong Đời cát khi Hà 12 tuổi, cô sinh viên 19 tuổi của Trường Nghệ thuật Huế sau hơn chục năm không đóng phim đã trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ nét hồn hậu và tinh tế trong diễn xuất. Mai là vai khá phức tạp với nhiều trường đoạn im lặng.

Lan Hà, với đôi mắt to đen thảng thốt ấy, vẫn khiến người xem đau đáu về thân phận những cô gái mới lớn ở làng quê nghèo miền Trung lên thành phố tìm cách đổi đời… Khá thành công với bé Mai hồn nhiên vụng dại và cô “ca ve” buông thả, chán chường, cả nỗi đau cô gái có HIV/AIDS khiến người xem rơi nước mắt, vai của Lan Hà là điểm sáng khó bỏ qua.

Ngoài ra, vai nam chính dự giải còn có: Bình Minh (Vũ điệu tử thần), Phi Hùng (Duyên trần thoát tục), Hứa Vỹ Văn (Sài Gòn tình ca), Thiện Tùng (Chớp mắt cùng số phận)… Vai nữ chính có Kiều Trinh (Rừng đen), Khánh Huyền (Hoài vũ trắng), Ngô Thanh Vân (Sài Gòn tình ca), Đan Lê và Hồng Kim Hạnh (Em muốn làm người nổi tiếng).

HOÀNG THẮNG

Nhìn lại các gương mặt giữ linh hồn của phim cho thấy các đạo diễn không những chọn diễn viên có khả năng mà còn chú ý mời các “sao” để thu hút khán giả. Và sự đắt sô của các diễn viên tay ngang cũng cho thấy những bất cập của điện ảnh nước nhà.

Tin cùng chuyên mục