Ngay trước thời điểm mùa phim hè 2017 ở Hollywood khai màn, nhiều “bom tấn” lớn đã quyết định xuất trận sớm, tiếp tục hứa hẹn là cuộc đua nghẹt thở về doanh thu phòng vé. Trong diễn biến khác, các phim Việt dự kiến ra mắt trong tháng 4 cũng có những lợi thế nhất định.
Đa dạng sắc màu
Theo lịch phát hành được công bố, trong tháng 4 dự kiến có 3 phim Việt ra mắt với 3 màu sắc hoàn toàn khác nhau: phim về tuổi học trò Em chưa 18, phim độc lập nghệ thuật Cha cõng con và phim hành động hài Hành trình bá đạo.

Em chưa 18, một dự án mới của bộ đôi Lê Thanh Sơn và Charlie Nguyễn
Ra mắt từ ngày 5-4, Cha cõng con dù không được PR đình đám nhưng có kinh phí sản xuất lên đến 18 tỷ đồng. Bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lương Đình Dũng là câu chuyện giản dị, ngọt ngào nhưng cũng đầy xót xa về tình cha con. Phim đã tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế lớn nhỏ trước khi ra mắt tại thị trường trong nước. Cha cõng con sẽ rất khó để tạo nên hiệu ứng tại các rạp chiếu, nhưng xét một cách công bằng, bộ phim được thực hiện vô cùng tỉ mỉ, chi tiết, tinh tế và đầy sức nặng về tình phụ tử.
Cùng dự kiến ra mắt vào ngày 28-4 là hai dự án còn lại, cũng có nhiều yếu tố gây chú ý. Em chưa 18 đánh dấu sự tái hợp trở lại của hai tên tuổi đã làm nên Bẫy rồng, nhà sản xuất Charlie Nguyễn và đạo diễn Lê Thanh Sơn. “Vô tình, chúng tôi cùng thích thú với ý tưởng làm phim Em chưa 18. Chúng tôi cũng cân nhắc nhiều trước khi bắt tay vào thực hiện, nhưng tôi tin vào góc nhìn độc đáo của Sơn trong phim này”, Charlie Nguyễn chia sẻ.
Trong khi đó, đạo diễn Lê Thanh Sơn cho hay, anh tạm gác hai dự án phim hành động với mong muốn “khán giả khi xem đều sẽ thấy lại ít nhiều hình ảnh tuổi trẻ, tình yêu, đam mê của mình ở trong đó” khi thực hiện bộ phim này. Ngoài cặp đôi chính do Kiều Minh Tuấn và Kaity Nguyễn thủ vai, bộ phim còn có sự tham gia của: Kathy Uyên, Don Nguyễn, Will, Châu Bùi, Ngọc Trai, Chí Tâm, Kiều Trinh...
Dự án còn lại Hành trình bá đạo là của đạo diễn Bùi Văn Hải, người từng nổi tiếng trong vai trò cascadeur (diễn viên đóng thế), đạo diễn hành động trong nhiều dự án khác nhau. Bộ phim có số vốn đầu tư 15 tỷ đồng, với sự tham gia của Johnny Trí Nguyễn, Lê Khánh, Tiến Luật, Đại Nghĩa, Diệu Nhi, Long Đẹp Trai, Hiếu Nguyễn... Ban đầu, phim dự kiến công chiếu vào cuối 2016 nhưng sau đó quyết định rời ngày phát hành.
Trong tháng 4, một số phim Việt được công chiếu trước đó gồm: Dạ cổ hoài lang, Lô tô... vẫn tiếp tục có mặt tại các rạp.
Bom tấn ngoại đổ bộ
Cơ hội luôn chia đều cho các bộ phim nhưng xét cả về thế và lực những “bom tấn” Hollywood luôn chiếm thế trong cuộc đua tại các rạp chiếu, nhất là với những siêu phẩm đã có thương hiệu. Và trong tháng 4 này, quy luật đó không phải là ngoại lệ.
Đầu tiên phải kể đến Fast & Furious 8: The Fate of the Furious đánh dấu chặng đường cuối cùng của gia đình tốc độ, đồng thời là phần mở đầu trong bộ ba tập phim sẽ quyết định kết cục của loạt phim hành động huyền thoại đã chinh phục khán giả suốt 16 năm qua. Ngoài những gương mặt quen thuộc: Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson..., phim còn có sự góp mặt của mỹ nhân tóc vàng Oscar Charlize Theron, ngôi sao gạo cội Helen Mirren và nam diễn viên trẻ Scott Eastwood. Với kinh phí sản xuất hơn 200 triệu USD, phim dự kiến thu về khoảng 120 triệu USD trong tuần công chiếu đầu tiên ngày 14-4 tại Bắc Mỹ. Tại Việt Nam, phim được phát hành cùng thời điểm.
Sau thành công vang dội của phần 1 với hơn 773 triệu USD doanh thu, Guardians of the galaxy 2 (Vệ binh dải ngân hà 2) có thừa lý do để khán giả phải chờ đợi. Trong lần trở lại này này, đội vệ binh dải ngân hà còn mang trong mình trọng trách bảo vệ cả vũ trụ khỏi một mối đe dọa mới. Tại Việt Nam phim được phát hành từ 28-4, sớm hơn thị trường Bắc Mỹ một tuần.
Cũng trong tháng 4, nếu là fan hâm mộ của thể loại phim hoạt hình, câu chuyện về những chú lùn da xanh trong Smurfs: The lost village (Xì trum: Ngôi làng kỳ bí) sẽ khiến bạn không thể bỏ qua. Cuộc phiêu lưu trèo đèo lội suối, khám phá vùng đất kỳ bí, đầy hấp dẫn của các xì trum và cuộc chiến chống lại lão Gà mên độc ác dẫn dắt khán giả vào thế giới đầy màu sắc, vui nhộn…
VĂN TUẤN