Bốc thăm phân bảng bóng đá Sea Games 24: Nam “xương xẩu”, nữ thảnh thơi

Không có đại diện LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) hay bất kỳ một đại diện của LĐBĐ các quốc gia trong khu vực, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá tại SEA Games 24 ở khách sạn Radisson Bangkok vào chiều qua (17-10) chỉ có sự hiện diện của quan chức nước chủ nhà và đại diện ngoại giao của các nước Đông Nam Á.

Không có đại diện LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) hay bất kỳ một đại diện của LĐBĐ các quốc gia trong khu vực, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá tại SEA Games 24 ở khách sạn Radisson Bangkok vào chiều qua (17-10) chỉ có sự hiện diện của quan chức nước chủ nhà và đại diện ngoại giao của các nước Đông Nam Á.

BÓNG ĐÁ NAM: LẠI ĐỤNG “SƯ TỬ BIỂN”

Bốc thăm phân bảng bóng đá Sea Games 24: Nam “xương xẩu”, nữ thảnh thơi ảnh 1
Quang cảnh lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 24.Ảnh : T.L

Trước khi lễ bốc thăm diễn ra, Philippines đã quyết định rút lui, vì vậy chỉ có 8 đội tham dự môn bóng đá nam SEA Games 24. Chính vì vậy, mỗi bảng đấu chỉ có 4 đội chứ không xảy ra tình trạng “bên trọng, bên khinh” rằng, Việt Nam bị gí vào bảng đấu có 5 đội, nhường bảng đấu chỉ có 4 đội cho chủ nhà Thái Lan.

Theo nguyên tắc bốc thăm, hai nhà vô địch và á quân SEA Games 23 là Thái Lan và Việt Nam được chọn làm hạt giống, chia đều ở 2 bảng: Thái Lan mang mã số A1, còn Việt Nam nhận mã số B1. Sáu đội bóng còn lại là Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Lào và Campuchia lần lượt được bốc thăm ngẫu nhiên, chọn vào 2 bảng. Từng lá thăm kịch tính như trêu đùa sự kiên nhẫn và... trái tim của các đại diện tại lễ bốc thăm.

Sau khi chia Indonesia, Myanmar vào bảng A của Thái Lan và Malaysia, Lào vào bảng B của Việt Nam, sự hồi hộp dồn hết vào lá thăm phân cặp giữa Singapore và Campuchia. Trong đó, các quan chức chủ nhà Thái Lan tỏ ra lo lắng nhất, bởi nếu Singapore rơi vào bảng A, còn Campuchia sang bảng B, bảng đấu của đội chủ nhà sẽ trở thành bảng “tử thần”, vì trước đó đã có sự hiện diện của Indonesia và Myanmar. Tuy nhiên, rốt cục lá thăm ngẫu nhiên đã đưa đẩy “Sư tử biển” Singapore một lần nữa đụng độ với tuyển Việt Nam.

Với kết quả bốc thăm, lần thứ 3 liên tiếp tại SEA Games và AFF Cup, thầy trò HLV Riedl chung bảng với Singapore. Đấy không là tin vui, bởi ngoài Lào vốn là đội “lót đường” thì đội bóng “Sư tử biển” rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn Malaysia. Nhất là khi Malaysia vừa chao đảo khi HLV Norizan Bakar bị buộc phải từ chức, nhường chỗ cho Sathianathan sau thất bại ở Asian Cup 2007.

BÓNG ĐÁ NỮ: LO TRẬN... BÁN KẾT

Nếu đội bóng của HLV Riedl rơi vào bảng đấu tương đối khó, thì đội nữ Việt Nam có thể chỉ phải tính toán trong chặng đường bảo vệ ngôi vô địch SEA Games từ trận… bán kết. Ở môn bóng đá nữ SEA Games 24, dù Singapore nhập khẩu khá nhiều ngoại binh từ Trung Quốc, nhưng rốt cục các nữ cầu thủ Singapore lại quyết định không tham dự SEA Games 24.

Bốc thăm phân bảng bóng đá Sea Games 24: Nam “xương xẩu”, nữ thảnh thơi ảnh 2

Sau trận thắng Malaysia 2-1 ở bán kết SEA Games 23, Việt Nam sẽ gặp lại đối thủ này ở vòng loại SEA Games 24.Ảnh : Hoàng Hùng

Với 6 đội dự môn bóng đá nữ gồm Việt Nam, Myanmar, Lào, Philippines, Thái Lan và Malaysia, BTC SEA Games 24 bốc thăm phân làm 2 bảng, đấu vòng tròn chọn 2 đội nhất - nhì ở mỗi bảng vào đấu chéo tại bán kết.

Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam ở bảng A với Lào, Philippines, trong khi bảng B gồm chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Malaysia. Có thể nói, với việc chỉ phải đụng độ Lào và Philippines, đội bóng của HLV Trần Vân Phát đã rơi vào bảng đấu cực nhẹ và vấn đề là nữ Việt Nam sẽ chọn Thái Lan hay Myanmar làm đối thủ ở bán kết, bởi ngôi đầu bảng khó lọt khỏi tay đội bóng của HLV Trần Vân Phát.

Ở nội dung futsal, đội nam Việt Nam rơi vào bảng B với Indonesia, Lào, trong khi bảng A có 4 đội là Thái Lan, Malaysia, Myanmar và Philippines.

Ở nội dung futsal nữ, Việt Nam chung bảng B với Thái Lan và Myanmar, còn bảng A chỉ là 3 đội bóng Philippines, Lào và Malaysia. 

Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn:“Mục tiêu của Olympic Việt Nam là vào đến chung kết”

Thật may là Việt Nam đã không phải chơi 4 trận ở vòng bảng, bởi Philippines bỏ cuộc. Nhờ vậy mà Việt Nam không bị vắt kiệt sức. Tuy nhiên, tôi cho rằng, đối thủ cùng bảng với Việt Nam không hề dễ dàng. Singapore là đối thủ có lối chơi khó chịu, và họ luôn gây khó dễ cho đội bóng của chúng ta trong những lần đụng độ, còn Malaysia cũng không phải là dễ xơi. Vả lại, sân chơi SEA Games 24 dẫu sao cũng chỉ là sân chơi của các cầu thủ trẻ, vì vậy tính ổn định là một điều không thể đoán biết trước.

Dẫu sao, mục tiêu của tuyển Việt Nam là vào đến chung kết. Vì vậy, muốn vào chung kết và đoạt HCV chăng nữa, chúng ta phải thắng tất cả các đối thủ. Trước SEA Games 24, đội bóng của Riedl sẽ có giải đấu quan trọng là Agribank Cup để thử lửa. Cho dù Thái Lan không tham dự giải chăng nữa, tôi tin đối thủ mà VFF lựa chọn như Olympic Phần Lan, Olympic Uzbekistan... đủ giúp Việt Nam tích lũy bản lĩnh”.
G.Minh

Long Nam (từ Bangkok)

HLV Riedl: “Việt Nam lại không may bằng Thái Lan”

Thông tin Việt Nam vào chung bảng với Singapore, Malaysia, Lào ở SEA Games 24, nhà cầm quân người Áo lập tức than thở: “Việt Nam lại không may bằng Thái Lan”. HLV Riedl khẳng định, ông không muốn phàn nàn nhưng thực tế, đội bóng của ông luôn rơi vào một bảng khó khăn hơn kình địch Thái Lan, bất kể là ở Tiger Cup hay SEA Games.

· Ông nói Việt Nam lại không may bằng Thái Lan, nghĩa là ông đã kỳ vọng rơi vào bảng đấu dễ thở hơn?

- Đúng vậy. Nhưng điều tôi hy vọng đã không xảy ra. Chúng tôi đã rơi vào bảng khó hơn đội Thái. Suốt 10 năm qua, Myanmar gần như không có thành tích nào trong khu vực, vì vậy thật khó so sánh với Singapore hay Malaysia ở bảng đấu của chúng tôi. Dẫu sao tôi sẽ không kêu ca gì cả, bởi tôi đã đặt mục tiêu vào chung kết và muốn có tấm HCV. Vậy nên, tôi muốn đánh bại tất cả các đội, dù đấy là chủ nhà Thái Lan.

· Nhưng ông cũng không thể loại trừ khả năng gặp Thái Lan ở ngay bán kết SEA Games 24?

- Tôi không muốn tính toán, bởi đơn giản, mọi đối thủ đều nguy hiểm. Cứ tính thế này, nếu Indonesia lật đổ Thái Lan ở vòng bảng, vậy thì gặp Indonesia ở bán kết có khi còn nguy hiểm hơn cả Thái Lan. Dẫu sao thì tôi đã đặt mục tiêu lấy ngôi đầu bảng, để khẳng định ưu thế của mình trước đã.

· Trong 3 đối thủ ở vòng bảng SEA Games 24, ông đã biết gì về những đối thủ mà đội của ông sẽ chạm trán?

- Tôi chỉ biết chút ít về Malaysia. Còn kế hoạch thám thính đối thủ, bây giờ tôi còn chưa biết lịch thi đấu của SEA Games 24, do vậy tôi phải biết lịch đấu cụ thể rồi mới có kế hoạch thám thính.

· Ban đầu ở Agribank Cup 2007, người ta dự tính sắp xếp để đội bóng của ông đụng độ với Thái Lan, nhằm giúp ông tìm hiểu đối thủ này. Ông nghĩ sao khi cơ hội tìm hiểu Thái Lan bị bỏ lỡ?

- Tôi chưa biết chính xác, vì vậy chưa thể bình luận được. Những dẫu sao, chỉ có ở giải đấu chính thức, đối thủ mới thể hiện đúng thực lực của mình. Trước khi có khả năng đụng độ Thái Lan, tôi sẽ có cơ hội quan sát họ thi đấu ở vòng bảng SEA Games 24.

· Hai kỳ SEA Games liên tiếp, đội bóng của ông đều thua Thái Lan ở chung kết. Liệu điều thất vọng ấy có tránh được ở SEA Games 24?

- Tôi đang có trong tay những cầu thủ giỏi. Nhưng từ giờ đến SEA Games 24, còn quá nhiều điều để không dám khẳng định rằng, chúng ta có giữ được lực lượng mạnh nhất ở SEA Games 24. Nếu có đội hình mạnh nhất, tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội để giành chiến thắng ở chung kết.

· Nếu có thể thử so sánh, ông có thể đưa ra nhận xét về đội hình dự SEA Games 24 và đội hình mà ông đã dẫn dắt ở SEA Games 23?

- Đội hình ở SEA Games 23 là tập thể có nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng đáng tiếc, một số cầu thủ lại đá không hết mình, bởi họ đã cố tình tiêu cực. Tôi có thể so sánh thế này, Quốc Vượng là ông chủ ở tuyến giữa, và ở đội Olympic Việt Nam lúc này, chưa có ai sánh được với Quốc Vượng. Tương tự là Quốc Anh bên cánh trái, dù Vũ Phong có chơi hay đến mấy, tôi nghĩ cũng chưa bằng Quốc Anh. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất chính là ở SEA Games lần này, đội bóng của tôi chắc chắn sẽ đá thật, đá sòng phẳng hơn.

Gia Minh

Ngày đầu tập trung trở lại ĐTVN, tập và chờ

Sau 9 ngày xả hơi, chiều hôm qua 17-10, HLV Riedl và các tuyển thủ đã bắt đầu chuẩn bị cho trận lượt về vòng sơ loại World Cup 2010 trên sân UAE. Trong buổi tập đầu tiên, ĐTVN chỉ mới có 12 cầu thủ góp mặt: Tấn Tài và Hồng Sơn đều xin phép BHL cho tập trung vào buổi tối, còn Đức Cường, Anh Đức, Tiến Thành, Phong Hòa, Việt Cường đang cùng tuyển Olympic chinh chiến ở Saudi Arabia.

Cũng như các đợt tập trung trước đó, vấn đề được HLV Riedl quan tâm hàng đầu trong ngày đầu tập trung là tình trạng sức khoẻ của các tuyển thủ. Tuy nhiên, những lo ngại của ông thầy người Áo đã được giải tỏa nhanh chóng khi Minh Phương, Vũ Phong, Huy Hoàng, Tài Em đều khẳng định đã hồi phục được nền tảng thể lực, còn bệnh viêm phế quản của tiền đạo Công Vinh đang tiến triển tốt. Trong trận đấu lượt đi, hậu vệ phải Quang Thanh đã lỡ hẹn vì chấn thương, trước khi bước vào buổi tập ông Riedl đã yêu cầu bác sĩ kiểm tra lại kỹ lưỡng mức độ bình phục chấn thương của hậu vệ này. Được biết, chấn thương ở mắt cá chân phải của Quang Thanh đã hoàn toàn bình phục và có thể quay trở lại tập luyện bình thường.

Chưa đủ quân số để rèn luyện chiến thuật, nên trong buổi tập kéo dài 1 giờ đồng hồ vào chiều qua, HLV Riedl đã cho 12 tuyển thủ thực hiện những bài tập hồi phục nhẹ nhàng.

MINH HIẾU

Tin cùng chuyên mục