
Zidane trả lời phỏng vấn.
Materazzi đã tung ra quyển sách của mình và nó đã gây được tiếng vang. Người ta đổ xô mua nó để theo dõi... 249 câu giả định mà Materazzi có thể đã nói với cựu đội trưởng đội tuyển Pháp.
Trong số đó không có nhân vật chủ chốt của cuốn sách: Zidane. Trả lời phỏng vấn của kênh Canal+, Zidane đã nói rằng anh thật sự rất buồn khi biết Materazzi quyết định tung ra cuốn sách. Zidane cho biết Materazzi chẳng gửi đến cho anh một cuốn sách biếu nào và anh cũng chẳng thèm bỏ tiền ra để mua cuốn sách này.
Một phần vì những điều Materazzi viết trong sách thì Zidane... cũng điều nghe cả rồi, phần còn lại là do “chẳng nên tốn tiền để mua một cuốn sách viết về những điều chẳng có gì hay ho”.
Zidane đã chia tay bóng đá được hơn 2 tháng nhưng anh vẫn chưa có ý định làm một nghề nào khác, như bình luận viên chẳng hạn. Zidane vẫn đang gắn bó với Real Madrid để trả cho hết món nợ ân nghĩa mà anh đã nợ CLB này.
Được hỏi xem đâu là trận đấu của đời mình, Zidane suy nghĩ trong một chốc rồi đưa ra một câu trả lời làm cho mọi người ngạc nhiên. Vì nó chẳng phải là trận thắng Brazil 3-0 tại chung kết France 1998, cũng không phải là trận thắng 1-0 cũng trước đội này tại World Cup 2006 mà lại là trận Juventus thắng Ajax Amsterdam 4-1 tại Turin, bán kết Champions League ngày 23-4-1997.
Zidane cũng không nghĩ rằng anh sẽ đoạt Quả bóng Vàng châu Âu thêm một lần nữa. Theo anh, giải năm nay sẽ thuộc về Ronaldinho.
QUỲNH NGA