Sau tết, vất vả đón xe khách

Sau kỳ nghỉ tết Ất Tỵ, nhiều người dân ở tỉnh Hà Tĩnh lỉnh kỉnh mang theo đồ đạc ra đứng hai bên tuyến Quốc lộ 1A chờ đón xe khách quay trở lại các tỉnh, thành phố phía Nam, phía Bắc để chuẩn bị cho công việc mưu sinh, học tập.

Video: Vất vả chờ đón xe khách đi vào Nam, ra Bắc sau tết

Sáng 2-2 (tức mùng 5 Tết Ất Tỵ), PV Báo SGGP ghi nhận tại nhiều địa điểm dọc hai bên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn TP Hà Tĩnh và các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh… có hàng trăm người dân lỉnh kỉnh mang theo hành lý, thùng hàng hóa thấp thỏm chờ đón xe khách để đi các địa phương ở miền Nam, Tây Nguyên, miền Bắc.

20250202_094430.jpg
Người dân mang theo hành lý chờ bên Quốc lộ 1A (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để đón xe khách sau tết

Nhiều người cho biết đã đứng chờ từ 6 giờ sáng đến trưa vẫn không thể đón được xe nên rất mệt mỏi, lo lắng. Trên tuyến Quốc lộ 1A theo hướng từ Bắc vào Nam, lưu lượng phương tiện lưu thông tăng cao đột biến so với ngày thường nên nhiều thời điểm, tại một số khu vực giao với ngã ba, ngã tư, đèn tín hiệu giao thông… phải di chuyển khá chậm.

aa.jpg
Người dân mang theo hành lý chờ bên Quốc lộ 1A (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để đón xe khách

Khoảng 10 giờ 20 sáng 2-2, có mặt tại khu vực cửa hàng xăng dầu 19 trên tuyến Quốc lộ 1A (địa bàn phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), nhiều người lớn, trẻ nhỏ ngóng đón xe khách để vào Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk, Đắk Nông… nhưng không có kết quả; một số xe khách lưu thông đến trước vị trí này đều đi thẳng, do trên xe đã kín chỗ ngồi.

20250202_092445.jpg
Nhiều người lớn và trẻ em đứng chờ bên Quốc lộ 1A (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để đón xe

Anh Tống Trần Ánh (40 tuổi, quê ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) thở dài cho biết, vợ chồng anh làm công nhân ở Bình Dương, từ ngày 3-2 công ty sẽ hoạt động trở lại nhưng do về quê xa nên vợ chồng anh xin trở lại làm việc muộn hơn 2 ngày so với những công nhân khác. Sau khi về quê ăn tết với gia đình, gần 6 giờ sáng 2-2, gia đình anh đón xe từ huyện Hương Sơn xuống trước cây xăng dầu 19 để đứng đón xe nhưng đã đợi hơn 4 tiếng vẫn không đón được xe.

20250202_092420.jpg
Người đứng chờ bên quốc lộ 1A (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để đón xe khách sau tết

Anh Ánh cho hay: “Trước tết, vợ chồng tôi mua vé xe khách đi từ Bình Dương về Hà Tĩnh hết 1,6 triệu đồng/vé. Lúc về có liên hệ một số nhà xe đặt vé khứ hồi vào Bình Dương sau tết nhưng họ thông báo là đã bán hết sạch vé. Do vậy, sáng nay, vợ chồng tôi phải ra Quốc lộ 1A để đón xe khách Bắc - Nam, đã vẫy nhiều xe khách nhưng trên xe đã kín chỗ nên nhà xe không đón thêm khách nữa. Bây giờ đón xe khách vào Bình Dương cũng dao động từ 1,7 đến gần 2 triệu đồng/vé. Đứng chờ xe khách qua đường như thế này rất khó khăn, mệt mỏi, thương nhất là con nhỏ nhưng không còn cách nào khác vì đi máy bay thì giá vé quá cao".

20250202_092642.jpg
Quốc lộ 1A hướng Bắc - Nam nhiều số lượng phương tiện lưu thông tăng đột biến trong sáng 2-2

Cũng đang đứng đón xe khách tại khu vực trước cửa hàng xăng dầu 19, chị Trần Thị Thùy Linh (32 tuổi, là công nhân của một công ty giày da ở Đồng Nai) cho biết, sáng 2-2, chị cùng 2 con nhỏ đến đây chờ đón xe khách vào tỉnh Đồng Nai nhưng đã qua nhiều giờ mà vẫn chưa thể đón được xe. Qua liên hệ, chị biết giá vé vào Đồng Nai hiện khoảng 1,4 triệu đồng/người nhưng do không đặt trước nên rất khó đón xe...

>> Hình ảnh người dân chờ đón xe khách sau tết để quay lại học tập, làm việc:

z6281069284622_f1910b52ff755935e227442f9a60e720.jpg
20250202_092434.jpg
z6281086432805_0e9ea5d1aab5b787891c68bc606f3b4a.jpg
a11111.jpg
z6281085680275_49b11f7c0e99dc9ad5917ba30514b033.jpg
a111.jpg

Tin cùng chuyên mục