Sân chơi phố thị

Nhìn những con diều bay cao vút lên trên bầu trời trong khoảng đất nhỏ đầy cỏ mọc um tùm, bé Linh Nhi (5 tuổi, ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM) nói với mẹ: “Con ước ở đây mà có con đường giống quê mình, tha hồ thả diều, không lo phải tránh xe, mẹ ha”.
Thả diều cũng là mơ ước xa xỉ với trẻ nhỏ ở phố thị
Thả diều cũng là mơ ước xa xỉ với trẻ nhỏ ở phố thị

Khoảng đất trống mỗi chiều cuối tuần chị Thùy Linh vẫn đưa hai con ra xem mọi người thả diều nằm dọc bờ kênh ở phường Thạnh Lộc. Miếng đất rộng hơn 1.000m2 này vẫn còn nhiều cỏ tranh mọc, đất đá lởm chởm, chỉ được phát quang vài lối đi cho có đường nâng con diều bay lên. Con đường đổ bê tông dọc bờ kênh, người lớn dựng xe kín cả một khúc đường. Xe qua lại, vừa đi vừa chầm chậm để tránh không va phải những cô cậu bé đang mải miết giật dây kéo những con diều bay cao thêm một chút, nhiều khi lấn sang cả nửa đường.

Ấy vậy mà, đám trẻ con phải chen chúc nhau để thả diều, có khi cùng lúc hơn chục con diều cùng bay lượn, rồi cuốn cả vào nhau thành chùm. Nhìn những ánh mắt ngây thơ và hân hoan khi diều của mình bay vút cao, hay hụt hẫng vì diều hụt hơi rơi liêu xiêu xuống bức tường bao hai bên mảnh đất, mới thấy thương những đứa trẻ ở phố thiếu sân chơi.

Vì thiếu, nên mảnh đất chật chội cũng thành sân chơi lý tưởng, dù đôi khi nguy hiểm. Vì thiếu, nên khoảng sân trước nhà của vài hộ gia đình chung một con hẻm cũng có thể trở thành sân bóng nhỏ, nơi đạp xe cho các cô cậu nhóc.

Ngay cả với những đứa trẻ sống ở các khu chung cư, không phải nơi nào cũng có không gian riêng cho trẻ nô đùa. Chung cư từ trung đến cao cấp còn có hồ bơi, khu vui chơi riêng; các khu chung cư bình dân, khoảng sân nhỏ hay thậm chí sảnh chung cư cũng trở thành nơi đá banh, đạp xe, trượt patin, chơi cầu lông, hay nơi đám nhỏ túm năm tụm bảy chơi đủ thứ. Mà cũng lạ, dù chật chội đến mấy, đám trẻ nhỏ cũng nghĩ ra các trò chơi phù hợp. Nhưng hiển nhiên, các trò chơi nghịch đất cát, cây cỏ, tạt ống lon, ô ăn quan, nhảy dây, kết lá dừa… giờ đã là xa xỉ với đa phần trẻ con nơi phố thị.

Thành phố đang trong giai đoạn nắng nóng cao điểm. Những ngày cuối tuần, hay đặc biệt dịp lễ vừa qua, đâu phải đứa trẻ nào cũng được về quê để đổi gió, đi du lịch, hay thăm thú các khu vui chơi nổi tiếng ở thành phố như Thảo Cầm viên, công viên văn hóa Đầm Sen, Suối Tiên, trung tâm thương mại… Vậy nên, hễ có thời gian, gia đình nào cũng muốn đưa con đi chơi công viên, vì ít nhất có không gian rộng, nhiều bóng mát để con trẻ thỏa sức chơi đùa với đất cát, cây cỏ.

Trẻ con ở quê dẫu các điều kiện về vật chất, vui chơi không được hiện đại như phố thị, nhưng ngược lại, chúng luôn tràn ngập những ký ức tuổi thơ được vui đùa cùng chúng bạn, sống gần gũi và hòa mình vào thiên nhiên. Một mùa hè sắp đến, những đứa trẻ sinh ra ở thành phố nếu không có quê, hay điều kiện về quê với ông bà, sẽ lại tiếp tục vui chơi trong không gian chật chội, tất bật với kỳ học hè để khỏa lấp thời gian bận rộn của bố mẹ. Nhưng, chắc chắn đứa trẻ nào cũng mong được đi chơi, hay có những góc sân và khoảng trời riêng để thỏa ước mơ được sống hồn nhiên đúng với lứa tuổi.

Tin cùng chuyên mục