Sau khi bão số 4 tan, người dân Đà Nẵng rủ nhau ra biển bắt cá nước ngọt. Chỉ với một tấm lưới hoặc chiếc vợt, nhiều người đã có thể "săn" được những con cá có kích thước khủng.
Đây là hoạt động độc đáo giúp người dân có bữa cơm ngon, nhiều người tranh thủ kiếm thêm thu nhập
Tại đường Nguyễn Tất Thành (gần cầu Phú Lộc, quận Thanh Khê), người dân trong vùng mang lưới ra đánh cá nước ngọt bơi từ miệng cống sau bão
Nhiều người đổ ra bờ biển xem ngư dân bắt cá nước ngọt
Quăng lưới
Khi ra biển gặp nước mặn, cá sống trong môi trường nước ngọt sẽ bị cay mắt, đuối sức không bơi được nên việc đánh bắt rất dễ dàng
Theo người dân nơi đây, mỗi khi có mưa bão, nước lớn thì cá nước ngọt ở các ao, hồ theo đường cống chạy ra biển
Không chỉ quăng chài, nhiều người còn dùng lưới quây sát bờ cũng bắt được cá
Một mẻ cá bắt trong vòng khoảng 10 phút
Thời điểm bắt được nhiều nhất là khi nước chảy mạnh, cá lúc này đang lừ đừ ở nơi giao nhau giữa nước mặn và ngọt nên cứ quăng chài là có cá
Chỉ với một chiếc vợt, một người dân đã thu hoạch được thành quả gồm cá trê, cá diếc, rô phi...
Nhiều người bắt được cá trọng lượng lớnSố cá này được phân loại bán tại chỗ cho người dân, số còn lại bán cho các đầu mối