
Sáng 1-3, ghi nhận từ sáng sớm, tại bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), nhiều tàu hành nghề cào ruốc không cập cảng lớn mà chỉ đậu cách xa các bến thuyền nhỏ, rồi chuyển ruốc vào bờ bằng thuyền thúng hoặc bán ngay trên biển cho các ghe thu mua.


Trong bờ, một số tiểu thương mang theo rổ, rá đã có mặt tại bờ biển để chờ những chuyến tàu đánh bắt ruốc trở về từ đêm hôm qua. Cứ một rổ ruốc vào bờ là có khoảng 3-4 người đến tranh nhau trả giá, thu mua.
Chị Trần Thị Lệ (người thu mua ruốc) cho biết, mấy ngày này đều diễn ra tình trạng “tranh nhau” như vậy bởi người thu mua thì nhiều nhưng ruốc thì có từng chút, không đủ để bán lẻ. Trong khi năm trước, có ngày nhập hơn chục tạ ruốc để bán cho các tiểu thương và các cơ sở làm mắm ruốc.

“Ruốc khan hiếm nên bán lẻ ở chợ 10.000 đồng/lạng, 90.000-110.000/kg, người dân lại chê đắt, đâu biết rằng chúng tôi giá thế này mà chúng tôi phải đua nhau từ sáng sớm”, chị Lệ chia sẻ.


Cách đó không xa, chị Lê Tâm (tiểu thương bán chợ Thanh Khê, quận Thanh Khê) cho biết, ngày nào cũng ra bãi biển lúc trời chưa sáng để kiếm rổ ruốc đẹp mà mua thì nay không có chọn lựa. Không chỉ vậy, giá bán sỉ ruốc lên đến 60.000 - 70.000 đồng/kg mà ruốc lại “nhỏ giọt”. Nhiều bạn hàng chờ mãi để mua thêm mà trời cũng sáng hẳn, phải chạy về chợ để bán cho khách.
