
Thầy trò HLV Park Hang-Seo là đội bóng có thời gian nghỉ ít nhất giải khi phải chơi 6 trận đấu (tính luôn trận chung kết) chỉ trong vòng 17 ngày, tức là phải đá chưa đầy 3 ngày/ trận.

Chúng ta phải đối diện với thời tiết khắc nghiệt, phải chơi trước những đối thủ cao hơn về đẳng cấp, mạnh hơn về thể hình và thậm chí còn trải qua 2 trận phải sút luân lưu sau 120 phút.


Chưa kể trận chung kết chỉ thua 1 trái banh ở phút 119. Trong bóng đá, ở đẳng cấp nào cũng vậy, vượt qua được thử thách ấy, nhất định đó phải là một đội bóng bản lĩnh và giàu sức mạnh.

U23 Việt Nam đã thực sự tạo nên nguồn cảm hứng vô tận, thắp sáng và lan tỏa những niềm vui hạnh phúc trên mọi miền Tổ quốc. Hình ảnh một đất nước hạnh phúc những ngày qua là không thể nào quên. Chỉ giành huy chương bạc, các tuyển thủ vẫn là những nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.
