Ra mắt truyện ký “Gãy cánh điệp viên” của cựu quân báo Hồ Duy Hùng

Ngày 5-3, Hội Nhà văn TPHCM tổ chức giao lưu ra mắt ấn phẩm Gãy cánh điệp viên (NXB Thông Tấn). Đây là truyện ký của ông Hồ Duy Hùng, cựu quân báo trong thời kháng chiến chống Mỹ.

Trong kháng chiến chống Mỹ, ông Hồ Duy Hùng là lính quân báo thuộc Ban quân báo quân khu Sài Gòn - Gia Định, Phòng quân báo Miền, Tổng Cục tình báo Bộ Quốc phòng, hoạt động điệp báo dưới vỏ bọc là phi công trực thăng của quân đội Việt Nam cộng hòa, có nhiệm vụ cung cấp về ban quân báo Quân khu tin tức và “mẫu vật” hữu ích mà mình thu thập được. Ông bị địch bắt giam một thời gian và sa thải ra khỏi quân đội vì “khai man lý lịch”. Sau khi ra tù, ông tiếp tục công tác quân báo.

Năm 1973, ông Hồ Duy Hùng nhận nhiệm vụ từ cấp trên, từ căn cứ chuyển vào vùng địch “thu thập được mẫu vật” là chiếc trực thăng UH-1 đem về vùng giải phóng, sau đó cùng anh em tháo ra, chở về miền Bắc ráp lại và huấn luyện chuyển loại cho một số phi công của ta rồi nhận nhiệm vụ lái xe chở vàng trở về miền Nam.

IMG_7804 2.jpg
Tác giả và khách mời tại chương trình. Từ phải qua: ông Hồ Duy Hùng, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Đại tá Trần Thế Tuyển và nhà văn Trầm Hương trong vai trò dẫn chuyện

Sau giải phóng miền Nam năm 1975, ông về công tác tại Trung đoàn 917 Không quân, tham gia huấn luyện cho nhiều phi công lái trực thăng UH-1 (loại trực thăng chiến lợi phẩm của Mỹ), tham gia đánh Fulro ở Tây Nguyên, cắm mốc chủ quyền các đảo ở quần đảo Trường Sa, đánh Khmer đỏ ở Tây Nam và các nhiệm vụ khác.

Năm 1979 ông có tham gia cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc ở Lạng Sơn khi về cùng một đơn vị bộ binh. Sau khi chuyển ra dân sự, ông hoạt động trong lĩnh vực kinh tế một thời gian, làm Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Ông Hùng lý giải tên sách Gãy cánh điệp viên bằng một lý do hài hước: “Trước đây Ban quân báo Quân khu Sài Gòn - Gia Định cài tôi vào hoạt động với khẩu hiệu “chui sâu, leo cao”, nhưng rồi “leo” chưa được bao nhiêu thì bị địch bắt bỏ tù”.

Theo chia sẻ của ông Hồ Duy Hùng, vốn xưa cầm súng, lái máy bay, không quen cầm bút nên việc viết sách với ông không dễ dàng. Nhờ có sự hỗ trợ, động viên của nhiều người như nhà văn Trầm Hương, đạo diễn Nguyễn Hoàng cùng đồng đội Lâm Quốc Dũng, là động lực để ông quyết tâm hoàn thành cuốn truyện ký Gãy cánh điệp viên.

“Tôi viết lại một số chuyện mình biết hoặc mình làm để nhớ về thời giặc giã, tưởng nhớ những người đã hy sinh, cảm ơn các đồng đội và những người bà con thân yêu cũng như nhân dân đã hết lòng giúp đỡ, cưu mang mình trong những ngày gian khổ…”, ông Hồ Duy Hùng chia sẻ.

Từng là một người lính, nhà văn, Đại tá Trần Thế Tuyển cho rằng, đối với những người cầm bút, nhất là những người cầm bút trải qua chiến tranh thì món nợ với đồng đội còn nhiều lắm. Và ấn phẩm Gãy cánh điệp viên của Hồ Duy Hùng đã góp phần trả món nợ cho đồng đội, đặc biệt là cho những người đã khuất, những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

“Đây là cuốn sách phi hư cấu, nhưng chạm đến trái tim con người. Gọi là phi hư cấu bởi nhân vật, sự kiện, hiện tượng được viết trong sách đều là người thật, việc thật. Những nhân vật (kể cả tác giả) và sự kiện được đề cập trong tác phẩm gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ hy sinh nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc ta trong thế kỷ XX. Anh Hồ Duy Hùng đã truyền tải, nói về con người thông qua những nhân vật của anh. Cuốn sách này là lát cắt, một bức tranh toàn cảnh của đất nước, của dân tộc chúng ta trong thời kháng chiến chống Mỹ”, Đại tá Trần Thế Tuyển cho biết.

Là thế hệ sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, theo nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Gãy cánh điệp viên là một cuốn tự truyện của một nhân vật xứng đáng được sống và kể lại. “Mỗi người đều có một giá trị, hoàn toàn có thể viết sách. Nhưng có những cuốn sách chỉ nên để lại cho con cháu, lưu giữ trong gia đình, họ hàng. Còn sách của Hồ Duy Hùng xứng đáng được lan tỏa đến đông đảo công chúng. Cái được nhất của cuốn sách này là được viết với văn phong giản dị, khiêm nhường đặc biệt là rất thật”, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục