Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi TPHCM: Côn đồ lộng hành

Côn đồ có “ô dù”?
Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi TPHCM: Côn đồ lộng hành

Ông Nguyễn Văn Phước ở ấp Phú Thuận (xã Phú Hòa Đông huyện Củ Chi TPHCM) gửi đơn đến Báo SGGP kêu cứu: Một nhóm côn đồ ngụ cùng xã vô cớ  đánh 7 người trong gia đình ông bị thương nặng. Sự việc xảy ra đến nay đã hơn nửa tháng nhưng không được xã giải quyết rốt ráo….

Côn đồ có “ô dù”?

Khoảng 16 giờ 30 ngày 27-11-2009, ông Phước cùng cháu là Nguyễn Văn Hai đi cắt cỏ ngoài ruộng về đến bến đò Bảy De, phát hiện 4 cặp nam nữ đang tự ý tháo dây hai chiếc ghe của mình để chèo ra sông, ông Phước liền phản ứng thì một tên lên tiếng thách thức.

Vừa nói xong, 4 thanh niên từ dưới ghe nhảy lên bờ, dùng gạch ngói đánh tới tấp làm ông Phước bị chảy máu đầu, sụp mí mắt và xô ông ngã xuống sông.

Lúc này, anh Hai lấy cây dầm đánh trả liền bị chúng đánh ngất xỉu. Khi ông Phước bò lên bờ để chạy về nhà thì nhóm thanh niên còn cầm gạch rượt theo về tới nhà. Các con cháu của ông Phước nghe việc, ra chống trả.

Nhóm côn đồ liền chạy vào nhà bà Phương bên cạnh lấy 3 con dao và gọi điện cho một nhóm khoảng 20 thanh niên khác cầm mã tấu, gậy gộc, tầm vông… kéo đến tấn công cả gia đình ông Phước.

Ông Nguyễn Văn Phước (thứ ba từ trái qua) cùng các nạn nhân kể lại sự việc. Ảnh: PHẠM MINH

Ông Nguyễn Văn Phước (thứ ba từ trái qua) cùng các nạn nhân kể lại sự việc. Ảnh: PHẠM MINH

Quá kinh hãi, người nhà ông Phước và những người hàng xóm đến can ngăn trốn vào nhà nhưng nhóm côn đồ hung hãn dùng hung khí rượt theo chém trọng thương nhiều người.

Kể lại sự việc vào chiều 10-12, bà Nguyễn Thị Y., vợ ông Phước chưa hết kinh hoàng, bà nói: “Tui đã ra giữa sân quỳ lạy xin bọn chúng tha chém nhưng chúng còn đòi xử luôn cả tui…”. Hậu quả, ông Phước cùng 5 người cháu bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương ngay đêm 27-11.

Một nạn nhân là cháu ông Phước, kể: “Ngay trong lúc người nhà chúng tôi bị nhóm côn đồ tấn công, 3 anh công an xã có xuống hiện trường nhưng chỉ đứng nhìn. Đã vậy, một anh công an còn dùng cây vuông đánh tét đầu của tôi khi tôi cố chống trả đám côn đồ” (?!).

Theo công an Nguyễn Văn Lơ, ấp Phú Thuận, khi phát hiện nhóm côn đồ khoảng 20 tên dùng hung khí tấn công cả nhà ông Phước, anh đã điện báo lên công an xã chi viện lực lượng nhưng quá muộn. Cũng theo anh Lơ, phần lớn đối tượng trong nhóm côn đồ đang ở lứa tuổi học sinh, điều đáng nói là trong số những đối tượng trên có cả con của cán bộ ở xã Phú Hòa Đông.

Từ từ điều tra...!

Gia đình ông Phước và bà con ở xã Phú Hòa Đông hết sức bức xúc trước hành vi côn đồ nêu trên. Thế nhưng, đã hơn nửa tháng trôi qua mà công an xã không đưa vụ việc ra giải quyết.

Chiều ngày 10-12, chúng tôi đến cơ quan công an xã Phú Hòa Đông để xác minh vụ việc nhưng các cán bộ công an xã đi vắng. Sáng ngày 11-12, chúng tôi điện thoại vào số máy của trụ sở công an xã này thì được một cán bộ công an không nói rõ họ tên trả lời: “Hồ sơ vụ việc trên đang trong quá trình điều tra”.

Vị cán bộ này cũng cho biết “do các thanh niên trong nhóm nói trên hầu hết là học sinh nên phải điều tra từ từ, nếu làm quá dễ khiến các học sinh này bỏ học. Khi nào điều tra xong sẽ chuyển hồ sơ lên Công an huyện Củ Chi xử lý”.

Qua sự việc trên, đề nghị Công an huyện Củ Chi phối hợp cùng Công an xã Phú Hòa Đông sớm điều tra, xử lý nghiêm những kẻ côn đồ nói trên, trả lại công bằng cho gia đình ông Phước, giúp bà con ở xã Phú Hòa Đông được sống trong sự bình yên.

Tuấn Vũ

Tin cùng chuyên mục