Phòng khám thẩm mỹ bỏ mặc người bệnh khi xảy ra sự cố sau phẫu thuật

Sở Y tế TPHCM lên án và cương quyết xử lý nghiêm một phòng khám thẩm mỹ tại địa bàn quận 11 đã trốn tránh trách nhiệm về sự cố khách hàng bị sốc phản vệ sau khi thực hiện dịch vụ “thẩm mỹ vùng kín”.

Ngày 6-7, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa kiểm tra Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Diva Sài Gòn (số 1390, đường 3 tháng 2, quận 11) ngay sau khi cơ sở thẩm mỹ cho bệnh nhân N.T.B.T. khiến bệnh nhân bị sốc phản vệ. Tuy nhiên, nhân viên phòng khám đã phản ứng, chống đối quyết liệt khi Đoàn kiểm tra của Sở Y tế đến kiểm tra, làm rõ.

Tại thời điểm kiểm tra, nhân viên của Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Diva Sài Gòn đã phản ứng, chống đối quyết liệt khi Đoàn đến làm rõ về trường hợp bệnh nhân N.T.B.T. Nhân viên của phòng khám khẳng định với Đoàn kiểm tra không có khách hàng nào tên N.T.B.T. đến làm thủ thuật "thẩm mỹ vùng kín" cùng ngày mà bệnh nhân bị sốc phản vệ. Nhân viên phòng khám đã có thái độ không hợp tác. Cho đến khi hình ảnh bệnh nhân N.T.B.T. xuất hiện trên camera ghi hình của phòng khám thì họ mới chấp nhận.

Kiểm tra Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh mà Sở Y tế cấp cho Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH MTV KADIA do bác sĩ Thân Văn Hùng là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, thời gian làm việc hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu, lúc 17 giờ đến 21 giờ, riêng thứ bảy và chủ nhật từ 7 giờ đến 21 giờ. Trong trường hợp này, khách hàng N.T.B.T. được phòng khám phẫu thuật vào giờ làm việc, ngày thường.

Ê-kíp phẫu thuật cho khách hàng N.T.B.T. không có ai trong danh sách đăng ký hành nghề tại phòng khám này, bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám không có mặt lúc cuộc phẫu thuật diễn ra (BS Thân Văn Hùng là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám).

Bên cạnh đó, nhóm người trực tiếp làm "phẫu thuật vùng kín" cho khách hàng N.T.B.T. không phải là bác sĩ, không có một chứng chỉ hành nghề nào liên quan đến y tế, mạo danh là “Bác sĩ Minh Tuyết” trên Facebook, rồi “Trợ lý bác Tuyết” trên Zalo để dẫn dụ khách hàng và thực hiện thủ thuật cho khách hàng. Tất cả diễn ra tại phòng khám thẩm mỹ Diva Sài Gòn. Vừa gây tê làm thủ thuật xong lại cho khách hàng ra về, khách hàng bị tai biến sốc phản vệ, nguy kịch tính mạng. May mắn, khách hàng N.T.B.T. được bác sĩ và nhân viên y tế của Trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu (quận 10) phát hiện và cấp cứu kịp thời.

Bà N. tự xưng là “phẫu thuật viên chính”, cho biết là đi học nghề "thẩm mỹ vùng kín" từ các cơ sở đào tạo spa, chăm sóc da.

Theo Sở Y tế TPHCM, một sai phạm cần làm rõ và xử lý nghiêm khi Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH MTV Diva Sài Gòn đã chuyển sang Công ty TNHH MTV Kadia nhưng không thông báo đến Sở Y tế để được xem xét thẩm định và cấp phép lại với tên mới theo đúng quy định pháp luật.

Điều đáng lưu ý là, cũng tại địa chỉ này tại thời điểm năm 2021 đã từng xảy ra tai biến sau tiêm filler. Ở thời điểm lúc bấy giờ, có Viện Thẩm mỹ Quốc tế Mộc Trà, hình thức kinh doanh Hộ kinh doanh, ngành nghề chăm sóc da. Cơ sở này từng có những ứng xử đối phó với cơ quan quản lý nhà nước, do đó Thanh tra Sở Y tế đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện Sở Y tế đã có văn bản thông báo về việc đình chỉ hoạt động của Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH MTV KADIA; đồng thời kêu gọi lên án mạnh mẽ về hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, bỏ mặc người bệnh khi xảy ra sự cố sau phẫu thuật của phòng khám này, Sở Y tế tiếp tục làm rõ và chuyển hồ sơ đến Công an TPHCM để điều tra, làm rõ các hành vi giả mạo để dẫn dụ khách hàng của phòng khám này.

Tin cùng chuyên mục