Sự kiện ra mắt tác phẩm đầu tay của đạo diễn Hoàng Nam - người được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội được tổ chức tối 4-2 (tức ngày mùng 7 Tết) tại TPHCM.
Dù gia nhập đường đua phim tết muộn nhưng bộ phim vẫn thu hút đông đảo sự chú ý khi khai thác đề tài gia đình, ông bà tổ tiên với sợi dây kết nối âm - dương, mang đậm màu sắc huyền bí nhưng vẫn đầy tính nhân văn.
Những bối cảnh tâm linh đậm chất dân gian Việt Nam xuyên suốt bộ phim tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo, bí ẩn, đưa người xem đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Tác phẩm được lấy cảm hứng từ Chuyện người con gái Nam Xương (nằm trong tác phẩm Truyền kỳ mạn lục của danh sĩ Nguyễn Dữ, cuối thế kỉ XVI), tái hiện hình ảnh nàng Vũ Nương với một cách tiếp cận mới mẻ, pha trộn giữa yếu tố tâm linh và hành động.
Bộ phim không chỉ là một tác phẩm điện ảnh kịch tính, bí ẩn mà còn là một hành trình tìm kiếm nguồn cội, mang đậm màu sắc văn hóa dân gian, nơi mà các yếu tố tâm linh phục vụ cho việc truyền tải thông điệp văn hóa.
Tại buổi ra mắt, ê-kíp cũng tái hiện nhiều hoạt động thú vị mang đậm màu sắc văn hóa tâm linh, như xin xăm đầu năm giúp các khách mời và khán giả cảm nhận rõ hơn tinh thần của bộ phim, nơi những niềm tin dân gian và truyền thống văn hóa Việt được lồng ghép một cách tinh tế.
Trên thảm đỏ, ê-kíp đoàn phim đã xuất hiện đầy đủ gồm: đạo diễn Hoàng Nam cùng dàn diễn viên chính gồm: Syni Trang, Phú Thịnh, Hoàng Kim Ngọc, Tuấn Mõ, Đình Khang, Kiều Trinh, Hạo Khang...
Trước đó, trong phần giao lưu với báo chí đạo diễn Hoàng Nam và ê-kíp đã có nhiều chia sẻ về quá trình làm phim.
Các diễn viên, trong đó nhiều người lần đầu được giao đảm nhận vai chính trong phim thừa nhận áp lực. Hoàng Kim Ngọc - người đảm nhận vai cô đồng Liễu trong phim hé lộ đã từ chối nhận lời, thậm chí khuyên đạo diễn chọn diễn viên khác vì chưa thật sự tự tin. Tuy nhiên, khi đạo diễn đích thân bay ra Hà Nội thuyết phục, cô đã dũng cảm.
Diễn viên Syni Trang thậm chí còn bật khóc khi chia sẻ về quá trình nhập vai. Nữ diễn viên thừa nhận mình đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều để có thể hóa thân một cách trọn vẹn vào vai người vợ có chồng đi lính. Cô cũng được đạo diễn khen ngợi không ngại thực hiện các cảnh khó, thậm chí còn xin làm lại nhiều lần.
Đèn âm hồn có bối cảnh tại một ngôi làng miền Bắc vào thời phong kiến. Thương một mình nuôi con trai chờ chồng đi lính trở về. Lĩnh (con Thương) vô tình nhặt được một cây đèn, từ đó cậu gọi chiếc bóng hiện trên tường là cha.
Theo lời của cô đồng trong làng, đây là cây đèn âm hồn, có thể đã triệu hồn một ác linh quay lại báo thù. Từ đây, những sự kiện bất thường ma quái xảy ra với Thương và cả dân làng.
Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 7-2, tức ngày mùng 10 Tết.