
Đóng máy sau 81 ngày làm việc không ngừng nghỉ, tại họp báo, đoàn làm phim thể hiện rõ sự cảm động và tự hào khi chứng kiến thành quả mỹ mãn.
Mẹ biển là câu chuyện xoay quanh cuộc sống của những ngư dân vùng biển, nơi mọi người cùng nhau cảm nhận những niềm vui bình dị và tháng ngày bình yên.
Một cơn siêu bão ập đến cướp đi tất cả: sinh mạng, nhà cửa, sự yên bình và nụ cười hồn nhiên. Ngôi làng ven biển vốn nhộn nhịp trở thành nơi hoang tàn, những mái gia đình không còn đủ đầy. Tuy nhiên, đó chưa phải là bi kịch lớn nhất.
Sau 20 năm mất tích kể từ cơn bão kinh hoàng, Biển (Thanh Thức thủ vai) – cậu bé mất tích ngày nào khi cùng cha ra khơi – trở về với gương mặt biến dạng cùng thân thể tật nguyền. Chưa kịp cảm nhận hơi ấm quê hương, anh phải đối mặt với nỗi đau khi mẹ mình, bà Hậu (Hương Giang) giờ đã hóa điên.
Mặt khác, nhân vật Đại (NSƯT Trương Minh Quốc Thái) sau 20 năm lưu lạc trở về làng, nay lại cay đắng nhìn vợ mình, Hai Thơ (NSƯT Kim Tuyến) trở thành vợ của người mà anh hằng căm ghét: Ba Sịa (do Cao Minh Đạt thủ vai). Oan nghiệt hơn, con trai anh giờ đã xem Ba Sịa như cha mình.

Trước thiên nhiên, con người thật nhỏ bé, thiên tai đến luôn để lại những tổn thất nặng nề. Mất mát không chỉ nằm ở những người đã bỏ mạng nơi biển xa, mà còn ở nỗi đau của những người ở lại.
Bi kịch chồng bi kịch, cuộc đời của những ngư dân bé nhỏ dần bị cuốn vào vòng xoáy của hận thù – yêu thương – tha thứ. Bão tố của thiên nhiên rồi sẽ qua, nhưng còn một cơn bão khác vẫn cuồn cuộn dâng lên từng ngày: bão lòng người.
Chỉ khi tìm thấy những điểm neo cho cuộc đời, chấp nhận tha thứ và thay đổi, tình yêu mới hóa giải được hận thù, trận cuồng phong của lòng người mới lặng dần để nhường chỗ cho những ngày nắng đẹp.

Để khắc họa chân thực bối cảnh làng biển, đạo diễn Nguyễn Phương Điền và đoàn làm phim đã kỳ công dựng mới hoàn toàn các công trình trong phim. Cũng chính những ngôi nhà ấy sau đó sẽ bị bốc cháy, bị nhấn chìm dần trong cơn bão.
Khi từng mái tôn bay mất, cơn gió lốc lùa vào khiến ngôi nhà lung lay dần cũng là lúc những nhân vật xuất hiện với cảm xúc được đẩy lên cao trào, mạnh mẽ nhất.
Trong Mẹ biển, đạo diễn Nguyễn Phương Điền và các diễn viên tài năng đã khắc họa trọn vẹn các tuyến tâm lý nhân vật phức tạp: người đàn ông đối diện với mất mát và hận thù, người phụ nữ bị giằng xé giữa tình yêu cũ và cuộc sống hiện tại, những gã nhiều góc khuất, vừa đáng ghét vừa đáng thương...


NSND Việt Anh chia sẻ: “Đời sống ngư dân Việt Nam còn nhiều khó khăn. Bộ phim được thực hiện như để gióng lên hồi chuông về thực trạng gian khổ của những người dành cả đời cho biển khơi. Qua đó, chúng tôi cũng thể hiện sự cảm thông với nỗi đau, mất mát của ngư dân. Đồng thời, gửi gắm hy vọng họ sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn, để những người ra đi có thể an tâm trở về, thay vì đánh cược cuộc đời mình”.
Tại họp báo, đạo diễn Nguyễn Phương Điền lộ rõ sự xúc động qua những giọt nước mắt: “Tôi khóc vì khi xem thành phẩm. Tôi nhớ lại sự cực khổ và hy sinh của tất cả anh chị em trong đoàn. Để thực hiện bộ phim này, các diễn viên đã chấp nhận đánh đổi rất nhiều, nhất là làm sao cho giống với người dân xứ biển”.

Đạo diễn chia sẻ thêm, xuyên suốt 81 ngày thực hiện, đoàn làm phim nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ người dân bản địa, sẵn sàng góp công sức chỉ với hy vọng bộ phim thành công.
“Tôi không thể tin rằng vẫn còn đó những diễn viên quần chúng sẵn sàng làm việc từ sáng sớm đến tận khuya mà chỉ nhận lại mức cát-xê khiêm tốn”, đạo diễn Phương Điền kể thêm.
Mẹ biển đánh dấu sự tái hợp của đạo diễn – NSƯT Phương Điền cùng nhóm biên kịch Kim Li Bac – Tô Tô Chan. Bên cạnh đó, đây hứa hẹn là bước khởi đầu cho những bộ phim đậm chất Nam bộ đến từ hãng phim VFC trong thời gian tới.
Mẹ biển chính thức lên sóng từ ngày 17-3, lúc 21 giờ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1.