
LHP châu Á giới thiệu những phim châu Á được tuyển chọn kỹ lưỡng, chưa được trình chiếu tại Mỹ. Chủ đề LHP năm 2025 là Điện ảnh như một sự đột phá với những bộ phim táo bạo, vượt ra ngoài khuôn khổ các thể loại.
Theo ông Samuel Jamier, Giám đốc điều hành của LHP châu Á, danh sách phim tham dự LHP châu Á năm nay có tính chiến đấu, đặt vấn đề và phản ánh hoài bão của con người. Đó cũng chính xác là những gì điện ảnh nên làm. Ông Jamier cho rằng lớp đạo diễn kỳ cựu ở châu Á đang chuyển giao thế hệ và LHP châu Á đang vẽ lại một bản đồ văn hóa. Trước đó, nhiều nhà phê bình dự báo điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục thống trị LHP năm nay nhưng điện ảnh Hồng Công đã mang đến sự bất ngờ.
Last Song for You là phim tình cảm lãng mạn, nhận 2 giải tại LHP châu Á gồm giải Ngôi sao châu Á (Star Asia Award) dành cho đạo diễn Lương Trí Cường (Jill Leung) và giải Ngôi sao châu Á triển vọng (Rising Star Asia Award) dành cho nữ diễn viên chính Hứa Ân Nhi (Natalie Hsu). Được công chiếu tại Hồng Công vào tháng 12-2024, phim từng được đề cử ở nhiều hạng mục tại Giải thưởng điện ảnh Hồng Công lần thứ 43, bao gồm giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Ca khúc trong phim hay nhất và Nhạc phim gốc hay nhất. Nam diễn viên chính Trịnh Y Kiện (Ekin Cheng) và nữ diễn viên chính Hứa Ân Nhi cũng được đề cử cho giải Diễn viên mới xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Phim cũng đã được trình chiếu tại LHP quốc tế Rotterdam đầu năm nay.
Câu chuyện xoay quanh Tô Tĩnh Hoa, một ngôi sao nhạc pop đã hết thời, nhận được sự quan tâm của một cô gái tự xưng là “con gái của mối tình thời trung học” của anh. Chính cô sau đó đã nhờ Tô Tĩnh Hoa rải tro cốt của mẹ ở Nhật Bản. Anh miễn cưỡng đồng ý, không biết rằng hành trình này sẽ đưa anh xuyên không. Đây là phim đầu tay của nhà biên kịch Lương Trí Cường. Ông chia sẻ: “Tôi đã làm việc trong ngành này hơn 2 thập niên và tôi luôn khao khát trở thành một đạo diễn. Với kinh nghiệm biên kịch của mình, tôi cảm thấy mình đã thực sự học được nghệ thuật kể chuyện”. Quỹ Phát triển điện ảnh, một tổ chức của chính quyền Hồng Công, đã tài trợ cho bộ phim của Lương Trí Cường.
Diễn viên Hứa Ân Nhi mong mỏi khi xem phim, mọi người sẽ nhớ lại những năm tháng tuổi thơ và có thể đồng cảm, cũng như tìm thấy một phần của chính mình trong đó. Với cô, tuy ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Công trong những năm gần đây chưa sản xuất được nhiều phim tình cảm, nhưng dù sao việc trải nghiệm những thăng trầm là điều tốt, bởi đó cũng là thử thách dành cho các đạo diễn và diễn viên, buộc họ phải cân nhắc xem khán giả thực sự mong muốn điều gì. Theo đạo diễn Lương Trí Cường, mọi người có thể nói rằng ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Công đang lụi tàn hoặc đã chết, nhưng không phải vậy. Ông cảm thấy vẫn còn một lượng khán giả đáng kể và văn hóa đại chúng ở Hồng Công sẽ phát triển mạnh mẽ. Vấn đề quan trọng là phải có cách tiếp cận mới để thu hút mọi người đến xem phim.