Phim giả tưởng Hàn Quốc, Mỹ

Bác sĩ Tommy Creo (Hugh Jackman) và vợ anh, Isabel (Rachel Weisz) trong “Người bất tử”. 2. Người bất tử.
Phim giả tưởng Hàn Quốc, Mỹ

Phim giả tưởng Hàn Quốc, Mỹ ảnh 1

Cô bé Hyun Seo (Ko Ah Sung) trong phim “Quái vật sông Hàn”.

1. Quái vật sông Hàn. Được xây dựng dựa trên một sự kiện có thật xảy ra tại Hàn Quốc. Một nhà bác học người Mỹ làm việc tại kho nghiên cứu hóa chất đã ra lệnh độ toàn bộ chất hóa học formaldehyde vào hệ thống ống cống thông ra sông Hàn.

Một loạt vi sinh vật sống ở con sông này bị đột biến gien. Người dân Hàn Quốc đã kiện những kẻ đầu độc thiên nhiên ra tòa. Quân đội Mỹ ra tay can thiệp, thêm vào đó chưa có nghiên cứu nào cho thấy sự đột biến gien gây bất ổn nên mọi việc đã lắng xuống.

Tuy nhiên, một người đã không chấp nhận phán quyết của tòa. Đó chính là đạo diễn Bong Joon Ho. Anh và toàn bộ ê kíp làm phim của mình đã dựng lên một viễn cảnh khủng khiếp từ những gì mà con người gây ra cho thiên nhiên. Có lẽ chính vì điều này mà “Quái vật sông Hàn” trở thành bộ phim ăn khách tại Hàn Quốc.

Ấn tượng nhất trong phim là hình ảnh con quái vật được hãng The Orphanage (từng làm kỹ xảo cho bộ phim “Siêu nhân trở lại” và “Harry Potter”) thực hiện. Đó là một con quái vật hung dữ, tấn công con người và dường như không thể tiêu diệt. Câu chuyện cũng bắt đầu từ chính nguyên nhân có thực của chất thải gây ô nhiễm sông Hàn.

Bờ sông hiền hòa vốn là nơi nghỉ mát của người dân Seoul dịp cuối tuần, một ngày nọ bỗng xuất hiện một con quái vật. Nó tấn công và sát hại người dân ở đây. Hyun Seo, là một cô bé đã bị quái vật bắt đi ngay trước mắt người cha. Giữa lúc cả gia đình cô bé tuyệt vọng nhất thì bất chợt một cú điện thoại do chính Hyun Seo gọi về đã khiến mọi người trong nhà từ già tới trẻ quyết định cầm vũ khí đi cứu cô bé, bất chấp việc chính họ cũng đang bị chính phủ cách ly vì nghi ngờ nhiễm vi rút…

Phim đang chiếu tại Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Vinh Quang, Diamond, Tân Sơn Nhất, Đại Quang.

Phim giả tưởng Hàn Quốc, Mỹ ảnh 2

Bác sĩ Tommy Creo (Hugh Jackman) và vợ anh, Isabel (Rachel Weisz) trong “Người bất tử”.

2. Người bất tử. Khát vọng trường tồn cùng thời gian luôn là niềm mơ ước của con người. Nhiều truyền thuyết xưa kia kể lại rằng người xưa đã tìm kiếm, chiến đấu để có được vị thuốc tiên giúp trường sinh bất lão. Ngày nay, thực tế chứng minh cuộc tìm kiếm ấy vẫn tồn tại chỉ có điều nó được đổi sang hình thức khác.

Những loại thuốc uống, những can thiệp của y học giúp con người thoát khỏi bệnh tật, trẻ hóa, được cả nhân loại quan tâm. Tương lai, chắc chắn con người cũng sẽ vẫn lao vào cuộc tìm kiếm ngàn đời ấy. Bộ phim là câu chuyện như thế về một nhân vật với cuộc du hành tìm sự bất tử cho người mình yêu. Một cuộc kiếm tìm kéo dài 10 thế kỷ.

Câu chuyện có vẻ khó hiểu khiến người xem phải theo dõi chăm chú bởi cả quá khứ, hiện tại và tương lai đều được đạo diễn đan cài xen kẽ nhau. Lý giải việc vì sao cả ba nhân vật của 3 thời kỳ đều do một diễn viên đảm nhiệm, đạo diễn Aronofsky nói: “Dù ở không gian, thời gian nào thì đó vẫn là một người tình cao cả, anh ta chấp nhận đương đầu, thậm chí thách thức số phận để bảo vệ người mình yêu.

Chính vì vậy, thật khó để thể hiện trọn vẹn ý tưởng về sự sống vĩnh hằng nếu sự việc chỉ diễn ra ở một khoảng thời gian xác định”. Kết luận cuối cùng là dù có trải qua cả ngàn năm trong chuyến hành trình bất tận thì thời gian vẫn là kẻ thù không đội trời chung của con người.

Yêu một người nào đó, chấp nhận đánh đổi tất cả để cứu người mình yêu, tuy nhiên trong cuộc đấu tranh vô vọng đó đôi khi ta đã quên mất rằng sự chia sẻ, sát cánh bên cạnh người mình yêu mới là cách thể hiện tình yêu đúng đắn nhất trong hoàn cảnh ngặt nghèo của số phận. Thay vì lao vào tìm kiếm phương thuốc thần kỳ, Tommy đã để vuột mất những giây phút đáng lý anh phải ở bên người anh yêu…

Phim đang chiếu tại Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Galaxy, Cinebox 212, Cinebox Hòa Bình, Tân Sơn Nhất.

HẠ CHINH

Tin cùng chuyên mục