
Mang ý nghĩa từ truyền thuyết: khi một người trẻ tuổi muốn chứng minh được sự trưởng thành, họ phải bước qua một cổng thử thách bằng lửa nóng nằm hướng về phía Đông vào lúc giao điểm của ngày và đêm. Hành động đó chứng minh cho trí tuệ, sự can đảm và trái tim nhiệt thành đã được tôi luyện qua lửa. Bước qua cánh cổng ấy, họ đã thực sự trưởng thành và có đủ bản lĩnh để vững bước vào đời. Người ta gọi tên cánh cổng ấy là “Cổng mặt trời”. Bộ phim (*) kể về hành trình bước vào đời, cách đối diện cuộc sống, tình yêu của 11 bạn trẻ trong “Cổng mặt trời”.
5 chàng trai: Cường (Hùng Thuận), Bình (Lương Thế Thành), Vỹ (Hòa Hiệp), Giang (Đình Hiếu), Đoàn (Bá Thắng) và 6 cô gái: Mai (Hiền Trang), Liên (Kha Ly), Cúc (Nguyệt Ánh), Trà (Tú Vy), Hồng (Ngọc Lan) và Tùng (Bê La) đều đang là sinh viên từ các tỉnh lên thành phố trọ học. 2 căn nhà trọ đối diện nhau, đã là cơ hội để họ tiếp cận, tìm hiểu về nhau. Những trò chọc phá, những mưu mẹo vặt vãnh của sinh viên cùng những tính cách, lời nói dễ thương của họ đã khiến khán giả cười thoải mái. 11 cô cậu ấy khác nhau về tính cách, hoàn cảnh gia đình, nhưng đều có chung những lo toan thường nhật của một sinh viên xa nhà: thiếu tiền nhà, thiếu tiền ăn, thiếu tiền mua sắm… Dù nhiều nỗi lo toan thường trực là thế, nhưng như một lẽ tất nhiên, họ vẫn muốn tìm kiếm tình yêu đích thực cho mình.

Một cảnh trong phim Cổng mặt trời.
Những triết lý “dở hơi”, những kiểu giận dỗi rất trẻ con của họ đem lại cho bộ phim sự tươi mát, cái nhìn chia sẻ về một lớp trẻ dù xa nhà, dù sống trong môi trường nhiều cám dỗ, nhưng không phải ai cũng dễ dàng đánh mất mình. Sống chung trong một tập thể, họ biết chia sẻ với nhau những khó khăn, vui buồn, biết yêu thương, nhắc nhở bạn bè lo học hành, vui chơi lành mạnh.
Với độ dài 70 tập, “Cổng mặt trời” dẫn dắt người xem chứng kiến bao chuyện bi hài về cuộc sống sinh viên như chuyện sống thử, chuyện làm gia sư, xung đột gia đình, nhiễm bệnh nghề nghiệp… Mỗi nhân vật đều phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống và mỗi người đều có cách giải quyết vấn đề theo quan điểm, cách suy nghĩ của riêng mình.
Trung tâm môi giới người giúp việc mang tên “Cánh tay phải” do 11 bạn lập ra, đã cho người xem “mục kích” một mảng đời sống xã hội đang khá “nóng” hiện nay. Đó là 1001 câu chuyện về người giúp việc trong các gia đình tại các thành phố lớn hiện nay. 11 bạn trẻ trong “Cổng mặt trời” rồi cũng tìm được cho mình cuộc sống, tình yêu dù rằng có bạn phải vấp ngã trước dòng đời. Nhưng trên hết, họ hiểu giá trị đích thực của tình bạn, của cuộc sống và bản lĩnh của chính mình.
Dàn diễn viên trong phim đa phần đều thể hiện khá tốt nhân vật của mình. Người xem gặp lại Hùng Thuận – cậu bé An trong bộ phim Đất Phương Nam ngày nào. Hùng Thuận đã lớn và sau thời gian xuất hiện trong vai trò ca sĩ, anh trở về làm một diễn viên. Chỉ có điều nhân vật Cường của Hùng Thuận trong “Cổng mặt trời”, ít thuyết phục hơn. Có cảm giác, Hùng Thuận diễn hơi cường điệu.
“Cổng mặt trời” là bộ phim thứ hai do Nguyễn Dương làm đạo diễn. Trước đây, anh chính thức trở thành đạo diễn phim truyện qua bộ phim truyền hình dài tập “Ngõ vắng”, và bộ phim này đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Lần này, với “Cổng mặt trời”, Nguyễn Dương cho thấy, anh đang thể hiện tốt vai trò đạo diễn. Các nhân vật trong phim của anh luôn gần gũi như thể ta sẵn sàng gặp đâu đó ngoài cuộc sống. Có lẽ, vốn xuất thân là diễn viên hài, nên các nhân vật của anh, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cũng luôn có chút hài hước, dí dỏm.
“Tôi muốn tạo cho khán giả sự thoải mái. Nếu tạo nụ cười mà không phá tính cách nhân vật, tôi sẽ đưa vào” - anh nói. Hiện nay, Nguyễn Dương đang còn 3 dự án làm phim, trong đó có hai phim truyền hình dài tập và 1 phim truyện nhựa.
(*) Cổng mặt trời dài 70 tập
Biên kịch: Hoàng Anh, Cát Minh, Nhật Đăng San
Phim đang phát sóng lúc 20 giờ 45 trên HTV7 các tối thứ 5, 6, 7 và chủ nhật hàng tuần.
Tùng Khanh