Phim 13 người của Ocean: Rực sáng với các quý ông

Phim 13 người của Ocean: Rực sáng với các quý ông

Đám mày râu hoan hỉ: “Đó là một bộ phim hành động 100%... dành cho quý ông!”. Hiếm có bộ phim nào quy tụ toàn “sao” như thế, những George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon… không chỉ nổi danh về diễn xuất mà còn nổi tiếng là những quý ông “đẹp nhất hành tinh”. “Nếu thế thì đó hẳn phải là một bộ phim dành cho quý bà!” – các bà các cô đáp trả như vậy…

Đó là họ nói về Ocean’s Thirteen (13 người của Ocean) sắp được công chiếu ở Bắc Mỹ kể từ ngày 8-6 tới. Bộ phim mới của đạo diễn Steven Soderbergh quy tụ một dàn diễn viên lừng danh Hollywood, ngoài 3 ngôi sao hàng đầu kể trên còn có sự góp mặt của nam diễn viên Al Pacino nổi tiếng với bộ phim Bố già, cùng một số diễn viên khác.

Matt Damon, George Clooney và Brad Pitt (cảnh trong phim)

Matt Damon, George Clooney và Brad Pitt (cảnh trong phim)

Ocean’s Thirteen là phần cuối cùng trong xê-ri phim gồm 3 tập. Khởi đầu, đạo diễn Soderbergh chỉ dự định làm lại (remake) bộ phim cùng tên của Rat Park năm 1960. Thành công của Ocean’s Eleven (11 người của Ocean - 2001) khiến các tác giả quyết định cho ra đời tập tiếp theo có tựa đề Ocean’s Twelve (12 người của Ocean - 2004). Cho tới nay, hai tập đầu đã thu về hơn 800 triệu USD trên khắp thế giới. Do đó, việc làm tiếp tập 3 xem ra là rất “lô-gích”.

Trong tập 1, Danny Ocean (George Clooney đóng) cùng đồng đảng của anh ta đã tiến hành một cuộc ăn cướp táo bạo cùng lúc tại 3 sòng bạc lớn ở Las Vegas. Trong tập 2, đương nhiên tay chủ sòng bài muốn tìm lại số tiền đã mất. Sau những “chiến tích” ở hai phần đầu, Danny và “chiến hữu” quyết định “rửa tay gác kiếm”, rời chốn giang hồ trở về cuộc sống đời thường. Cho tới khi nhận được lời cầu cứu của một người bạn, “máu hiệp nghĩa” nổi lên, Danny phải tập hợp lại số bạn cũ. Reuben Tishkoff (Elliott Gould đóng) đã sai lầm khi “hùn hạp” xây cất khách sạn cùng với một đại gia “khó thương” nhất thành phố Las Vegas - Willy Banks (Al Pacino đóng). Danny Ocean (George Clooney đóng) thử tìm cách giúp đỡ bạn mình bằng cách cho Banks cơ hội hoàn trả lại Reuben phần hùn của anh này. Nhưng một kẻ như Banks có khi nào đếm xỉa tới “hảo ý” đó, khiến Danny và 13 người bạn của anh ta phải ra tay…

Ngoài George Clooney, Brad Pitt và Matt Damon đã có mặt ngay từ tập đầu, tập 2 còn xuất hiện thêm các mỹ nhân Julia Robert và Catherine Zeta-Jones khiến bộ phim càng “nổi đình đám”. Tập 3 này, sự vắng bóng của 2 người đẹp được “đền bù” xứng đáng bởi sự góp mặt của diễn viên kỳ cựu Al Pacino.

Trước khi được tung ra trên các màn ảnh khắp Bắc Mỹ, Ocean’s Thirteen sẽ được chiếu ra mắt tại LHP Cannes (Pháp) tháng 5 này (không tham gia tranh giải) - nơi mà đạo diễn Soderbergh đã từng đoạt giải Cành cọ vàng 1989 với bộ phim Sex, lies and videotape. Đây được coi là một trong những sự kiện “đinh” của LHP Cannes lần thứ 60, một việc làm “lợi cả đôi đàng”: Tiếng tăm của LHP danh giá sẽ giúp cho việc phát hành Ocean’s 13 “cất cánh” thuận lợi trên khắp các thị trường điện ảnh thế giới; ngược lại, sự hiện diện của các diễn viên ngoại hạng như George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino, hay Julia Robert và Catherine Zeta-Jones sẽ càng làm nổi bật “vẻ đẹp huyền ảo” của Cannes…

Bộ phim được quay ở Las Vegas và Los Angeles (Mỹ). George, Brad và Matt có vẻ rất thích thú khi được lập thành một băng chỉ toàn “boy” với nhau. Nghe nói họ đã đùa giỡn thỏa thích trong suốt thời gian quay phim, như người ta vẫn thường thấy với một nhóm các chú bé tinh nghịch. Thời gian bộ phim được quay ở thành phố Los Angeles, Brad thường đến trường quay trên một chiếc mô tô trông “chẳng giống ai” (chả trách thời gian ở thăm thành phố Hồ Chí Minh, “ông Smith” cưỡi xe máy chở “bà Smith” dạo phố rất điệu nghệ!). Bộ phim được xếp vào thể loại “hình sự hài kịch”, người ta nói rằng khi xem phim, khán giả cũng sẽ được giải trí thỏa thích như ê-kíp làm phim!

NGỌC HÀ (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục