Phát huy giá trị Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt

Được phát động từ giữa năm 2009 đến cuối năm 2012, Chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” do Báo SGGP triển khai thực hiện đã thu hút được nguồn lực lớn của xã hội tri ân liệt sĩ Trường Sơn và hỗ trợ các gia đình liệt sĩ Trường Sơn.

Phát huy giá trị Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt

Với gần 150 tỷ đồng tài trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Báo SGGP đã kết hợp với các địa phương nơi đường Hồ Chí Minh đi qua xây dựng 5 đền thờ, bia tưởng niệm liệt sĩ; xây và tặng gần 1.500 căn nhà tình nghĩa, hơn 20 trạm xá Quân dân y kết hợp và nhiều công trình dân sinh khác.

Trong đó, Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt (xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, Quảng Trị - ảnh) là đền thờ liệt sĩ đầu tiên được xây dựng, năm 2011. Chúng tôi chọn Bến Tắt làm địa điểm xây dựng đền với nhiều lý do.

Bến Tắt là địa danh lịch sử, cửa ngõ Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi an nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ Trường Sơn. Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh là tuyến đường vận tải chiến lược, đóng vai trò quan trọng cho các chiến dịch lớn “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, kết thúc bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trên con đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh huyền thoại ấy, hơn 20.000 người con ưu tú của đất nước đã vĩnh viễn nằm lại, trong đó còn hơn 10.000 liệt sĩ “Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc/Hồn bay lên hóa linh khí quốc gia”. Chúng tôi chọn xây dựng đền thờ liệt sĩ tại khu vực Bến Tắt cũng là để nơi đây trở thành địa danh kết nối - người dân đến viếng 10.000 liệt sĩ được ghi danh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn có nơi vọng bái, tưởng nhớ hơn 10.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính và chưa tìm thấy hài cốt. Khi chúng tôi đề đạt nguyện vọng chọn Bến Tắt để xây dựng đền thờ, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ thống nhất cao.

Bến Tắt còn là nơi gắn liền với sông Bến Hải, dấu ấn chia cắt hai miền Nam - Bắc mà dân tộc ta phải trải qua hơn 20 năm kháng chiến gian khổ để non sông thu về một dải; nơi ghi dấu tình hữu nghị Việt Nam - Cuba; nơi có một thời đặt đại bản doanh của Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn do vị tướng huyền thoại Đồng Sĩ Nguyên làm Tư lệnh.

Thế nhưng, sau 12 năm kể từ ngày khánh thành, Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt dần thưa thớt khách thập phương đến viếng, bái vọng vì nhiều nguyên nhân, trong đó có lý do phân cấp quản lý và sự thiếu quan tâm của nhiều đơn vị quản lý.

Để Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt mãi là điểm đến tâm linh, nơi tưởng nhớ những người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống mà thân xác các anh hùng, liệt sĩ còn nằm đâu đó trên đường Trường Sơn huyền thoại, chúng tôi mong mỏi các cơ quan quản lý trung ương và tỉnh Quảng Trị phối hợp đánh giá thực trạng, có giải pháp phát huy hết ý nghĩa, giá trị của Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt; xem xét quy về một đầu mối quản lý và có kế hoạch tu bổ, chỉnh trang những khiếm khuyết của ngôi đền.

Phát huy tinh thần đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, các tổ chức chính trị - xã hội, mọi tầng lớp trong xã hội bằng trách nhiệm của người công dân, tiếp tục có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở các địa điểm truyền thống cách mạng, trong đó có Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt để địa điểm tâm linh này được “sưởi ấm”.

Tin cùng chuyên mục