
Theo ông Dũng, chiều tối 15-4, một số ngư dân đánh bắt trở về phát hiện xác cá heo trôi dạt vào bờ biển khu vực bãi Sau, thôn Xuân Thạnh.
Thời điểm ngư dân phát hiện, cá heo đã chết, trên thân không có dấu hiệu tác động, trầy xước hay bị thương. Qua quan sát, cá heo có chiều dài khoảng 1m, nặng trên 30kg.
Người dân sau đó đã đưa xác cá Ông Chuông vào làng để tổ chức an táng theo tín ngưỡng, phong tục truyền thống của người dân ven biển.
“Trong hôm nay, Ban vạn đầm (chuyên lo nghi lễ tâm linh làng biển - PV) và các ngư dân, người dân làng biển Xuân Thạnh đã tổ chức an táng cá heo theo tín ngưỡng địa phương và thờ tự truyền đời”, ông Dũng cho biết.


Cá heo và cá voi là 2 loài vật được nhiều ngư dân ven biển Việt Nam thờ tự, xem như linh vật mang đến may mắn, chuyên giúp đỡ ngư dân trên biển.