Phát hiện một nữ du học sinh Việt Nam tại Singapore chết trong tủ quần áo

Sáng qua, 15-12, ban quản lý ký túc xá Queensway của Singapore đã tìm thấy thi thể đã phân hủy của một nữ sinh Việt Nam trong tủ quần áo.

(SGGPO).- Sáng qua, 15-12, ban quản lý ký túc xá Queensway của Singapore đã tìm thấy thi thể đã phân hủy của một nữ sinh Việt Nam trong tủ quần áo.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Cao Minh Ngọc, 24 tuổi, đang học tiếng Anh tại Học viện Phát triển và Quản lý của Singapore (MDIS). Theo trang web The Straits Times, Ngọc được tìm thấy trong tư thế ngồi thẳng đứng, mặc quần áo, không có vết thương trên người và chết ít nhất đã 2 ngày.

Theo thông tin chúng tôi có được, Nguyễn Cao Minh Ngọc sinh năm 1985, thường trú tại 35 Chi Lăng, Đà Lạt.

Gia đình nạn nhân cho biết, Ngọc bắt đầu sang du học tại Singapore từ cuối tháng 10-2009, thuê nhà trọ ở cùng một bạn nữ sinh Việt Nam khác. Từ ngày sang Singapore, tối nào Ngọc cũng lên mạng liên lạc với mẹ và em ruột là Nguyễn Cao Minh Huy. Lúc 9 giờ 45 phút sáng 12-12, Ngọc còn đưa một bài viết lên trang blog của mình nhưng đến tối cùng ngày thì gia đình không thấy Ngọc xuất hiện trên mạng để trò chuyện nữa; gọi điện cũng không nhấc máy. Tuy vậy, gia đình nghĩ rằng Ngọc bận ôn thi (vì trước đó Ngọc có nói với mẹ là sắp đến kỳ thi). Đến 15 giờ ngày 15-12, gia đình nạn nhân nhận được điện thoại thông báo Ngọc đã bị chết trong phòng trọ, chưa rõ nguyên nhân.

Được biết, Nguyễn Cao Minh Ngọc đã tốt nghiệp khoa Du lịch trường Đại học Đà Lạt, từng làm việc cho một số công ty du lịch và bảo hiểm tại TPHCM. Theo nhận xét của gia đình và hàng xóm thì Ngọc là một người hiền lành, học giỏi, làm việc tốt và biết lo lắng chu đáo cho gia đình.

Chiều 16-12, đại diện gia đình của Nguyễn Cao Minh Ngọc đã sang Singapore để lo vụ việc.

Nam Viên - N.B

Tin cùng chuyên mục