“Phải chờ đến khi viếng được Tổng Bí thư”

Được tin giờ viếng đến 22 giờ, nhưng nhiều người cho biết sẽ xếp hàng cho đến khi viếng được Tổng Bí thư, vì lo ngại, số người viếng vào ngày 26-7 càng đông hơn.

Dòng người xếp hàng viếng Tổng Bí thư càng về tối càng đông
Dòng người xếp hàng viếng Tổng Bí thư càng về tối càng đông

Nhiều người dân ở Hà Nội cho biết, họ xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư từ 13 giờ chiều dù quy định sau 18 giờ người dân mới vào viếng. Càng về tối, dòng người càng dài hơn. Dòng người xếp hàng dài từ phố Hàng Chuối - Hàn Thuyên đến điểm chốt chặn trên phố Nguyễn Công Trứ để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Song song đó, dòng người xếp hàng trên phố Trần Khánh Dư, Nguyễn Huy Tự, Lò Đúc… để đến cổng nhà tang lễ. Khoảng cách xếp hàng của người dân lên tới hơn 1km.

1.jpg
Nhiều bạn trẻ đến viếng Tổng Bí thư

Lực lượng chức năng tiến hành phân tuyến để người dân xếp hàng, tổng cộng có 8 chốt kiểm tra căn cước công dân để bảo đảm an ninh trật tự.

Theo ghi nhận của PV, hơn 20 giờ, dòng người tiếp tục dồn về các điểm xếp hàng chưa có dấu hiệu dừng lại. Được tin giờ viếng đến 22 giờ, nhưng nhiều người cho biết sẽ xếp hàng cho đến khi viếng được Tổng Bí thư, vì lo ngại, số người viếng vào ngày 26-7 càng đông hơn.

Trong nhà tang lễ, người dân viếng Tổng Bí thư trật tự, trang nghiêm và xúc động. Nhiều người mắt đỏ hoe, nhiều tiếng khóc cố kìm nén.

5.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, 64 tuổi, quê ở Hà Đông, Hà Nội

Tiếng khóc của bà Nguyễn Thị Thu Hà, 64 tuổi, quê ở Hà Đông, Hà Nội khiến mọi người đều quay lại, nghẹn ngào. Bà Hà cho biết, bà đến nhà tang lễ từ 13 giờ. “Bác Trọng suốt đời giản dị, cống hiến cho đất nước, tôi không biết nói gì cả, thương bác lắm, chỉ mong bác ra đi thật thanh thản”, bà Hà vừa nói vừa nức nở.

4.jpg
Dòng người xếp hàng kéo dài trên các tuyến phố xung quanh Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội)

Ông Nguyễn Bá Đệ, 82 tuổi, đến từ Thái Bình, lên Hà Nội chờ từ 6 giờ sáng để 18 giờ viếng Tổng Bí thư. Sức khỏe yếu, ông phải nhờ đến các tình nguyện viên và các chiến sĩ hỗ trợ.

10.jpg
Ông Nguyễn Bá Đệ, 82 tuổi, đến từ Thái Bình chống nạng vào viếng Tổng Bí thư

“Tổng Bí thư là người lãnh đạo tài ba, mẫu mực, đưa đất nước phát triển có cơ đồ như hiện nay, loại bỏ các đối tượng tham nhũng tiêu cực, khiến chúng tôi ở tuổi này thấy rất phấn khởi, yên tâm, vì con cháu chúng tôi được hưởng thụ cuộc sống ngày càng ấm no. Chính Tổng Bí thư và Đảng ta, nhà nước đã tạo nên diện mạo đất nước ngày hôm nay”, ông Đệ chia sẻ.

Nhân dân vào viếng.jpg
Người dân viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội)

Chống nạng vào viếng Tổng Bí thư, ông Đoàn Tấn Phụ, 68 tuổi, một thương binh đến từ Quảng Ngãi cho biết, khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ông rất hẫng hụt, và hướng về Hà Nội từ lúc đó.

“Tôi ra Hà Nội từ trưa 24-7, chiều nay đến xếp hàng viếng thì các chiến sĩ cho tôi vào viếng ngay. Được thắp cho vị Tổng Bí thư đáng kính nén tâm nhang là tôi mãn nguyện rồi. Tôi tin không chỉ tôi mà bất cứ người dân Việt Nam nào cũng sẽ cảm thấy mất mát với sự ra đi của Tổng Bí thư”, ông Phụ chia sẻ.

12.jpg
Thương binh Đoàn Tấn Phụ (68 tuổi) đến từ Quảng Ngãi

Bác Nguyễn Đông, 70 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, hai vợ chồng bác đến xếp hàng viếng từ 16 giờ và sẽ chờ đến hết giờ, nếu không được vào viếng thì sáng mai sẽ ra đứng chờ trên đường Trần Phú để tiễn bác Trọng. “Cách sống giản dị, liêm khiết, nhân hậu nhưng vẫn đầy quyết liệt của bác Trọng trong điều hành, lãnh đạo đất nước làm người dân chúng tôi rất tin tưởng, bác mất đi ai cũng đau buồn”, ông Đông cho biết.

đ.jpg
Ông Nguyễn Đông, 70 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội

Xếp ở cuối hàng phía Hàng Chuối vào lúc 20 giờ 30, anh Nguyễn Ngọc Anh (22 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, anh cùng nhóm bạn làm nghề tự do nhưng quan tâm đến tình hình thời sự và rất ấn tượng, ngưỡng mộ phong cách lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vội vã hoàn thành công việc để đến viếng, nhìn dòng người dài dằng dặc, có thể hết giờ mà không được viếng nhưng Ngọc Anh vẫn kiên trì xếp hàng chờ đến lượt, để bày tỏ lòng biết ơn, thương tiếc đến bác.

Tin cùng chuyên mục