Nước mắt Eusebio

Sau hai lần thất bại ở bán kết Euro 84 và Euro 2000 (đều thua đội tuyển Pháp), đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ tiếp đón Hà Lan trong trận bán kết thứ nhất của Euro 2004 vào đêm thứ Tư này.
Nước mắt Eusebio

Sau hai lần thất bại ở bán kết Euro 84 và Euro 2000 (đều thua đội tuyển Pháp), đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ tiếp đón Hà Lan trong trận bán kết thứ nhất của Euro 2004 vào đêm thứ Tư này.

Nhưng theo cựu danh thủ một thời Eusebio, “viên ngọc đen” của Bồ Đào Nha, sẽ không có đối thủ nào cản được đội chủ nhà Euro 2004 lần này một khi họ đã vượt qua trận cầu quá nhiều căng thẳng và đầy kịch tích với Anh quốc. Ông khẳng định trên nhật báo A Bola: “Tôi tin rằng chúng ta sẽ đi tiếp đến trận chung kết và có cảm giác chắc chắn rằng chiếc cúp vô địch có thể đến với Bồ Đào Nha”.

Nước mắt Eusebio ảnh 1

Eusebio

Eusebio còn tiết lộ rằng ông đã khóc vì vui mừng sau khi thế hệ con cháu hiện nay vượt qua đội tuyển Anh, cũng giống như ông đã khóc sau khi thua người Anh ở bán kết World Cup 1966. Nhưng “những giọt nước mắt đêm thứ Năm vừa qua khác hẳn năm 1966 vì ở Wembley khi ấy là những giọt nước mắt đắng cay do chúng tôi phải chịu một thất bại đầy bất công”.
 
Eusebio còn nói thêm rằng ngoài Bồ Đào Nha, CH Séc là đội chơi hay nhất ở Euro 2004 kỳ này.
 
KHÁNH LINH

Tin cùng chuyên mục