
Vừa qua, tại Nhà hát Quân đội (140 Cộng hòa, Tân Bình, TPHCM), những người lính đã được thưởng thức một đêm nghệ thuật đầy xúc động mang tên “Những ngôi sao sáng mãi, vì Tổ quốc thân yêu, trong lòng người chiến sĩ”.

Đại tá NSƯT Dương Minh Đức.
Tham gia chương trình có những nghệ sĩ đã từng làm rạng rỡ nền âm nhạc Việt Nam: NSND Quang Thọ, NSƯT Quang Huy và đặc biệt là đại tá NSƯT Dương Minh Đức, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. NSƯT Dương Minh Đức có trên 40 năm ca hát, suốt cuộc đời gắn trọn với màu xanh quân phục, với sân khấu là những chiến hào, trận địa và người nghe là những chiến sĩ mặt còn đen nhẻm khói súng…
Dương Minh Đức trở thành người lính từ lúc mới 15 tuổi, khi anh cùng nhiều con em của các sĩ quan quân đội được tập trung học tập tại trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi. Tuổi này vẫn còn là con nít thích nghịch ngợm, bởi thế ngày nhập học, chẳng hiểu thế nào sau một trận đá banh, Đức lại thành mục tiêu cho bọn trong lớp tính chuyện đánh hội đồng. Người được bạn bè giao trách nhiệm “trùm chăn” không ai khác là Võ Dũng (con trai đồng chí Võ Văn Kiệt khi ấy đang chiến đấu ở miền Nam).
Nhưng trò đánh đấm cuối cùng bất thành vì dù giờ G đã điểm, Võ Dũng và anh em đã sẵn sàng, nhưng bỗng nhiên Đức lại cất lên tiếng hát, một tiếng hát cao vút, trong sáng, trữ tình và thuyết phục làm cả bọn ngây người ra nghe, quên béng chuyện phải đánh hội đồng cho tay lính mới này một trận…
Cả một cuộc đời hát cho những người chiến sĩ, những người lính, dường như đại tá NSƯT Dương Minh Đức đã hát cho toàn quân tại rất nhiều đơn vị và hầu hết các binh đoàn, quân khu. Anh là một trong những nghệ sĩ thân yêu nhất của những người lính, kể cả những người đang cầm súng trong tay, cũng như những người bạn anh, đồng đội anh đã nằm xuống…
“Dũng ơi, các bạn ơi, có nghe Đức đang hát đây không, những bài hát về người lính chúng ta từng yêu thích, những bài hát về cuộc đời những người chiến sĩ hiến dâng cuộc đời mình cho Tổ quốc thân yêu…”. Dương Minh Đức thường bộc bạch như vậy với nỗi niềm khắc cốt ghi tâm.
Mỗi lần vào Nam, dù đứng ở sân khấu nào, hát cho thế hệ chiến sĩ nào, trong tâm khảm, Dương Minh Đức cũng hát cho các bạn của anh, từ thuở Trường Nguyễn Văn Trỗi năm xưa, những bạn học giờ đây tóc đã điểm bạc trải qua nhiều năm tháng quân ngũ như Việt Bắc, Dương Thanh, Kiến Quốc, Toàn Thắng, Vĩnh Định… hay cả những người bạn đã ngã xuống như Võ Dũng thân yêu. Anh hát cho cả những người đang sống và cả cho những người đã nằm xuống vì Tổ quốc thân yêu. Và bởi vậy, tiếng hát anh luôn tràn đầy cảm xúc và có một vẻ đẹp riêng luôn được công chúng, đặc biệt những người lính yêu mến và trân trọng.
CHÂU LA VIỆT