Nông dân hối hả “dựng” lúa sau mưa bão

Sáng 9-9, nông dân nhiều vùng ở tỉnh Thanh Hóa lại hối hả ra đồng, tập trung thu hoạch, “dựng” lúa dậy sau đợt mưa bão số 3.

Ghi nhận tại các xã Đông Quang, Đông Văn, Đông Phú, Đông Nam (huyện Đông Sơn), ngay từ sáng sớm tinh mơ, nhiều nông dân đã tất tả ra đồng. Những nơi lúa đổ rạp, người dân dùng tay moi thân lúa từ dưới nước rồi "dựng" lên, sau đó buộc thành từng cụm.

Tại một số cánh đồng không bị ảnh hưởng nặng bởi gió và mưa lớn, lúa không đổ nên máy gặt được huy động xuống đồng. Chị Lê Thị Thuận, thôn 2 (xã Đông Quang) cho biết: “Nếu không dựng lúa lên nhanh, chỉ một hai ngày nữa là hạt sẽ nảy mầm. Dựng lúa lên hy vọng có nắng sẽ được hong khô”.

1.jpg
Nông dân xã Đông Văn (Đông Sơn, Thanh Hóa) "dựng" lúa dậy sau mưa bão

Tại các huyện Quảng Xương, Nông Cống, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Triệu Sơn…, tranh thủ trời tạnh, nắng hửng, nông dân cũng hối hả ra đồng thu hoạch và khôi phục diện tích lúa gãy đổ.

Bà Nguyễn Thị Vân, thôn Văn Thịnh (xã Đông Văn, huyện Đông Sơn) cho biết, từ tối hôm trước, bà đã đi nhờ bà con trong làng sáng nay đi “dựng” lúa đổ, nhưng lúa của nhiều bà con cũng bị đổ nên khó mượn người.

Bà Vân than: “Tôi cũng định đi thuê người nhưng đắt quá, vì nhiều người thuê. Với 300.000 đồng một ngày, mà với ruộng lúa đã rơi rụng nhiều, hư hỏng như thế này thì thấy cũng không đáng nên tôi chấp nhận cặm cụi làm một mình. Hơn nữa, ngoài công cày bừa, cấy, phân bón, thuốc trừ sâu bệnh, rồi công gặt, giờ mà thêm công dựng lúa nữa thì một sào ruộng còn lại gì. Tôi cũng định bỏ mặc, nhưng tiếc công, xót của mình đã bỏ ra bấy lâu nay nên đành cố gắng”.

>>> Dưới đây là một số hình ảnh nông dân Thanh Hóa “dựng” lúa sau mưa bão:

4.jpg
5.JPG
7.JPG
9.JPG
10.jpg
11.jpg
12.jpg

Tin cùng chuyên mục