Nơi rèn luyện bản lĩnh thanh xuân

Nghĩa vụ quân sự - nghe qua tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại chất chứa trong đó biết bao trách nhiệm, bao lý tưởng và cả lòng tự hào của những người con đất Việt.

1. Có một câu nói mà tôi luôn tâm đắc: “Người thanh niên mạnh mẽ nhất là khi họ biết sống không chỉ cho riêng mình”. Và đó cũng chính là tinh thần của những chàng trai trẻ khoác lên mình màu áo lính, tạm biệt gia đình, quê hương để bước vào một hành trình mới - hành trình trưởng thành trong môi trường quân ngũ.

Bác Hồ đã từng nói quân đội là “trường học lớn” để lớp lớp thế hệ thanh niên phấn đấu rèn luyện, trưởng thành. Nơi đây không chỉ là nơi huấn luyện kỹ năng quân sự mà còn là nơi rèn giũa bản lĩnh, tôi luyện ý chí và hun đúc tinh thần yêu nước. Mỗi người lính bước vào quân ngũ đều phải vượt lên những thử thách: từ những buổi huấn luyện dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, những đêm gác thao thức trong giá rét, đến những ngày hành quân dài đằng đẵng trên những nẻo đường xa lạ... Nhưng chính trong những vất vả ấy, họ mới thực sự trưởng thành, rắn rỏi và hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân đối với quê hương, đất nước.

Q3b.jpg
Thanh niên TP Hồ Chí Minh lên đường nhập ngũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Không chỉ học cách chiến đấu, mà người lính còn học cách sống kỷ luật, biết quý trọng từng giây phút, từng hạt cơm, từng giọt nước... Họ học cách yêu thương đồng đội như anh em ruột thịt, cùng chia nhau từng gói mì, từng bát cơm, cùng dìu nhau qua những chặng đường gian nan. Đó chính là bài học lớn nhất mà chỉ có môi trường quân đội mới mang lại.

Khi khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, mỗi người lính đều hiểu, họ không chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một công dân mà còn đang viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc. Từ những người lính Vệ quốc đoàn trong kháng chiến chống Pháp, những anh bộ đội Trường Sơn kiên cường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đến những chiến sĩ ngày hôm nay - tất cả đều mang trong mình chung một lý tưởng: bảo vệ và gìn giữ hòa bình cho đất nước.

Trong thời bình, không phải cầm súng ra chiến trường nhưng những người lính vẫn ngày đêm bảo vệ biên cương, hải đảo, giữ gìn an ninh trật tự, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Họ có thể là những người lính biên phòng nơi đầu sóng ngọn gió, những chiến sĩ công binh mở đường trong bão lũ hay những bác sĩ quân y tận tụy chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chính vì thế, thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là một vinh dự lớn lao cho thanh niên Việt Nam.

2. Ngày nay, không chỉ có những chàng trai trẻ tuổi mang trên vai lý tưởng cao đẹp của thanh niên mà còn có cả những cô gái tóc dài, da phấn, với nụ cười tỏa nắng mang trong tim khát khao cống hiến cho Tổ quốc. Các cô gái xinh đẹp, không chỉ khỏe mạnh về thể chất, mà còn có trình độ học vấn, giao tiếp bằng tiếng nước ngoài giỏi “như lặt rau”, sẵn sàng gác lại những mộng mơ tuổi trẻ, tạm biệt mái nhà thân yêu, khoác lên mình màu xanh áo lính, bước vào môi trường với tinh thần thép. Những nữ chiến sĩ ấy không chỉ là những bông hoa đẹp giữa hàng ngũ quân đội mà còn là biểu tượng của lòng dũng cảm, ý chí kiên cường và trách nhiệm thiêng liêng của người phụ nữ Việt Nam.

Có lẽ, một trong những điều quý giá nhất mà môi trường quân đội mang lại chính là tình đồng đội. Những kỷ niệm nơi thao trường, những buổi tập bắn, những ngày trèo đèo lội suối sẽ trở thành hành trang quý giá theo mỗi người lính suốt cuộc đời.

Khi rời quân ngũ, trở lại đời thường, có thể mỗi người sẽ theo đuổi những con đường khác nhau, nhưng ký ức về quãng thời gian phục vụ trong quân đội vẫn sẽ mãi mãi ở trong tim. Đó là những tháng ngày của tuổi trẻ sống hết mình, cống hiến hết mình và rèn luyện để trưởng thành.

Ngày hôm nay, khi đất nước hòa bình, nhiều thanh niên vẫn chưa hiểu hết giá trị của nghĩa vụ quân sự. Một số người còn tìm cách trốn tránh hoặc e ngại trước thử thách. Nhưng hãy nhìn lại lịch sử, nếu không có những lớp người đi trước sẵn sàng hy sinh, liệu chúng ta có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay? Chúng ta đã được thừa hưởng thành quả của cha ông, vậy tại sao không dành vài năm tuổi trẻ để góp một phần nhỏ bé cho Tổ quốc?

Nghĩa vụ quân sự không chỉ là một trách nhiệm của công dân, mà còn là một hành trình tôi luyện chính mình. Đó là cơ hội để mỗi người trẻ bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Hãy tự hào khi được khoác lên mình màu áo lính, bởi đó không chỉ là màu xanh của quân phục, mà còn là màu xanh của hy vọng, của hòa bình và của tinh thần bất khuất.

Hãy vững tin, hãy mạnh mẽ! Tuổi trẻ không chỉ là những tháng ngày rong chơi, mà còn là những năm tháng cống hiến. Hãy để những năm tháng quân ngũ trở thành dấu ấn đẹp nhất trong cuộc đời, để khi ngoảnh lại, mọi người tự hào nói: “Tôi đã sống một thời tuổi trẻ thật ý nghĩa!”

Tin cùng chuyên mục