

Đường giao thông kết hợp kênh mương tiêu thoát nước khu vực công viên trung tâm TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã được thi công cơ bản. Tuy nhiên, nhiều năm nay vẫn còn một đoạn dài chưa hoàn thiện, bỏ hoang. Do chưa lắp bê tông nên đoạn đường trở thành hố nước rộng và sâu, nguy cơ gây mất an toàn cho người và phương tiện, nhất là vào buổi tối (ảnh).
Cách trung tâm TPHCM chỉ hơn 30km, mỏ đá Hóa An (làng đại học Thủ Đức) hiện là địa điểm được nhiều người ưa thích đến check-in, bơi lội (ảnh). Nơi đây vốn là mỏ khai thác đá đã bỏ hoang nhiều năm, độ sâu 50-80m, nước mưa lâu ngày tích tụ trở thành hồ.
Tại phường Bình Thọ (TP Thủ Đức, TPHCM), tình trạng vi phạm trật tự đô thị thường xuyên diễn ra. Hàng ngày, trên nhiều tuyến đường như Hàn Thuyên, Einstein, Khổng Tử, Hồng Đức, Hòa Bình, Công Lý… thường bị các chủ xe ô tô cá nhân dừng đỗ tùy tiện ở lòng đường, gây cản trở giao thông (ảnh).
Trên cầu Bùi Hữu Nghĩa (giáp ranh giữa quận 1 và quận Bình Thạnh, TPHCM) hướng từ quận Bình Thạnh về quận 1 có một đoạn lan can cầu không biết vì sao bị hở (ảnh). Để tránh nguy hiểm cho người đi bộ, người dân ở gần đó đã dùng dây giăng cảnh báo nguy hiểm để cột phần bị hở. Đề nghị cơ quan chức năng sớm cho sửa chữa đoạn lan can này để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực.
Lâu nay, dưới lòng đường Lý Thái Tổ (phường 1, quận 10, TPHCM) xuất hiện nhiều người bán hàng nước giải khát, quà vặt, trái cây (ảnh).
32 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Công an TPHCM và công an 273 xã, phường trên địa bàn thành phố vừa tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ ra quân Tháng Thanh niên cấp thành phố trên địa bàn.
Theo quy định, xe máy không được phép lưu thông trên đường cao tốc. Tuy nhiên thời gian qua, nhiều người vẫn phớt lờ quy định cũng như an toàn của bản thân, ngang nhiên chạy xe máy lên đường cao tốc.
Thời gian qua, phần vỉa hè của công viên Đồi Dương, nơi có bãi biển công cộng của TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) bị nhiều người dân ngang nhiên đậu xe dù cơ quan chức năng đã đặt hàng loạt biển cấm (ảnh). Khu vực này đã được bố trí bãi giữ xe, nhưng nhiều người đi tắm biển, tập thể thao... vẫn đậu xe ngay trên phần vỉa hè, người dân buộc phải đi bộ dưới lòng đường, dẫn đến dễ xảy ra tai nạn và làm mất mỹ quan đô thị.
Đường ấp 1 nối quốc lộ 1 với đường tỉnh ĐT835 (thuộc ấp Chợ, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, Long An) liên tục xảy ra ùn tắc giao thông do người dân tụ tập buôn bán khiến lòng đường bị thu hẹp.
Để phục vụ người dân đi metro, tại các nhà ga trên tuyến metro số 1, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM đều xây dựng điểm giữ xe khang trang, sạch sẽ.
Mỗi buổi sáng, anh Huỳnh Ngọc Cường (ảnh, sinh năm 1994, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM) cùng với chiếc xe máy tự chế mang nhiều thanh nam châm sát mặt đất rong ruổi trên quốc lộ 1 (từ huyện Bình Chánh, TPHCM đi đến hết địa phận tỉnh Long An và quay lại) để rà hút đinh.
Tuyến đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp, TPHCM) được đầu tư nâng cấp, mở rộng đã đi vào giai đoạn hoàn thiện. Mặt đường mở rộng, đã trải thảm nhựa phẳng nên phương tiện ô tô, xe máy đi lại nhiều, với tốc độ nhanh. Thế nhưng, giữa con đường mới nâng cấp vẫn còn tồn tại hàng loạt trụ điện, dễ gây tai nạn cho người điều khiển phương tiện khi lưu thông (ảnh).
Đi qua xã Hòa Tâm (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) hướng vào cụm thắng cảnh núi Đại Lãnh, người dân và du khách không khỏi xót xa trước hình ảnh nhiều cây cầu, hạng mục đầu tư tiền tỷ thuộc dự án đường Phước Tân - Bãi Ngà (vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng) trên quốc lộ 29 bị đầu tư dang dở, vùi giữa cỏ dại, cát trắng (ảnh).
Giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng (quận 1, TPHCM) là ngã tư đông đúc ở trung tâm thành phố. Ngay sát giao lộ, trên phần đường Lê Duẩn, hướng rẽ sang Tôn Đức Thắng, tầm nhìn người đi đường bị che khuất bởi bảng quảng cáo lớn mới dựng lên, gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện giao thông. Người dân đã phản ánh với lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ở khu vực này nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.
Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp cuối năm, khi kỳ thu hoạch lúa đến thì cũng là lúc nhiều người ở tỉnh Bình Thuận tổ chức giăng lưới để tận diệt chim trời.
Di tích khảo cổ Mái Đá Điều tại thôn Khiêng, xã Hạ Trung, huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) được phát hiện vào năm 1984. Qua 4 lần khai quật, các nhà khảo cổ học Việt Nam và Bulgaria đã phát hiện nhiều mộ cổ, hiện vật thuộc nền văn hóa Sơn Vi. Tuy nhiên, hiện nay di tích này đang bị bỏ hoang, ít người biết đến; cây cối, cỏ dại mọc um tùm (ảnh).
Thời gian gần đây, trên hành lang bảo vệ đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) xuất hiện nhiều người dân buôn bán các loại thực phẩm, nước uống..., trông không khác gì một cái chợ (ảnh).
Thời gian gần đây, tình trạng người dân đổ trộm rác thải vào rừng diễn ra phổ biến tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Rác chủ yếu là các loại chất thải từ việc phá hủy các công trình xây dựng trên địa bàn (như bê tông, gỗ, mảnh vụn của nhựa đường, gạch, ngói, tấm thạch cao) hoặc các loại vật dụng sinh hoạt gia đình có kích thước lớn bị loại bỏ (như giường, tủ, bàn ghế…) gây ô nhiễm môi trường.
Không chỉ bôi bẩn tại nhiều khu vực công cộng ở TPHCM, thời gian gần đây, một số đối tượng viết, vẽ bậy còn “tấn công” cả các trạm chờ xe buýt. Tại một số trạm, các hình vẽ nguệch ngoạc, lem luốc còn phủ lên cả bảng thông tin lộ trình tuyến cũng như khung bản đồ thành phố, chẳng hạn như trạm chờ xe buýt trước cổng Trường THPT Marie Curie, quận 3, TPHCM (ảnh), khiến việc tra cứu, tìm tuyến xe của khách đi xe buýt gặp khó khăn.
Bạn đọc ở khu dân cư T300 (ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) phản ánh một bãi chứa xà bần tại khu vực mình đang sinh sống.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu