Niềm tự hào của người đảng viên

10 giờ trưa 24-8, căn phòng số 7, Khoa Chăm sóc cán bộ trung ương (A11), Bệnh viện Quân y 175 nhộn nhịp, đông vui hơn hẳn mọi ngày. Không giường bệnh, không mùi thuốc, căn phòng trở thành điểm đặc biệt - nơi tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Hoàng Dũng, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng.

Huy hiệu Đảng trên ngực áo người đảng viên kiên trung

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến Thiếu tướng Hoàng Dũng.

C3a.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hà Nhật. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ở tuổi 97, thị lực, thính lực của Thiếu tướng Hoàng Dũng đã không còn tinh nhạy. Con gái ông luôn đứng cạnh, ghé sát tai bố để truyền đạt lời thăm hỏi của đồng chí Nguyễn Phước Lộc. Ông gật đầu, cố gắng cất giọng nói chậm rãi nhưng rất vang và rõ: “Đây là lần thứ 2 tôi được lãnh đạo Thành ủy TPHCM đến tận nơi trao Huy hiệu Đảng. Rất tự hào!”.

Khi đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ sự tri ân trước những đóng góp của ông đối với đất nước, Thiếu tướng Hoàng Dũng xúc động: “Tôi chỉ tiếc một điều là năm nay tuổi Đảng đã 80 năm nhưng tôi không làm được việc gì cho Đảng nữa. Tôi rất áy náy, tôi xin lỗi và hứa sẽ thực hiện đúng những điều đảng viên không được làm…”.

Ôm chặt Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Thiếu tướng Hoàng Dũng hướng ánh mắt về các con, cháu, dặn dò: “Các con, cháu còn trẻ không được phép quên giá trị cao quý của tấm Huy hiệu Đảng và những ngày đặc biệt này với cha, ông mình”.

Vinh dự và vô cùng xúc động là điều đồng chí Hà Nhật (99 tuổi, đảng viên thuộc Đảng bộ phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM) bày tỏ khi vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đúng dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hôm ấy, Quận ủy quận Bình Thạnh đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đến đồng chí Hà Nhật ngay tại nhà; và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã đến chúc mừng, trang trọng gắn Huy hiệu Đảng lên ngực áo người đảng viên kiên trung, hết lòng tận tụy với Đảng, với nhân dân.

Hôm ấy, rất đông con, cháu của đồng chí Hà Nhật đã tụ họp về nhà để chúc mừng cha, ông mình. 80 năm tuổi Đảng là một mốc son đánh dấu chặng đường phấn đấu của người cộng sản kiên trung, ghi nhận hành trình dài ông luôn nỗ lực phấn đấu, tận tụy góp sức cho quá trình xây dựng và phát triển của tổ chức Đảng.

Nhân dịp này, ông đã gửi đồng chí Nguyễn Thị Lệ một kỷ vật, đó là bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để gửi cho Bảo tàng TPHCM lưu giữ. Bút tích là lời khen của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với công tác của đồng chí Hà Nhật và ngành quân giới Việt Nam luôn được ông nâng niu, gìn giữ lâu nay.

Không hổ thẹn với lời dạy của Bác

“Nhớ lại ngày đứng dưới cờ Đảng đọc lời tuyên thệ cách đây 40 năm, tôi tự thấy mình không hổ thẹn với lòng, với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, GS-TSKH Trần Ngọc Thêm (72 tuổi, đảng viên thuộc Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng TPHCM), xúc động chia sẻ.

Ông và 12 đảng viên trong Đảng ủy khối vinh dự nhận Huy hiệu Đảng trong đợt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với GS-TSKH Trần Ngọc Thêm, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là một vinh dự lớn, niềm tự hào của cuộc đời. Với niềm tự hào ấy, ông đã luôn nỗ lực, cố gắng để cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của tổ chức Đảng, góp phần xây dựng đất nước thêm giàu đẹp, phồn vinh.

“Tôi sẽ luôn luôn tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, cũng là lý tưởng mà tôi đã lựa chọn trong 45 năm qua và suốt cả cuộc đời”, đó là câu nói đầy xúc động của ông Nguyễn Hữu Thọ, đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng dịp Quốc khánh 2-9.

Vinh dự đeo lên ngực áo Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Hữu Thọ tâm sự, mỗi lần nhận Huy hiệu Đảng là một lần đánh dấu sự trưởng thành, dày dạn, từng trải, thành tích và cống hiến của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Đây cũng là dịp để đảng viên nhìn nhận lại mình, phải luôn luôn phấn đấu, rèn luyện không ngừng nghỉ.

Ông Nguyễn Hữu Thọ (sinh năm 1954, ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM), sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 5-12-1979, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong quá trình công tác, ông được phân công vào đội xung kích xây dựng khu kinh tế vùng tứ giác Long Xuyên để khai hoang, phục hóa, cải tạo rừng tràm, đất phèn trở thành những cánh đồng lúa.

Nhận nhiệm vụ, ông đã dành cả thanh xuân, tâm huyết góp phần xây dựng khu kinh tế ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang trở thành vùng lúa trọng điểm có năng suất cao. Sau 40 năm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, năm 2014, ông nghỉ hưu và tiếp tục gắn bó với công việc Bí thư Chi bộ Khu phố 6 (nay là Khu phố 13), phường Tân Sơn Nhì.

Tuy tuổi cao, sức khỏe có phần giảm sút nhưng ông Thọ luôn mong muốn được làm việc. Ông cùng chi bộ khu phố đã thực hiện nhiều phong trào xây dựng khu phố văn hóa, để khu phố luôn là ngọn cờ đầu của phường Tân Sơn Nhì. “Chỉ tiếc rằng hiện nay tôi không còn nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến”, ông Thọ bộc bạch.

Tin cùng chuyên mục