Niềm thương tiếc khôn nguôi nơi đảo xa

Trong giờ phút thiêng liêng cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tổ chức Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và nhà giàn DK1 kính cẩn, nghiêng mình trước anh linh của Tổng Bí thư.

Hướng về đất liền

Lặng nhìn di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt trang trọng trên chiếc bàn phủ khăn ngay ngắn giữa hội trường nhỏ của nhà giàn, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/9 (nhà giàn Ba Kè B, thuộc thềm lục địa phía Nam) dấy lên niềm thương tiếc vô hạn. Đất liền xa xôi nhưng giờ phút này, trái tim hàng triệu người Việt Nam như hòa làm một. Các anh em cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/9 đã phân công nhau sắp đặt một bàn thờ vọng có đầy đủ di ảnh, bát hương, nhang đèn, trái cây, đồ cúng để các chiến sĩ có thể cùng thắp cho Tổng Bí thư nén nhang tỏ bày lòng tri ân sâu sắc.

6.jpg
Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/9 thắp nhang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ảnh: ĐẠI ÚY ĐỒNG XUÂN PHONG

Thắp xong nén nhang trên bàn thờ vọng Tổng Bí thư, từ nhà giàn rất xa, Đại úy Đồng Xuân Phong - Chính trị viên Nhà giàn DK1/9 (Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) chia sẻ với Báo SGGP: “Tư tưởng, phong cách sống và đặc biệt là những gì mà Tổng Bí thư đã làm cho đất nước sẽ luôn được Đảng, Nhà nước và mỗi người dân khắc ghi với tất cả tấm lòng biết ơn và trân trọng”.

Các anh cúi đầu, dành những phút mặc niệm tri ân người cộng sản kiên trung, bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của Tổng Bí thư cho cách mạng và trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

4 (1).jpg
5 (1).jpg
10.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 thắp hương cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: ĐẠI ÚY ĐỒNG XUÂN PHONG

Từ đảo Trường Sa (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân), Thượng tá Nguyễn Tiến Điệp - Chính trị viên đảo Trường Sa cho hay, nơi đảo xa, mọi nghi thức có thể đơn sơ, nhưng tấm lòng luôn hướng về đất liền trong ngày buồn của đất nước.

"Chúng tôi nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; quyết tâm xây dựng Quần đảo Trường Sa "Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân", xứng đáng với niềm tin yêu và nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Thượng tá Nguyễn Tiến Điệp nói với PV Báo SGGP.

084172095828fd76a439.jpg
Nghi lễ treo cờ rủ được thực hiện một cách trang trọng, xúc động tại đảo Trường Sa. Nguồn: VÙNG 4 HẢI QUÂN

Từ nhà giàn DK1/10, trái tim của những người lính đóng quân ở Bãi cạn Cà Mau - nơi biên thùy, phên dậu của Tổ quốc đều hướng về Tổng Bí thư. Đại úy Nguyễn Công Hiệu, Phó Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10, bồi hồi nhớ lại những phát biểu của Tổng Bí thư khi về thăm Quân chủng Hải quân: “Tôi thực sự xúc động trước hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Hải quân không quản ngại nguy hiểm, vượt qua sóng to, bão lớn cứu giúp nhân dân bị nạn. Các đồng chí lo cho dân như cho người thân của mình. Tôi rất phấn khởi khi thấy hình ảnh, ý chí sắt thép, bản lĩnh kiên cường của các lực lượng bảo vệ biển đảo chúng ta. Suy nghĩ và hành động của các đồng chí có ý nghĩa hết sức thiêng liêng, cao cả, thể hiện phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” trong giai đoạn cách mạng mới”.

Từ khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/19 (Cụm Quế Đường) không ai nhắc ai, theo dõi sát các thông tin trên tivi, đài. “Đất nước mất đi một người con ưu tú nhưng nhân cách sống, tư tưởng sống, tấm gương mẫu mực của người cộng sản kiên trung mãi mãi còn đây. Chúng tôi nhớ bác Trọng từng nói Trên ngực áo này không một tấm huân chương và sau làn vải ngực áo này có một trái tim”, Thiếu tá CN Nguyễn Đức Vụ, Nhân viên Cơ yếu Nhà giàn DK1/19, chia sẻ.

0.Thiếu tá CN Nguyễn Đức Vụ - Nhân viên Cơ yếu Nhà giàn DK1-19 (trái).JPG
Thiếu tá CN Nguyễn Đức Vụ (bên trái) tích cực làm nhiệm vụ

Động lực cống hiến

Biến đau thương thành hành động, những thế hệ cán bộ, chiến sĩ các đảo, điểm đảo Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 tự hứa trước anh linh của Tổng Bí thư, nguyện trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tá CN Trương Anh Đào, Nhân viên Cơ điện Nhà giàn DK1/8 (nhà giàn Quế Đường A), bày tỏ: “Cùng với hàng triệu đồng bào và chiến sĩ cả nước hướng về một nhân cách sống, một người cộng sản kiên trung… chúng cháu - những cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp nhà giàn DK1/8 đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chốt, giữ các nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, nghẹn ngào dòng nước mắt, thành kính trân trọng tiễn đưa bác Trọng. Noi gương Tổng Bí thư, chúng cháu nguyện không ngừng ra sức học tập, huấn luyện, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam”.

Đại úy Nguyễn Công Hiệu, Phó Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10, khẳng định: Chúng cháu luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức học tập, rèn luyện, huấn luyện, kịp thời xử trí các tình huống trên không, trên biển, không để sót lọt mục tiêu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền khu vực biển và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.

Đại úy Nguyễn Công Hiệu - Phó Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1-10.jpg
Đại úy Nguyễn Công Hiệu, Phó Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10, khẳng định sẽ cùng cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 ra sức học tập, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

“Chúng cháu - những người lính Nhà giàn DK1 sẽ luôn vững chắc tay súng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc Việt Nam thân yêu; ra sức học tập, nghiên cứu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho”, Trung sĩ Nguyễn Tấn Giàu, Chiến sĩ Thông tin Nhà giàn DK1/10, chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục