![Những vai diễn “đáng sợ”](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/nkdkswkqoc/original/images236398_bb8a.jpg.webp)
Nghệ sĩ khi được mời tham gia vào một bộ phim, chắc chắn công việc đầu tiên là họ sẽ hình dung về khuôn mặt, tính cách nhân vật như thế nào, sau đó mới nghĩ đến cách hóa thân. Có khi đã nghĩ đến cách hóa thân rồi nhưng đến đoạn hóa trang lại tạo thêm khuôn mặt lạ bất ngờ…
Hô biến… thành xấu xí!
![Những vai diễn “đáng sợ” ảnh 1 Những vai diễn “đáng sợ” ảnh 1](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/nkdkswkqoc/original/images236398_bb8a.jpg.webp)
Bộ phim nhiều tập Cô gái xấu xí sẽ khởi chiếu vào mùng năm tết con Chuột là dịp khán giả gặp gỡ một cô thư ký độc đáo, xấu “ê chề”, tên Huyền Diệu (do nữ diễn viên Ngọc Hiệp đóng). Trong buổi chiếu ra mắt phim, NSƯT Ngọc Hiệp thố lộ rằng chị có duyên với những vai cô gái quỷ, cô gái điên đầy bi kịch trong phim Dấu ấn của quỷ, Cõi tình… và lần này, với bộ phim do Hãng phim Việt sản xuất, chị lại được đạo diễn Minh Chung “chấm” vào vai cô gái xấu xí.
Vậy là, tạm thời rời nhiệm vụ quản lý (Ngọc Hiệp đang giữ vai trò Phó Giám đốc Hãng phim Việt), cô phải hóa trang, niền răng, đeo mắt kính to và lúc nào cũng ăn mặc áo sơ mi “kín cổ” như một… bà già! Nhưng, dẫu nhan sắc kém cõi không bằng ai nhưng Huyền Diệu vẫn “được an ủi” là có nhiều đất diễn, tha hồ “tung hoành” với những tình huống cùng ê-kíp diễn viên Chi Bảo, Bình Minh, Lý Anh Tuấn, Lan Hương, Trịnh Kim Chi, Phi Thanh Vân…
Ca sĩ làm… thầy bói
Cũng trong phim Cô gái xấu xí, lần đầu tiên, ca sĩ Thúy Uyên của nhóm Tech-no tham gia đóng vai cô gái có biệt danh “Gien-đa” (nghĩa là… da đen). Thỉnh thoảng, khi các tập phim sắp hé lộ đến tình huống diễn biến của các nhân vật như kiểu Ai? Chuyện gì? Ở đâu? Thế nào? Tại sao?... là y như rằng, bà thầy bói Thúy Uyên sẽ trổ tài bói bài đoán trúng phóc mọi “số phận” của thiên hạ như… học trước trong kịch bản!
Tưởng đâu nghề thầy bói trong phim không “đụng hàng”. Vậy mà, ngoài ca sĩ Thúy Uyên là bốc sư, khán giả còn bắt gặp thêm bà thầy bói Phương Thanh xuất hiện trong phim Nụ hôn Thần chết, với mái tóc quăn xù bồng bềnh được vấn ru-băng tròn vình như cái bắp cải, trông thật ngộ nghĩnh! (hình như, hễ là ca sĩ thì hay được mời vào vai thầy bói?).
Còn về tài năng bói toán của ca sĩ Phương Thanh không biết “cao siêu” cỡ nào mà cứ mỗi lần vừa tiên đoán số phận cho cô An trong phim xong là người mẫu Thanh Hằng phát hoảng, bỏ chạy. Tài bói toán thì như thần, còn người luôn đỏm dáng, điệu đàng, rất “bắt mắt”, thế mà bà thầy bói Phương Thanh lại có một nhược điểm lớn là… rất sợ ma ám, ma đuổi!
Phù thủy, ma vương là ai?
![Những vai diễn “đáng sợ” ảnh 2 Những vai diễn “đáng sợ” ảnh 2](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/nkdkswkqoc/original/images236396_bb8b.jpg.webp)
Ca sĩ Phương Thanh, NSƯT Thành Lộc và Thanh Hằng trong phim “Nụ hôn Thần chết”
Khi bộ phim truyền hình nhiều tập Khu vườn bí ẩn phát sóng vào 19g ngày thứ hai hàng tuần trên HTV7 cũng là lúc khán giả màn ảnh nhỏ làm quen với cô bé Út Phương và nhiều nhân vật độc đáo khác trong phim; trong đó có hai nhân vật thật đáng sợ ở xứ sở Thủy tinh cung là bà phù thủy “tổng quản” khó chịu, hống hách và trợ lý Ngạc Ngư dữ dằn.
Phù thủy thì chắc chắn sẽ có nhiều phép mầu để trấn áp người hiền lành và những kẻ không khuất phục uy quyền của họ nhưng về “nhan sắc” của các bà phù thủy hình như lâu nay trong phim vẫn quen thuộc với mô-típ: mắt to, lông mày xếch, mũi hơi khoằm, miệng rộng, càm nhọn… Hóa thân vào vai này, nghệ sĩ Diễm Kiều thật chịu khó hóa trang, phải “hy sinh vì nghệ thuật” và nhất là bị khán giả nhí gọi “bà phù thủy độc ác”!
Còn, nữ diễn viên Kim Hiền, từ một số gương mặt trẻ trung, xinh đẹp trong các phim Dốc tình, Hương phù sa, Mùi ngò gai… giờ lại biến thành bà Ngạc Ngư phản diện đanh ác, trông lạ mắt như trong phim… Harry Potter!
Nhưng, dẫu đóng vai phù thủy dữ dằn cách mấy, các diễn viên cũng không có dáng vẻ đáng sợ như… Ma vương - Hoài Linh trong phim Nụ hôn Thần chết. Không biết các nghệ sĩ hóa trang Hoài Linh công phu như thế nào, cứ mỗi lần khán giả trông thấy ông vua cõi âm ty này xuất hiện là sợ phát rét! Rất may, vua Thần chết thỉnh thoảng cũng biết nói đùa và bên cạnh ông ta còn được một nhân vật xinh đẹp, dễ thương “đối trọng” là bà hoàng hậu cõi âm ty - Hương Giang…
Mùa phim đầu năm 2008 đang “xuất xưởng” rộn ràng. Thế giới nhân vật trong phim càng xuất hiện đa dạng và nhìn một góc riêng, các vai diễn “đáng sợ” cũng đã bộc lộ những sắc màu đa dạng, ngộ nghĩnh.
YÊN NGỌC