Những bóng hồng trên thao trường

Với 128 cô gái TPHCM trong khối nữ du kích miền Nam tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mỗi bước chân đi là một bài học về lịch sử, về truyền thống chiến đấu và hy sinh của những người mẹ, người bà, những cô gái đã một thời xả thân vì đất nước.

Dưới lá quân kỳ

Ngày 3-1-2025, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức giao nhiệm vụ các khối huấn luyện tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Bộ Tư lệnh TPHCM được Quân khu 7 giao nhiệm vụ tuyển chọn, huấn luyện 2 khối là Khối nữ du kích miền Nam (A50) và Khối Tiêu binh lễ đài tham gia diễu binh, diễu hành. Khối nữ du kích miền Nam gồm 128 nữ chiến sĩ thuộc lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động đến từ TP Thủ Đức và 21 quận, huyện.

Trong Tổ quân kỳ khối A50, Phạm Hoàng Yến Nhi (sinh năm 2003) là cô gái cao ráo, cứng cỏi và mạnh mẽ. Yến Nhi hiện là chiến sĩ dân quân cơ động của phường An Phú (Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức) và là sinh viên năm cuối Trường Đại học Công nghệ TPHCM. Yến Nhi đã từng có kinh nghiệm tham gia khối nữ du kích miền Nam diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (khối A70) nên cô trở thành chỗ dựa tinh thần cho đồng đội mới tham gia luyện tập, giúp các chị em làm quen với nội vụ, vệ sinh và chia sẻ tâm sự khi chị em có cảm giác nhớ nhà.

Ngoài ra, cô cùng những người đã từng tham gia khối A70 thường xuyên hướng dẫn thêm từng động tác tay, chân cho đồng đội ngoài giờ huấn luyện. “Em và các bạn từng đi A70 chia sẻ với mọi người những bài học quý giá mà mình đã trải qua. Sau mỗi buổi tập, chúng em lại thấy mình cứng cáp, rắn rỏi và mạnh mẽ hơn một chút”, Yến Nhi chia sẻ.

k3c.jpg
Khối nữ du kích miền Nam tập luyện

Khối A50 năm nay có hai cô gái là chị em ruột, đó là Lý Mỹ Uyên (sinh năm 1997) và Lý Mỹ Phụng (sinh năm 2003). Chia sẻ về lý do đăng ký tham gia khối A50, Mỹ Uyên tâm sự: “Năm ngoái, nhìn thấy em gái mặc bộ đồ bà ba và chiếc khăn rằn sải bước trong khối A70 ở bầu trời Điện Biên, em cũng khát khao được đứng trong hàng ngũ ấy, được hòa mình vào không khí thiêng liêng ấy. Lúc đầu, em còn rụt rè, chưa dám đăng ký khối A50, em gái của em đã động viên rằng chị đừng bỏ lỡ sự kiện 50 năm mới có một lần”.
Hiện nay, Mỹ Uyên là chiến sĩ dân quân thường trực của Ban Chỉ huy Quân sự phường 1 (quận 5, TPHCM), là một nữ chiến sĩ dân quân thường trực trách nhiệm, nhiệt tình, không ngại gian khổ. Tuy nhiên, thói quen sinh hoạt và cường độ luyện tập khắc nghiệt không dễ dàng thích nghi ngay lập tức.

Mỹ Uyên đã trải qua thời gian đầu đầy khó khăn, từ việc thức dậy lúc 5 giờ 15 phút mỗi sáng để tập thể dục, cho đến những buổi huấn luyện căng thẳng dưới trời nắng nóng…

“Khoảng mười ngày đầu, thời tiết có chút nắng gắt và chưa quen với cường độ luyện tập nên em bị ốm vặt. Quản lý và đồng đội quan tâm, hỗ trợ em đi thăm khám bệnh và động viên em mỗi ngày. Em nhận ra rằng môi trường quân đội không chỉ có kỷ luật, những buổi luyện tập vất vả mà còn có tình cảm đoàn kết, sự sẻ chia và chăm sóc lẫn nhau”, Mỹ Uyên chia sẻ.

Động viên, dìu dắt

Mỹ Uyên nhớ mãi lần tâm sự với cô quản lý về thể trạng của mình, lo rằng việc mình bị ốm sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và tiến độ tập luyện của mọi người: “Cô quản lý đã nói với em rằng đừng lo lắng quá, chiến đấu với bản thân là bài học đầu tiên của trọng trách thiêng liêng này. Câu nói khiến em khắc ghi để nỗ lực mỗi ngày”.

K1a.jpg
Các cô gái chăm sóc nhau trên thao trường. Ảnh: THU HOÀI

Đại đội A50 là một trong những đơn vị nữ chiến sĩ dân quân thường trực. Không rời mắt khỏi bước chân của các cô gái khi tập luyện là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Thị Hợi, Trung đội phó Trung đội 4, Đại đội A50. Đối với chị, làm công tác quản lý khối A50 vừa là vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao.

Hàng ngày, công việc của chị Hợi là quản lý giờ giấc sinh hoạt của các em nữ, từ việc đôn đốc các em dậy tập thể dục, tổng vệ sinh doanh trại… đến chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ; duy trì 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần; các hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó, đảm bảo sức khỏe, tâm lý và đời sống hàng ngày của các chiến sĩ nữ.

“Đại đội A50 được chia thành 5 trung đội, mỗi trung đội có 1 cán bộ nữ làm công tác quản lý. Nhìn những khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, căng thẳng, mệt mỏi, chúng tôi càng quyết tâm động viên, dìu dắt các em nỗ lực mỗi ngày”, chị Hợi chia sẻ.

Gắn bó với khối nữ từ những ngày đầu khổ luyện, chị Hợi cùng các cán bộ quản lý đã quen từng khuôn mặt, giọng nói và tính cách mỗi người. Sau giờ huấn luyện, chị Hợi còn cùng các chị em quản lý chuẩn bị hoa, trái cây, bánh kẹo để tổ chức sinh nhật cho các bạn có ngày sinh trong thời gian huấn luyện. “Tôi thường nói với các em rằng chúng ta là một đội, một gia đình, và mỗi bước đi của các em là niềm tự hào trong ngày đại lễ”, chị Hợi trải lòng.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tổ chức thực hành huấn luyện và duy trì luyện tập đúng, đủ các nội dung theo chương trình đã được phê duyệt. Đến thời điểm hiện tại, đánh giá kết quả huấn luyện, duy trì luyện tập đạt được khoảng 90% yêu cầu đề ra.

Tin cùng chuyên mục