Những bạn đồng hành đặc biệt

Suốt nhiều ngày qua, nhóm công tác Báo SGGP đã rong ruổi đến nhiều nơi tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, 2 địa phương chịu thiệt hại rất nặng trong bão lũ vừa qua để trao hỗ trợ của bạn đọc Báo SGGP đến người dân và học sinh nơi đây. Trên cung đường đầy gian nan, nhiều điểm sạt lở rình rập, chúng tôi luôn có nhiều "bạn đồng hành đặc biệt" - đó là những đoàn xe cứu trợ mang theo tấm lòng của người dân cả nước hướng về đồng bào miền Bắc.

Đường từ Hà Nội đến tỉnh Lào Cai nhiều đoạn đất sạt lở nguy hiểm, một bên là vực, là sông, một bên là núi đất sạt lở như chực chờ đổ ụp xuống nhưng hàng dài đoàn xe chở hàng thiện nguyện vẫn nối đuôi nhau đến với bà con vùng lũ. Thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) và thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng) thuộc tỉnh Lào Cai ngày thường tĩnh lặng nhưng nay trở nên đông đúc khi trở thành điểm dừng chân của rất nhiều người, xe cứu trợ, với lời hỏi thăm giữa những người không quen đến từ miền Bắc, miền Nam, miền Trung.

Ngày 21-9, vợ chồng anh Tú và chị Huyền (TP Vinh, Nghệ An) có chuyến thiện nguyện lần 2 tới Lào Cai. Lần trước vợ chồng anh đi ròng rã 9 ngày, vượt 3.000km mang theo hơn 20 tấn hàng hóa của bà con tỉnh Nghệ An gửi gắm người dân vùng tâm lũ tỉnh Lào Cai. Vừa kết thúc chuyến 1 được vài hôm, chưa kịp nghỉ ngơi thì một đoàn xe thiện nguyện chở 250 tấn hàng (chủ yếu là gạo từ TPHCM) gọi điện cho anh nhờ kết nối để giao đúng điểm cần cứu trợ. Chuyến này, riêng vợ chồng anh Tú chi thêm 200 triệu đồng để trao hỗ trợ thêm cho bà con.

Vừa hoàn thành việc áp tải 3 chuyến xe tải lớn hàng cứu trợ chạy liên tục 40 tiếng từ Bà Rịa - Vũng Tàu ra tới thị trấn Phố Ràng, ông Trần Văn Thành kể, ra đến Đà Nẵng thì cả đoàn gặp mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 4. Mưa trắng trời, những tưởng đã phải dừng lại nhưng "nghĩ tới bà con mình ngoài Bắc nên anh em động viên, thay phiên nhau lái tiếp". Cùng đoàn với ông Thành, sư cô Thích Nữ Nguyên Xuân, Trưởng Ban Từ thiện - xã hội, Giáo hội Phật giáo TP Vũng Tàu cùng Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP Vũng Tàu cho biết, 21 người trong đoàn đã rong ruổi mấy ngày để trao 1.000 phần quà đến người dân tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai. "Chuyến trước đi về thấy bà con còn khổ quá, chúng tôi lại đi chuyến thứ 2 để tiếp tục chia sẻ với mất mát của bà con", sư cô chia sẻ.

W7a.jpg
Người dân xã Việt Tiến (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) chờ nhận hàng cứu trợ

Tại xã Việt Tiến (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), chúng tôi gặp anh Nguyễn Tiến Dũng của đoàn thiện nguyện thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) đang nhễ nhại mồ hôi phát quà cho bà con. Những phần quà của người dân Bình Phước được gói ghém cẩn thận cho bà con vùng lũ từ thuốc, nước, đồ khô được hút chân không từng phần để có thể bảo quản lâu dài.

Nhóm công tác Báo SGGP sau khi trao cứu trợ cho học sinh, người dân xã Tân Phượng (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) quay trở về điểm nghỉ ngơi thì đã quá muộn. 20 giờ, xã Khánh Hòa (huyện Lục Yên) đã vắng người qua lại. Biết chúng tôi đi tìm nhà nghỉ và quán ăn, người dân bên đường sốt sắng điện thoại hỏi giùm, không quên hỏi: “Hay các em vào nhà chị ngủ?”. Trước đó, khi dừng ở chân một quán nước nhỏ ở xã Lâm Thượng (huyện Lục Yên) để xử lý, gửi thông tin về cơ quan, chủ quán cương quyết không lấy tiền sau khi biết đoàn Báo SGGP đi hỗ trợ người dân nơi đây.

Tin cùng chuyên mục