Đúng 8 giờ, Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu. Không thể vào bên trong khu vực lễ đài, nơi diễn ra Chương trình Kỷ niệm, hàng ngàn người dân với niềm tự hào, xúc động dõi theo từng phát biểu, từng hình ảnh trên màn hình.

Hình ảnh những chiến đấu cơ lượn bay trên bầu trời TPHCM với cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay, hay mỗi khối diễu binh xuất hiện là một tràng vỗ tay vang lên, vỡ òa cảm xúc như một phản xạ tự nhiên của lòng yêu nước, của tình thương và sức mạnh đoàn kết dân tộc.
Sau khi diễu hành qua lễ đài, các khối chia ra di chuyển trên nhiều tuyến đường để về điểm tập kết. Người dân vô cùng hào hứng, vẫy chào.
Tại tuyến đường Tôn Đức Thắng, sau khi kết thúc hoạt động diễu hành, các khối dành khoảng 5 phút để giao lưu và chụp ảnh cùng người dân.






Trong lúc đó, người dân cũng tranh thủ thời gian tiếp nước, đưa khăn lau để các chiến sĩ lấy lại sức.


Ngay sau khi dòng người bắt đầu rời khỏi khu vực theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành, nhiều bạn trẻ đã ở lại gom rác.

Bạn Hà Vy (quận 8) chia sẻ: “Yêu nước không chỉ là xúc động khi xem sự kiện mà còn là chúng ta chung tay giữ gìn vệ sinh sau đó. Một hành động nhỏ thôi nhưng nếu ai cũng có ý thức thì thành phố sẽ sạch đẹp hơn rất nhiều”.

Đi cùng, một người bạn của Vy cho hay: “Chương trình Đại lễ đã kết thúc. Hòa giữa dòng người, thấy ai cũng vẹn nguyên niềm tự hào, xúc động, tụi em càng thấy mình phải sống đẹp, sống có trách nhiệm hơn”.




