Nhiều giọng ca vàng cùng tụ hội trong đêm nhạc "Ký ức Trường Sơn"

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đêm nhạc đặc biệt "Ký ức Trường Sơn" do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam thực hiện tối 27-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ quy tụ nhiều giọng ca vàng của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam.

Nhiều giọng ca vàng cùng tụ hội trong đêm nhạc "Ký ức Trường Sơn"
Nhiều giọng ca vàng cùng tụ hội trong đêm nhạc "Ký ức Trường Sơn"

Với những ca khúc hào hùng gắn liền với lịch sử dân tộc như Câu hò bên bến Hiền Lương; Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây; Bài ca không quên… đêm nhạc sẽ đưa khán giả trở lại với những ký ức không thể nào quên về con đường Trường Sơn huyền thoại. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Quang Thọ, NSND Trung Đức, cùng dàn nghệ sĩ trẻ đầy tài năng như NSND Quốc Hưng, NSƯT Việt Hoàn, Thái Thùy Linh, Bảo Yến (Sao Mai), Phạm Phương Thảo…

NSND Thanh Hoa, người đã dành cả tuổi trẻ để mang tiếng hát phục vụ chiến trường, chia sẻ: "Tôi đã từng đi dọc dãy Trường Sơn để ca hát phục vụ quân đội trong những năm chiến tranh. Có lần tôi suýt mất mạng vì bom nổ ngay gần nơi mình đang ăn cháo. Những bài hát cách mạng không chỉ là âm nhạc, mà còn là ký ức, là lịch sử, là niềm tự hào mà thế hệ chúng tôi muốn truyền lại cho lớp trẻ hôm nay".

Với NSND Trung Đức, một giọng ca gắn liền với những ca khúc về Trường Sơn, đêm nhạc lần này là một dịp đặc biệt. NSND Trung Đức chia sẻ: "Tôi đã từng là một người lính lái xe Trường Sơn, đã hát cho đồng đội nghe dưới chiến hào, trên mặt đất, khi còn chưa phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Và lần này, tôi lại có cơ hội được đứng chung sân khấu với NSND Thu Hiền - người bạn diễn gắn bó của tôi để thể hiện ca khúc "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây". Đây là bài hát gắn với rất nhiều kỷ niệm của chúng tôi, và tôi tin rằng những giai điệu này vẫn sẽ chạm đến trái tim của nhiều thế hệ khán giả".

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, "Ký ức Trường Sơn" còn là dịp để tri ân những người lính đã chiến đấu vì hòa bình đất nước. Khán giả không chỉ được thưởng thức những giọng ca đi cùng năm tháng mà còn cảm nhận tinh thần bất khuất, sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh. Với sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Quỳnh Trang, kịch bản và tổng đạo diễn NSND Trần Bình, đêm nhạc hứa hẹn sẽ là một dấu ấn đặc biệt, nơi âm nhạc kết nối quá khứ với hiện tại, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước.

Tin cùng chuyên mục