![Nhạc sĩ Phan Nhân về An Giang](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/nkdkswkqoc/original/2008/7/images255886_cn5b.jpg.webp)
An Giang là quê hương của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng. Không tính những nhà văn hóa như Thủ Khoa Nghĩa, Tôn Đức Thắng… chúng ta có thể kể hàng loạt tên tuổi đáng tự hào như Viễn Phương, Nguyễn Quang Sáng, Anh Đức, Mai Văn Tạo, Nguyễn Đặng, Ngọc Quang, Lê Văn Thảo, Hoàng Hiệp, Phan Nhân…
![Nhạc sĩ Phan Nhân về An Giang ảnh 1 Nhạc sĩ Phan Nhân về An Giang ảnh 1](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/nkdkswkqoc/original/2008/7/images255886_cn5b.jpg.webp)
Nhạc sĩ Phan Nhân (trái) và ông Ngô Thanh Phong, Tổng Biên tập Báo An Giang. Ảnh: VŨ ÂN THY
Khác với Mai Văn Tạo hồi còn sống, năm nào cũng về An Giang hai lần và sinh hoạt với anh chị em Hội VHNT An Giang, nhạc sĩ Phan Nhân dù quê ở TP Long Xuyên, nhưng ông lại ít về. Đầu tháng 7-2008, ông có dịp về thăm quê. Ông đến Châu Đốc, Châu Phú và nghỉ lại một đêm tại TP Long Xuyên.
Ở cái tuổi 79 mùa xuân, nhạc sĩ Phan Nhân như trẻ lại. Anh em văn nghệ sĩ An Giang và cánh nhà báo miền Tây Nam bộ chào đón ông trong tình cảm ấm áp và quý trọng.
Điều bình thường ở đây và là bất ngờ thú vị tại An Giang, có rất nhiều người, nhất là các bạn trẻ, đều thuộc và hát hay các nhạc phẩm của nhạc sĩ Phan Nhân.
Gặp Phan Nhân là hát đồng ca “Hà Nội niềm tin và hy vọng”. Một nhạc sĩ có một bài hát hay, ai cũng hát… là niềm vui. Dịp này, chính nhạc sĩ Phan Nhân có điều kiện giới thiệu những ca khúc nổi tiếng khác như: Cây đàn ghita của Vichto Hara, Em ở nơi đâu, Tình bạn già, Tình ca đất nước, Thành phố của tôi, Chú ếch con, Vườn cây của ba… Nhạc sĩ Phan Nhân tâm sự: “An Giang là quê mình, nhưng đã từ lâu mình ít về vì nhiều người do mưu sinh mà ít còn ai ở đây nữa. Lần này được về quê, mình cảm động lắm. Ghé thăm mấy bạn già, tắm không khí sông nước An Giang… Còn sức mình sẽ viết nhiều bài hát về An Giang như đã viết về Cà Mau, Bạc Liêu, Cao Bằng và Hà Nội".
Có một điều thú vị là, khi về miền Tây Nam bộ, trong túi du lịch của nhạc sĩ Phan Nhân luôn “thủ” mấy đĩa CD ca nhạc tân cổ giao duyên soạn từ những bài hát nổi tiếng của ông do các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng như Út Trà Ôn, Thanh Kim Huệ, Lệ Thủy… thể hiện. Bìa của đĩa CD tân cổ lại in hình vợ chồng, nhạc sĩ Phan Nhân và nghệ sĩ Phi Điểu. Vui vẻ nhất là ở dưới miền Tây, đang dịp các đài truyền hình chiếu nhiều phim có nghệ sĩ Phi Điểu sắm vai, nên mọi người nhận ra ngay nghệ sĩ Phi Điểu và hỏi chuyện nhiều về diễn viên “Bà già trầu” Phi Điểu. Từ lâu, mọi người đã quen Phi Điểu trong các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Giải phóng, về già chị đóng phim, lại nổi tiếng, thậm chí nhiều người biết hơn cả… nhạc sĩ Phan Nhân.
VU NGÃ