Nhạc sĩ Hoài An – “duyên” âm nhạc với các tỉnh miền Tây Nam bộ

Nhạc sĩ Hoài An đang chờ “duyên” và những cảm xúc âm nhạc ngẫu hứng để hoàn thành loạt bài nhạc về các tỉnh thành miền Tây Nam bộ.

Nhạc sĩ Hoài An
Nhạc sĩ Hoài An

Từ năm 2000, khi tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại Trà Vinh, anh đã bắt tay sáng tác ca khúc đầu tiên về các tỉnh thành miền Tây Nam bộ với ca khúc Lời mẹ ru. Năm kế tiếp, trong chiến dịch Mùa hè xanh ở Bến Tre, anh sáng tác Ngẩn ngơ câu hò.

Từ đây, nam nhạc sĩ luôn đón đợi những cảm xúc, cảm hứng bất chợt đến với anh từ những chuyến đi thực tế sáng tác của Hội Âm nhạc TPHCM, các chuyến công tác (tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, đi diễn, làm giám khảo các cuộc thi…) ở các tỉnh thành miền Tây, để sáng tạo và cho ra đời các ca khúc mới như: Phiên chợ sông (2009, Cần Thơ), Hậu Giang đẹp hơn (2023, Hậu Giang), Vĩnh Long tình đất tình người (2019, Vĩnh Long), Tiếng đờn từ trăm năm (2020, Đồng Tháp), Nụ cười An Giang (2024, An Giang)…

Riêng vùng đất Bạc Liêu cho anh rất nhiều cảm xúc qua từng chuyến đi đến đây, anh đã có 4 sáng tác về Bạc Liêu: Nhớ tiếng đàn kìm, Đất trời Bạc Liêu, Ước thề, Bạc Liêu khúc ca 10 thương.

Bên cạnh đó, anh còn viết những bài ca đặc tả cảnh đẹp quê hương mang đậm bản sắc Nam bộ: Quê hương mình (2010), Sắc màu quê hương (2012), Đời lúa, đời nông (2013), Đường về trong tim (2013)…

Các sáng tác âm nhạc của Nhạc sĩ Hoài An mang đậm chất Nam bộ và đời sống văn hóa vùng miền đặc trưng ở mỗi tỉnh thành, được thể hiện nhẹ nhàng, ngọt ngào, miêu tả chân phương những cảm xúc nhẹ nhàng của người nhạc sĩ khi rung cảm, lay động tâm hồn thơ nhạc trước những cảnh đẹp của vùng đất và con người Nam bộ.

Nhạc sĩ Hoài An tự cảm thán, anh đã bắt tay viết nhạc về các tỉnh thành miền Tây từ cách nay 24 năm, nhưng đến nay, “bộ sưu tập” các bài hát đong đầy những cảm xúc về quê hương 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa được hoàn thành, với anh đó là một thiếu sót trong hành trình làm nghề, gắn bó với âm nhạc của chính mình. Vậy nên, trong thời gian tới, sẽ cố gắng thực hiện và hoàn thiện thật chất lượng các sáng tác của mình.

Tâm ý của nam nhạc sĩ thể hiện tình cảm, tình yêu và sự thiết tha dành cho từng vùng đất, miền quê tươi đẹp, bên cạnh là sự mến thương của người nhạc sĩ dành cho nét đẹp văn hóa, sự đặc trưng của đời sống xã hội, đời sống tinh thần và con người miền Tây chân chất, thật thà, phóng khoáng, thân tình.

Tin cùng chuyên mục