Nhà kinh tế Trần Tử Trung tặng tranh của liệt sĩ Trần Văn Sắc cho Nhà trưng bày Xứ ủy Nam bộ tại Đồng Tháp

Báo SGGP Online ngày 10-10 đăng tin “Đồng Tháp khánh thành Nhà trưng bày Xứ ủy Nam bộ và Văn hóa Óc Eo”. Hay tin, ngày 21-10, ông Trần Tử Trung, bạn đọc Báo SGGP, nguyên cán bộ Ban Kinh tế Thành ủy TPHCM đã liên hệ với UBND tỉnh Đồng Tháp, gửi tặng 2 bức tranh của cha mình (họa sĩ, liệt sĩ Trần Văn Sắc từng là Thường vụ Xứ ủy Nam kỳ), để trưng bày tại Nhà trưng bày Xứ ủy Nam bộ và Văn hoá Óc Eo.

Ông Trần Tử Trung (bìa trái) tặng tranh của cha mình cho ông Lê Đình Lang
Ông Trần Tử Trung (bìa trái) tặng tranh của cha mình cho ông Lê Đình Lang

Hai bức tranh có chủ đề: “Nông dân và trâu mùa nước nổi ĐBSCL, Trần Văn Sắc – 1930” và “Người dân ĐBSCL tát nước hoàng hôn (tranh hoạ sĩ, liệt sĩ Trần Văn Sắc - 1930)”.

tranh 1.jpg
Ông Trần Tử Trung tặng bức tranh thứ 1 cho ông Lê Đình Lang

Theo ông Trần Tử Trung, đây là những bức tranh của cha mình để lại. Ông muốn gửi tặng hiện vật này đến Nhà trưng bày Xứ ủy Nam bộ và Văn hóa Óc Eo, nhằm đóng góp nguồn tư liệu về văn hóa, lịch sử, khảo cổ cho vùng đất Nam bộ thêm phong phú, phục vụ cho mọi tầng lớp nhân dân.

Ông Lê Đình Lang, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã đến nhận 2 bức tranh này tại nhà riêng của ông Trần Tử Trung (ở đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TPHCM).

Đồng thời, bày tỏ lòng cảm ơn đối với tình cảm Bạn đọc Báo SGGP dành cho Nhà trưng bày Xứ ủy Nam bộ và Văn hóa Óc Eo nói riêng, tỉnh Đồng Tháp nói chung. "Chúng tôi rất mong quý tổ chức, cá nhân gần xa, nếu có tài liệu, hiện vật lịch sử về Xứ ủy Nam bộ, nền Văn hóa Óc Eo, hãy hiến tặng để nguồn tư liệu văn hóa, lịch sử khảo cổ của vùng đất Nam bộ thêm phong phú”, ông Lang chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục