Người trẻ thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, thế hệ trẻ TPHCM vô cùng thương tiếc khi đất nước, dân tộc ta đã mất đi một nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân, một người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Báo SGGP ghi lại cảm xúc của người trẻ dành cho đồng chí Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc làm việc tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc làm việc tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Anh Đặng Văn Khoa, Giảng viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM: Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

Là một đảng viên trẻ tuổi, tôi nhớ mãi lời căn dặn của Tổng Bí thư với thanh niên về “5 tiên phong” trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

e743ce211c43b91de052.jpg
Anh Đặng Văn Khoa

Trong đó, “tiên phong” đầu tiên mà đồng chí dặn dò thanh niên Việt Nam là “tiên phong trong việc trau dồi đạo đức cách mạng”. “Đạo đức cách mạng” cũng là một trong những cụm từ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sử dụng thường xuyên khi bàn về công tác xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam và chính đồng chí là một tấm gương đạo đức cách mạng để cán bộ, đảng viên và thanh niên Việt Nam noi theo.

Một trái tim lớn đã ngừng đập, một nhà lãnh đạo ưu tú của đất nước đã ra đi, nhưng tư tưởng, tình cảm, đạo đức cách mạng trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ luôn trong trái tim nhân dân và bạn bè quốc tế.

TBT 3.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Anh Nguyễn Tuấn Vương, Bí thư Chi đoàn Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức: Ngọn đuốc sáng soi đường cho người trẻ

Mặc dù tuổi cao nhưng đồng chí vẫn làm việc cho đến những ngày cuối đời. Cả cuộc đời này của đồng chí luôn vì nước vì dân, một cuộc đời vô cùng vĩ đại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương chói lọi về đạo đức cách mạng, là ngọn đuốc sáng soi đường cho thế hệ trẻ, đặc biệt là đoàn viên, đảng viên trẻ noi theo và học tập suốt đời.

30e276926bf0ceae97e1.jpg
Anh Nguyễn Tuấn Vương

Tôi luôn nhớ mãi câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Cái quý nhất của người là sự sống và danh dự sống bởi vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí. Để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn bị mọi người khinh bỉ. Để khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời. Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân".

TBT thăm cơ sở cất giấu vũ khí đánh Dinh Độc lập.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cơ sở cất giấu vũ khí trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: VIỆT DŨNG

Anh Phạm Hữu Hậu (ngụ đường Nguyễn Công Hoan, phường 7, quận Phú Nhuận): Nguồn động viên to lớn cho người trẻ

Cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng tiêu biểu cho lối sống giản dị, gần gũi và khiêm tốn. Tổng Bí thư đã sống một cuộc đời đầy chuẩn mực, chân thành, xứng đáng để thế hệ trẻ TPHCM noi theo.

Tôi còn nhớ như in những lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở những người trẻ Việt Nam về lòng yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những chỉ dẫn quý báu không chỉ mang đến nguồn động viên to lớn, mà còn tạo thêm niềm tin, vạch ra con đường mà tuổi trẻ TPHCM phải hướng tới để xứng đáng với các thế hệ đi trước.

IMG-d92e17701979e4be5e1697da71c95143-V.jpg
Anh Phạm Hữu Hậu

Và trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, tuổi trẻ TPHCM nhiều thế hệ luôn nêu cao truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Chị Mai Hải Yến, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM: Tạo động lực cho thế hệ trẻ

Dù chưa có cơ hội được gặp trực tiếp nhưng hình ảnh của đồng chí Tổng Bí thư đối với tôi lại vô cùng gần gũi, là tấm gương sáng ngời, mẫu mực, tận tâm, tận hiến suốt đời mình vì dân tộc.

Càng kính trọng và nhớ về những lời căn dặn, tình cảm mà đồng chí Tổng Bí thư đã dành cho thế hệ trẻ, chúng tôi càng hiểu rằng mình phải ra sức phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện để trau dồi phẩm chất đạo đức trong sáng, tích luỹ tri thức, thể hiện sự tiên phong mà đồng chí Tổng Bí thư đã gửi gắm cho thế hệ trẻ cả nước.

eaac854aa8270d795436.jpg
Chị Mai Hải Yến

Chúng tôi sẽ tiếp nối, gìn giữ và phát huy những phẩm chất cao đẹp, lấy niềm tin yêu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm động lực, tiếp tục trở thành một thế hệ sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì Tổ quốc cần.

Sinh viên Lê Quang Huy, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn: Ý thức được trách nhiệm phấn đấu và noi gương

Những câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lời động viên cho lý tưởng sáng soi thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Đó còn là kim chỉ nam để người trẻ định hướng hành trình sống và cống hiến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gieo vào trái tim của mỗi người dân Việt Nam một niềm tin sắt son, vững chắc về sự lãnh đạo của Đảng.

Lê Quang Huy.jfif.jpg
Sinh viên Lê Quang Huy

Thế hệ trẻ chúng tôi phải ý thức được trách nhiệm phấn đấu và noi gương theo những lý tưởng cao cả, mẫu mực về đạo đức và lý tưởng cách mạng của bác. “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, vì thế, việc sống, học tập và nuôi dưỡng tâm hồn, đạo đức để làm sáng đẹp danh dự của bản thân là điều cần thiết. Tinh thần dấn thân, lối sống giản dị, cần, kiệm, liêm chính là những phẩm chất tốt đẹp mà chúng ta cần học hỏi, tu dưỡng tâm hồn.

TBT 5.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sinh viên Vũ Ngọc Anh Ngân, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn: Noi gương một cuộc đời tâm trong, trí sáng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương, là một nhà lãnh đạo trí tuệ, bản lĩnh. Suốt cuộc đời của đồng chí đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, cho đất nước và dân tộc.

Vũ Ngọc Anh Ngân.jfif.jpg
Bạn Vũ Ngọc Anh Ngân

Để tiếp bước và noi gương theo tấm gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thế hệ trẻ hôm nay phải nhận thức việc tăng cường trau dồi nhận thức chính trị là quan trọng. Đồng thời, trau dồi, học hỏi, tìm hiểu về lịch sử đất nước để ta hiểu hơn, yêu hơn lịch sử nước nhà. Mỗi bạn trẻ còn phải tích cực học tập, rèn luyện, lao động phục vụ xã hội, vì sự phát triển đất nước. Thế hệ trẻ noi gương Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sống một cuộc đời tâm trong, trí sáng.

Anh Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng: Vun đắp, tiếp thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

Tôi thường xuyên theo dõi tin tức, hoạt động của Tổng Bí thư. Tôi thực sự ấn tượng và cảm kích với những trăn trở, tâm huyết của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, sự quan tâm dành cho dân, nhất là cho tổ chức Công đoàn Việt Nam.

9b5674ad9acd3f9366dc-1.jpg
Anh Nguyễn Văn Hùng

Nhờ có đồng chí Nguyễn Phú Trọng mà thế hệ trẻ chúng tôi được vun đắp, tiếp thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, được truyền thêm động lực để cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong công việc và cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là tấm gương lao động cống hiến, giản dị và khiêm tốn mà thế hệ trẻ cần phải học tập và làm theo.

Bà Hoàng Thị Lợi, cán bộ hưu trí phường Bến Nghé, quận 1: Gia tài cho hậu thế

Thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần khiến cán bộ, đảng viên và người dân đau buồn dù biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc đời. Nhiều gia đình bỏ ngang bữa cơm tối, lặng lẽ coi tin tức trên tivi. Một số bạn trẻ thì vào trang cá nhân đổi hình đại diện bằng hình của bác Tổng hoặc bông sen trắng trên nền đen…

ee4b08041069b537ec78.jpg
Bà Hoàng Thị Lợi

Có Việt kiều từ Thụy Sĩ nhắn tin về: “Chị ơi đau thương quá…! Cảm ơn Ông đã cho Việt Nam mình cái vị thế đáng nể như hôm nay. Ngoại giao cây tre là gia tài Ông để lại cho hậu thế…”. Một trái tim lớn đã ngừng đập, một con người bình dị, tài ba và liêm chính đã đi xa. Đau thương mất mát nhưng tự hào.

Mọi lời ca ngợi đồng chí bây giờ là không cần thiết bởi những gì đồng chí để lại cho Đảng, cho nhân dân là quý giá và rất đỗi tự hào. Những bài đồng chí viết sâu sắc, giản dị, dễ hiểu. Những cuốn sách đồng chí để lại là kho tàng lý luận và định hướng cho Đảng.

Sự kiên quyết, kiên trì đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực góp phần làm trong sạch Đảng. Sống gương mẫu, trọng danh dự của đồng chí là tấm gương cho cán bộ, đảng viên noi theo.

Xin mượn mấy câu thơ trong bài Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm để kính dâng đồng chí:

“Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm

Có nội thù thì vùng lên đánh bại

Để đất nước này là đất nước của nhân dân

Đất nước của ca dao, thần thoại..”

Tin cùng chuyên mục