Người mẫu, diễn viên Trang Nhung: Làm… ôsin thật thú vị

Tưởng chơi mà thiệt
Người mẫu, diễn viên Trang Nhung: Làm… ôsin thật thú vị

Vẻ đẹp hiện đại, tính tình cởi mở, vui vẻ, con đường đến với nghệ thuật của Trang Nhung xem ra khá nhiều thuận lợi.

Tưởng chơi mà thiệt

Không có chủ đích làm người mẫu, đang là một tiếp viên hàng không với những chuyến bay vi vu trên bầu trời; năm 2005 nghe bạn bè “đốc vô” nên Trang Nhung gửi hình tham gia cuộc thi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh và đoạt giải Á hậu. Từ giải thưởng này, Trang Nhung dễ dàng bước chân vào thế giới người mẫu. Có ưu thế ngoại hình, Trang Nhung nhanh chóng trở thành gương mặt người mẫu tạo được ấn tượng. Sàn diễn, cùng những show diễn liên tục đã cuốn Trang Nhung ra khỏi nghề bay.

Rồi một ngày, Trang Nhung được mời đóng phim và vai diễn đầu tiên của cô là một vai không mấy khó khăn trong bộ phim Ba chàng trai tuổi Hợi (dài 5 tập). Lần đầu đóng phim, vai không quá khó, quá phức tạp”, nên cô tiếp cận nghề diễn cũng nhẹ nhàng. Sau phim này, Trang Nhung được mời tham gia nhiều phim khác trong vai trò diễn viên nữ chính. Tuy chưa thật sự nổi bật, diễn xuất vẫn thiên về bản năng, nhưng cô đã ít nhiều đem đến cho khán giả thiện cảm bằng sự trẻ trung, xinh xắn và cách thể hiện tự nhiên, qua các phim: KTX, Tuổi yêu, Bão yêu thương, Hạnh phúc mong manh…

Nếu những ngày đầu Trang Nhung chỉ nghĩ “thử chơi cho biết”, thì nay cô đã có cái nhìn nghiêm túc với cả hai nghề: Người mẫu và diễn viên. Bây giờ, Trang Nhung luôn cố gắng để ngày càng thành công hơn trong cả hai lĩnh vực. Cô bộc bạch: “Đóng phim tôi cứ nghĩ rằng là cuộc dạo chơi, hóa ra lại bị “nghiện”. Tôi yêu nghề diễn viên vì ở đấy tôi có thể tìm thấy bản thân mình, tìm thấy rất nhiều cảnh đời trong xã hội và điều đó đem đến cho tôi nhiều bài học, cái gì mình nên làm và không nên làm…”. Thực ra, chính nghề người mẫu đã đưa cô đến với khán giả, được nhiều người biết và cũng là cơ hội để cô đến với nghề diễn, nên cô luôn cố gắng gặt hái thành công ở cả hai lĩnh vực.

Thích làm... ôsin

Khi được đạo diễn Trần Cảnh Đôn mời vào vai ôsin Như Mây trong bộ phim dài tập Kính thưa ôsin, Trang Nhung mừng đến… mất ngủ. “Nhiều người cho rằng tôi không thể đóng vai nhà nghèo được. Khi được đạo diễn Cảnh Đôn tin tưởng giao vai, tôi quyết tâm phải diễn bằng được vai này. Tôi thật sự thích nhân vật Như Mây. Đó là nhân vật giúp tôi thay đổi hình ảnh và thách thức khả năng hóa thân của tôi. Một vai hoàn toàn khác với những vai mà tôi đã từng tham gia và đó chính là lý do mà tôi yêu thích nhân vật này. May mắn tôi được làm việc chung với một ê kíp toàn những diễn viên chuyên nghiệp như Hoài Linh, Hồng Ánh, Công Ninh… tôi thấy mình trưởng thành hơn mỗi ngày và càng diễn càng nhập tâm hơn”. Không chỉ có thế, theo Trang Nhung, bộ phim Kính thưa ôsin là một món quà lớn dành cho cô trong năm 2009 này.

Mấy tháng trời ròng rã theo Kính thưa ôsin, Trang Nhung phải bỏ diễn thời trang. Hiện bộ phim không dừng ở 30 tập như dự kiến ban đầu, mà đã tăng thành 40 tập, nên thời gian quay hình còn phải kéo dài thêm một tháng nữa. “Mệt và vất vả lắm, nhưng tôi hy vọng bộ phim thành công lớn nên cố gắng làm việc hết mình”. Vì là phim hài, nên những ngày theo đoàn phim cũng là những ngày Trang Nhung được cười thỏa thê. Nhiều cảnh, cô không nhịn được cười nên phải làm đi làm lại tới 4, 5 lần. Những trận cười đã làm nhẹ đi rất nhiều những vất vả mà diễn viên và cả đoàn phim đang phải trải qua.

Tùng Khanh (SGGP-12G)

Tin cùng chuyên mục