Người mẫu, diễn viên Trần Vân Anh - Dấu ấn từ vai phụ

Người mẫu, diễn viên Trần Vân Anh - Dấu ấn từ vai phụ

(SGGP 12G).- Gần 10 năm theo nghề người mẫu, Trần Vân Anh đã là gương mặt quen thuộc của sàn diễn thời trang thành phố. Thời gian gần đây, cô còn tham gia đóng phim. Dù mới chỉ chạm ngõ điện ảnh bằng những vai phụ, nhưng Trần Vân Anh đã được khán giả, người trong nghề nhớ tới vì khả năng nhập vai, diễn xuất khá tốt.

Từ sàn diễn thời trang

Người mẫu, diễn viên Trần Vân Anh - Dấu ấn từ vai phụ ảnh 1
Trần Vân Anh

Vốn thích chơi thể thao, đi đứng mạnh bạo như con trai nên vào năm 1999, khi được người mẫu Xuân Thanh giới thiệu vào CLB thời trang Tây Đô, Vân Anh nhận lời ngay vì “muốn thử làm người mẫu để mình dịu dàng, nữ tính hơn”. Và quả là Vân Anh có uyển chuyển, nữ tính hơn. Cô đã có một chỗ đứng nhất định trên sàn catwalk và thêm vào đó, thu nhập từ nghề người mẫu còn giúp cô hoàn tất việc học hành. Vân Anh đã tốt nghiệp Đại học Marketing ngành Anh văn thương mại.

Không phải đợi đến khi lớp người mẫu đi trước như Trương Ngọc Ánh, Thân Thúy Hà, Bằng Lăng, Phi Thanh Vân tham gia đóng phim, Vân Anh mới mơ giấc mơ… làm diễn viên. Thật ra, phim ảnh đã là một loại hình nghệ thuật Vân Anh rất yêu thích nhưng cô chưa có dịp được thử sức. Khi đã có chỗ đứng vững vàng trong giới thời trang, cô bắt đầu “thèm” được tham gia lĩnh vực này.

Tuy có quen biết với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhưng Vân Anh kể, cô phải “xin” với đạo diễn: “Bác Đãng có vai nào cho em tham gia với”, lúc đó Vân Anh mới được đạo diễn “chiếu cố” giao cho vai Ngọc Diệp trong Bỗng dưng muốn khóc. Mới đóng phim, lại vào ngay một vai phản diện, đầu tiên Vân Anh hơi lo lắng vì thấy “vai này khó quá”. Nhưng có lẽ, ham muốn đóng phim giúp cô có thêm sức mạnh. Và nhân vật Ngọc Diệp nanh nọc, tàn nhẫn đã được Vân Anh thể hiện khá sắc sảo, độc đáo. đạo diễn Vũ Ngọc Đãng vốn khó tính nhưng cũng đã khen ngợi khả năng diễn xuất của Vân Anh khi vào vai Ngọc Diệp.

“Bén duyên” điện ảnh từ Bỗng dưng muốn khóc

Vân Anh không quên được ngày đầu tiên đến trường quay, cô đã bị đạo diễn đuổi về chỉ vì phục trang của cô quá kín đáo, không hợp với nhân vật. “Lần ấy tôi đã suýt khóc nhưng ngày hôm sau tôi làm tốt hơn và sau đó đạo diễn hoàn toàn yên tâm về khâu trang phục cũng như diễn xuất”.

Suốt thời gian tham gia Bỗng dưng muốn khóc, Vân Anh có thật nhiều kỷ niệm với đoàn phim. Nhưng vui nhất, theo Vân Anh: “Tôi đóng vai dữ dằn khi đánh nhau nhưng thật sự lúc đó tôi rất sợ, không dám đánh thẳng tay. Vì ngoài đời tôi và Tăng Thanh Hà là bạn thân của nhau, vậy mà trong phim luôn là đối thủ. Tôi sợ làm Hà đau. Cuối cùng, tôi bị Tăng Thanh Hà đánh lại đau hơn, thành ra người bị bầm dập nhiều là tôi chứ không phải Tăng Thanh Hà” – cô cười vui.

Ngày đầu đến với phim ảnh trong tâm thế muốn thử xem mình có thích hợp làm diễn viên hay không nhưng bây giờ Vân Anh đã bắt đầu yêu thích công việc này. Vân Anh nói, sẽ tiếp tục tham gia đóng phim và hiện cô đang vào một vai phụ trong bộ phim truyện nhựa của Vũ Ngọc Đãng – Đẹp từng centimet.

Vân Anh còn có may mắn được ông xã ủng hộ hết mình. Xem lại mình trong phim, Vân Anh nói cô rất hài lòng với vai diễn của mình, vì đó là khả năng tốt nhất có thể mà cô đã thể hiện lúc đó. Cô cũng bộc bạch: “Tôi đã bắt đầu mê công việc đóng phim, nếu được mời tôi sẽ tiếp tục tham gia”.

Ngoài diễn thời trang, đóng phim, hơn một năm nay Vân Anh còn đảm đương vai trò làm MC cho một số chương trình trên HTV và VTV. Cô đang dẫn chương trình Thời trang và cuộc sống trên HTV7, Chương trình 12G trên HTV9 và chương trình Sống đẹp trên VTV9.

Dù tham gia khá nhiều lĩnh vực nhưng Vân Anh cho biết, cô vẫn dành nhiều tình cảm cho sàn diễn thời trang, vì cũng từ sàn diễn đã cho cô tên tuổi và cả “vốn liếng” cho tương lai.

Tùng Khanh

Tin cùng chuyên mục