Người điều dưỡng 25 năm gắn bó với miền núi Quảng Ngãi

Gần 25 năm gắn bó với ngành y tế và hiện đang làm công việc của một điều dưỡng tại Trạm Y tế xã Sơn Bua (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi), ông Nguyễn Văn Thanh luôn nhiệt tình chăm sóc sức khỏe người dân miền núi.

điều dưỡng
Điều dưỡng Nguyễn Văn Thanh xách chiếc túi đen, dù đôi chân đi lại khó khăn nhưng rừng núi nào ông cũng đến khám chữa bệnh tận nhà cho dân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Văn Thanh quê ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng vào năm 2001, ông được điều về làm điều dưỡng tại Trạm Y tế xã Sơn Tân (huyện Sơn Tây) và đến đầu năm 2025, ông được chuyển về Trạm Y tế xã Sơn Bua.

Trong suốt gần 25 năm trong nghề điều dưỡng, ông đã gắn bó với mảnh đất miền núi đầy khó khăn, gian khổ này.

DSC_8731.JPG
Điều dưỡng Nguyễn Văn Thanh khám chữa bệnh tận nhà cho người dân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Một ngày như thường lệ, ông Thanh men theo con dốc nhỏ đến ngôi nhà sàn trên núi cao của ông Đinh Văn Lâm (thôn Mang He, xã Sơn Bua) để khám bệnh. Người điều dưỡng tay xách nách mang, chân đi khập khiễng, bước lên bậc thang gỗ nhà sàn.

Ông Thanh vốn bị dị tật bẩm sinh ở hai bàn chân, khiến bàn chân bị biến dạng, nhưng không vì vậy mà ông chùn bước. Khắp lối nhỏ, đường mòn ở huyện Sơn Tây, dù là băng rừng, vượt suối, hễ người dân cần thì nơi nào ông cũng đến cho kỳ được.

Ân cần khám bệnh cho ông Lâm, điều dưỡng Thanh dặn dò bệnh nhân bỏ uống rượu thì uống thuốc mới bớt bệnh.

Ông Lâm hay đau ốm, không lao động được nên mỗi lần bị bệnh, ông nhờ người nhà lên Trạm Y tế xã Sơn Bua tìm điều dưỡng Thanh, nhờ điều dưỡng đến nhà khám bệnh.

“Khi mình ốm đau, không đi được, cán bộ ở Trạm Y tế xã đến tận nhà để khám, bà con ở đây, ai cũng tin và quý điều dưỡng Thanh”, ông Lâm nói.

Ông Thanh chia sẻ, người dân miền núi còn rất nhiều khó khăn và nơi này vẫn tồn tại nhiều hủ tục chưa được xóa bỏ triệt để, chẳng hạn như khi có bệnh, thay vì đến Trạm Y tế, người dân lại tổ chức cúng kính thần linh để “xua đuổi bệnh”, hay như việc tự sinh con tại nhà.

DSC_8743.JPG
Điều dưỡng Thanh (bên phải) thăm hỏi tình hình sức khỏe người bệnh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Thanh kể: “Khi đang làm việc tại Trạm Y tế xã Sơn Tân, tôi nhận được thông tin có một sản phụ tự sinh con tại nhà dẫn đến nguy kịch cả mẹ và con. Tôi cùng đồng nghiệp vội đến thì thấy em bé đã tím tái, trong lúc này, gia đình lại đang cúng gà, cúng lợn. Ngay lập tức, tôi không ngừng hô hấp, hồi sức để cứu em bé, sau gần 30 phút thì em bé đã thở và cất tiếng khóc. Nghe lời chúng tôi, người nhà đã khiêng sản phụ và em bé tới Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây để theo dõi, điều trị”.

Già làng Đinh Văn Thanh (thôn Mang Tà Bể, xã Sơn Bua) cho biết: “Trước kia, nhận thức của người Ca Dong còn hạn chế, nên khi đau bệnh, gia đình sẽ cúng gà, lợn, trâu để trừ bệnh. Việc lễ bái có khi diễn ra cả tuần, cả tháng, cho đến lúc vật nuôi, lương thực trong nhà đã hết mà bệnh vẫn không khỏi. Sau nhiều trường hợp người bệnh được các y, bác sĩ cứu chữa kịp thời, người dân tin tưởng, loại bỏ những hủ tục lạc hậu”.

DSC_8753.JPG
Tình yêu thương của người dân bản làng giúp điều dưỡng Thanh bám trụ với núi rừng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Gắn bó với miền núi, điều dưỡng Thanh nhận được tình yêu thương của người dân bản làng, điều này thôi thúc ông vượt qua khó khăn, thiếu thốn.

Khi bạn bè, người thân hỏi sao ông cứ bám lấy mảnh đất khó khăn, xa nhà, trong khi dưới xuôi có nhiều cơ hội việc làm, song ông chỉ mỉm cười.

“Những ngày đầu khi đặt chân lên đây còn bao khó khăn, đường xá đi lại vất vả, nhưng vì yêu nghề, yêu sự giản dị, chân thành của con người nơi đây, tôi quyết định bám nghề”, điều dưỡng Thanh nói.

Trưởng Trạm Y tế xã Sơn Bua, bác sĩ Đinh Minh Chiều, cho biết: “Xã Sơn Bua cách xa trung tâm huyện, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, từ khi điều dưỡng Thanh về công tác, dù đi lại khó khăn nhưng ông không ngại khó, ngại khổ, cùng đồng nghiệp đi đến những thôn làng xa xôi để khám, chữa bệnh”.

Tin cùng chuyên mục