
Người đẹp thể thao thời nay đã tạo được một hình ảnh ấn tượng trong tâm trí của người hâm mộ. Vậy chính xác họ là ai? Câu trả lời không quá phức tạp. Họ phải có nét đẹp về hình thể và quan tâm ít nhiều đến thể thao.
- Các giải vô địch bóng đá quốc gia châu Âu: Đến hẹn lại lên

20 người đẹp Premier League.
Như thông lệ, mùa giải VĐQG quốc gia bắt đầu (thường vào trung tuần tháng 8) cũng là lúc hình ảnh của các người đẹp hâm mộ quả bóng tròn được đăng trên các tạp chí thể thao, thời trang và ngay cả trên những báo tờ lá cải vốn rất nhạy bén với những câu chuyện kích thích tính hiếu kỳ của độc giả.
Giải ngoại hạng Anh (hay còn gọi rất “Tây” là Premier League) có dàn người đẹp CĐV hùng hậu nhất và đầy đủ nhất. Nếu như giải có 20 đội bóng tranh tài trên các sân cỏ cả nước thì cũng có 20 người đẹp tương ứng. Họ cũng mặc áo thi đấu, mang giày, vớ hẳn hoi và xếp thành một đội hình 20 thành viên trước sự ngạc nhiên của các phó nhòm và CĐV trên sân vận động.

Ilary Blasi.
Dù mỗi người đều có lý do riêng để cổ động cho đội bóng yêu thích của mình nhưng nói cho cùng, họ là những người đẹp yêu thể thao, yêu bóng đá và yêu cả… những anh chàng đẹp trai, giàu có trên sân cỏ.
Song, những gì mà nữ CĐV Anh đặc biệt ưu ái cho đội bóng yêu thích của mình chắc chắn không bằng một góc so với những người đẹp tại Italia. Cô nàng Erika Marinelli - một trong bốn người đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu Italia năm 2003 và nhận được hai giải thưởng của các hãng tài trợ – mãi mãi dành tình cảm cho CLB AS Roma và anh chàng thủ quân Francesco Totti.
Ngay trong đêm chung kết, Erika bật khóc vì sung sướng khi nhận được chiếc áo thi đấu số 10 của thần tượng Totti và lời mời đến xem buổi tập luyện của đội bóng thủ đô. Giờ đây, cô trở thành phát thanh viên trên kênh thể thao của đài truyền hình Rome.

Maria Mazza sẵn sàng khỏa thân vì Napoli.
Tiếp theo, cô nàng Cristina Chiabotto - Hoa hậu Italia 2004 - dành tình cảm cho “Hoàng tử nhỏ của thành Turin” Alessandro Del Piero. Cô thổ lộ: “Tôi là fan của Juventus, đặc biệt là fan của Del Piero. Anh ấy làm tôi rất ngưỡng mộ bởi sức sống trẻ trung và khả năng hồi phục phong độ nhanh như lớp đàn em”.
Nhưng, những hành động và lời tuyên bố táo bạo nhất lại xuất phát từ những người đẹp của các CLB Serie B. Cô nàng Maria Mazza (vũ nữ thoát y ở thành phố Napoli và từng là người yêu của Francesco Totti) hứa sẽ mang lại cho CĐV Napoli một bất ngờ thú vị vào cuối mùa bóng này, mặc dù lời hứa này có một điều kiện. Cô nói: “Nếu Napoli thăng hạng Serie A vòng cuối mùa bóng này, tôi sẽ thoát y 100% trước tất cả CĐV nhà (!?)”.
Tuy nhiên, Mazza không phải là người đầu tiên đưa ra sáng kiến táo bạo này. Trước đây, những cô nàng bốc lửa như Sabrina Ferilli và Anna Faucons từng biểu diễn trước công chúng. Gần đây nhất, một người đẹp của CLB Vicenza đã chạy vào sân với tấm thân trần trong khi trận đấu đang diễn ra. Ngay lập tức, trọng tài biên đứng gần đó đã “ra tay nghĩa hiệp” bằng cách dùng mảnh vải của chiếc cờ che phần ngực của người đẹp và “tháp tùng” nàng ra khỏi sân bóng. Niềm đam mê bóng đá là thế!
- Euro 2004: Cuộc bình chọn thú vị

13 cô gái của Euro 2004.
Hãng trang phục lót phụ nữ Triumph tung ra bộ sưu tập rất hợp thời. Mặc dù có đến 16 đội tuyển quốc gia tham dự VCK Euro tại Bồ Đào Nha, nhưng không hiểu sao Triumph chỉ mời 13 cô gái xinh như mộng để giới thiệu bộ sưu tập áo tắm hai mảnh (quần cùng màu, nhưng áo được chia thành hai phần hẳn hoi: một bên là hình quả bóng, một bên là màu cờ của quốc gia).
Trang web Euro 2004 của Anh đưa ra danh sách 16 siêu mẫu của 16 quốc gia giành quyền tham dự VCK để các tay “lướt mạng” có thể bình chọn “Nữ hoàng” của cuộc thi. Chỉ có điều, Ban điều hành website này không tìm ra người đẹp của Latvia nên “bấm bụng” chọn… anh chàng tiền đạo Maris Verpakovskis bên cạnh 15 người đẹp khác.
Thế nhưng, cuộc bình chọn đặc biệt này chỉ thực sự thu hút sự chú ý của cánh mày râu khi danh sách ứng viên bao gồm những bà vợ hoặc người yêu của các tuyển thủ có mặt ở Bồ Đào Nha. Nhật báo Dernière Heure của Bỉ giới thiệu 11 phụ nữ khiêu gợi nhất và họ gọi đây là “đội tuyển thứ 17” tại VCK Euro 2004.

Elisabetta Canalis.
Trong số này, hai người đẹp sáng giá nhất thuộc về Italia: Elisabetta Canalis (khi còn là người yêu của tiền đạo Christian Vieri) và Ilary Blasi (hiện là vợ của tiền vệ công Francesco Totti), kế đến là Victoria Adams (cựu thành viên của nhóm Spice Girls và là vợ của tiền vệ David Beckham, tuyển Anh), người đẹp Verena Kerth (người yêu của thủ môn Oliver Kahn, Đức), siêu mẫu người Thụy Điển Helen Svedin (vợ của tiền vệ Luis Figo, Bồ Đào Nha), Nicole Merry (vợ của tiền đạo Thierry Henry, Pháp) và Hedvika Koller (vợ của tiền đạo Jan Koller, CH Séc). Đặc biệt, cặp Koller làm lễ kết hôn vài ngày trước khi khai mạc VCK Euro 2004.

Victoria Beckham.
Đặc biệt hơn, người đẹp Đông Âu “trình làng” những hình ảnh mát mẻ và ấn tượng nhất. Các bà vợ hoặc người yêu của tuyển thủ Nga trở thành những nàng “Eva” xinh đẹp và chỉ che phần kín đáo nhất của cơ thể bằng bức ảnh chân dung khổng lồ của đức lang quân. Ngoài ra, trên các khán đài ở Bồ Đào Nha, người ta còn bắt gặp những cô nàng ăn mặc rất mát, cứ như đang ở trên bãi biển và cả hoa hậu Bulgaria cũng nhiệt tình ủng hộ đội nhà.
- Olympic Athens: Vận động viên - người mẫu
Ở cuộc tranh tài này, nữ VĐV - người mẫu khỏa thân trở thành mốt thời thượng. Cũng như các tạp chí khác như Maxin, FHM, Naked, tạp chí playboy (số phát hành tháng 9-2004) đã chọn ra 8 nữ VĐV, trong đó có 3 người không tham dự Olympic, để đăng tải 12 trang mang chủ đề “Người đẹp khỏa thân Olympic”.

Amy Acuff.
Chắc chắn, một số nhận định cho rằng các bức ảnh trên chỉ nhằm mục tiêu thỏa mãn tính hiếu kỳ của cánh đàn ông hoặc…, nhưng nếu lùi lại thời Cổ đại, chắc hẳn người ta sẽ cho rằng đó là vẻ đẹp tự nhiên của cơ thể bởi vào thời kỳ đó, ngành điêu khắc và hội họa lấy cảm hứng từ những tấm thân trần trụi. Nhiếp ảnh gia Army Freytag của playboy cho biết: “Những bức ảnh rất khác thường, thú vị và thể hiện được nét đẹp tự nhiên của cơ thể con người. Tôi chắc rằng độc giả của playboy rất thích những bức ảnh này”.
VĐV nhảy cao Amy Acuff (hai lần tham dự Olympic) cho biết thêm: “Một trong những điều đáng nói ở đây là tất cả các VĐV rất nghiêm túc và ý thức được việc đứng trước ống kính. Một số VĐV ở làng thể thao biết rằng họ không có cơ hội đoạt huy chương vàng hay trở thành người nổi tiếng trên đấu trường thể thao, nên họ chọn cách khác để được biết đến nhiều hơn”.
- Các giải đấu khác: Những bất ngờ thú vị

Nữ VĐV Olympic trên tạp chí FHM.
Copa America 2004 tại Peru được nhiều người biết đến không chỉ nhờ vào chất lượng của các trận đấu trên sân cỏ, mà còn nhờ vào những “cuộc tranh tài” thú vị và rất nóng bỏng bên ngoài sân bóng. Trước khi giải chính thức diễn ra, một cuộc thi đã được dành cho các người đẹp ủng hộ đội tuyển. Trong cuộc thi này, yêu cầu của ban tổ chức rất đơn giản: trong bộ trang phục hai mảnh có hình lá cờ của tuyển quốc gia, các thí sinh thể hiện mọi kỹ năng (ca hát, múa, kể chuyện hoặc đóng kịch… ) để ủng hộ đội bóng một cách thuyết phục nhất.

Người đẹp Copa America.
Đến cuối năm 2004, giới hâm mộ quần vợt có dịp chứng kiến người mẫu lượm banh trên các sân thi đấu của giải quần vợt Madrid. Đây là lần đầu tiên ở một giải quần vợt quốc tế có các người đẹp làm công việc chỉ đủ tiền giải khát. Thế nhưng, công việc của họ có mục đích khác. Tất cả các cô gái đều mặc trang phục thể thao của hãng thời trang Boss. Quả là một ý tưởng tiếp thị độc đáo!
NGỌC HÂN