Người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ sáng sớm 26-7

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, từ sáng sớm, trong dòng người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất có rất nhiều người trẻ, có gia đình đưa theo con nhỏ đến viếng sớm. Từ 6 giờ sáng 26-7, bộ phận điều phối tại lễ tang đã hướng dẫn người dân xếp hàng trật tự để chờ vào viếng.

TPHCM: Gần 60.000 lượt người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất

8394831438279d79c436.jpg
Đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, tổ chức, các lực lượng, nhân dân TPHCM và các tỉnh, thành phố đã dành tình cảm, tham gia Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong 2 ngày cử hành lễ viếng, có hơn 3.823 đoàn với gần 60.000 lượt người đến Hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có 64 đoàn khách quốc tế.

Thay mặt Ban Tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban, gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, tổ chức, các lực lượng, nhân dân TPHCM và các tỉnh, thành phố đã dành tình cảm, tham gia phục vụ để Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất được đảm bảo, người dân vào viếng thuận lợi. Đồng chí Phan Văn Mãi mong nhận được sự lượng thứ của các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, tổ chức, các lực lượng và bà con nhân dân, nếu có điều gì thiếu sót trong quá trình tổ chức lễ viếng.

Ông Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban Tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất cho biết, đến thời điểm này, trong 2 ngày Quốc tang có gần 50.000 người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Thực hiện: VĂN MINH
z5669387432575_214b5e22c6dfbb4412ece82d2ac0b3d1.jpg
z5669387441185_ada095b6bb42e223e1c0a823ce68d8ba.jpg
Đến 10 giờ 45 phút, ngày 26-7, rất đông người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VIỆT DŨNG
z5669194036591_8c40db25bbf28fb4a71db8a2db9efac1.jpg
Gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VIỆT DŨNG
z5669125594640_704fa3b3640f7c3fdabe4af5d2c878a9.jpg
Đoàn các trường đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: HOÀNG HÙNG
z5669130002847_f8b8d15a0c4a696c2df6062418e4fac9.jpg
z5669129975161_aaf81b6c36c8290fe4f31c0ce296c341.jpg
Người dân tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: HOÀNG HÙNG
z5669046029670_0b1d4481146cc53ab7cf16d49021ef81.jpg
Đoàn Thanh thiếu niên kiều bào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đúng 7 giờ sáng, bộ phận điều phối hướng dẫn người dân trật tự đi vào Hội trường Thống Nhất, kiểm tra an ninh và vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

z5668756976192_e90ee64233fd65291fc01ecc5ea58a41.jpg
z5668756992208_4c5aac356b9618a13bfd9ac3afd66968.jpg
z5668756992207_f442d64d73bb063fb634d6865f7b55cc.jpg
Kiểm tra an ninh trước khi vào viếng

Sáng 26-7, Lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội); tại quê nhà đồng chí ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội và tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM).

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26-7, tại Nhà tang lễ Quốc gia. Lễ an táng diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

z5668755949845_b69ee75ad8ee84b5902cffd6482951a5.jpg
z5668755975079_ffc6dc7368d51e7140b331933da9b00c.jpg
z5668756011705_aa806f5d30664c049a95f2220d7fbb78.jpg
z5668760223397_9f9be0ca7de2ceb491777c9b90694bd5.jpg
z5668760239615_5fa9b2a9d883f96dc6fd9efe8ebfe2bf.jpg
z5668760246641_33e8a47e3de98e652fcc15e6b16d9a33.jpg
z5668760250054_4a1110d9866e6cb90788c1a0f0e0cd9d.jpg
z5668760251695_680aae5944547fe1a057001ebe67ec00.jpg
Trời sắp đổ cơn mưa nhưng không ngăn được dòng người đến viếng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đi cùng con gái từ 3 giờ sáng đến Hội trường Thống Nhất, bà Trần Thị Kim Hiến (68 tuổi, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM) bày tỏ sự xúc động, lòng thành kính trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Hiến cho biết, bà bị suy tim nên hơi mệt, bà được bộ phận điều phối tại Hội trường Thống Nhất hỗ trợ xe lăn để tiện vào viếng.

z5668742900030_75766d9cf985ea8c6006fb83869f6b7e.jpg
Đi cùng con gái từ 3 giờ sáng đến Hội trường Thống Nhất, bà Trần Thị Kim Hiến hơi mệt và được hỗ trợ xe lăn để vào viếng

Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà Hiến và con gái đặt hoa và di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để gia đình tưởng niệm. Bà Hiến cho biết rất ấm lòng khi thấy tình cảm của mọi người dành cho người lãnh đạo hết lòng vì nhân dân mà bà rất kính yêu.

Nhiều người trẻ bày tỏ sự ngưỡng mộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại TPHCM, Lễ viếng đầu giờ sáng hôm nay phần lớn là các đoàn nhân dân, trong đó đa phần là người trẻ. Có những bạn trẻ đi theo đơn vị trường học, có những bạn đi viếng theo cá nhân.

Nguyễn Ngọc Kim Hằng, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM cho biết đến Hội trường Thống Nhất từ rất sớm để xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù phải đợi rất lâu mới được qua cổng an ninh nhưng ai nấy đều kiên nhẫn, chỉ một lòng mong ngóng được cúi đầu trước di ảnh của bác để tưởng niệm, tiễn biệt người lãnh đạo yêu quý. Kim Hằng cho biết thêm, từ hôm qua trời đã mưa rất lâu khiến em càng tin câu nói “người tuôn nước mắt trời tuôn mưa”.

Mấy chục cuốn sổ tang hôm qua đã được viết kín những dòng cảm xúc dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đầu giờ sáng hôm nay (26-7), Ban Tổ chức chuẩn bị những cuốn mới để cán bộ, đảng viên, nhân dân TPHCM và các tỉnh, thành phố lân cận tiếp tục lưu lại những dòng cảm xúc dành cho vị lãnh đạo kính yêu.

z5669268457666_00f53905ef9c79e59f7969481267fbec.jpg
Các em học sinh ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Viết trong sổ tang, bạn trẻ Ngô Hữu Phước bày tỏ: “Biết tin bác mất, con đã rất buồn. Hình ảnh của bác đã in sâu vào tuổi thơ của con, con cảm nhận được ở bác sự gần gũi và thân thuộc. Những bài phát biểu của bác khiến con ấn tượng vì câu từ rất sâu sắc. Vậy là từ bây giờ, hình ảnh của bác với nụ cười hiền hậu cùng mái tóc bạc phơ sẽ chỉ còn nằm trong trái tim của mọi người”.

Chung nỗi niềm với gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Hữu Phước luôn nhớ đến hình ảnh gần gũi, giản dị của Tổng Bí thư và phu nhân Ngô Thị Mận. “Con đã từng ấn tượng với hình ảnh của bác và bác Mận khi đứng cạnh ông Tập Cận Bình và vợ. Con bất ngờ với hình ảnh giản dị, gần gũi của bác Mận lúc đó. Một vẻ đẹp rất riêng của người phụ nữ Việt Nam. Ngày hôm nay, khi nhìn thấy hình ảnh đau buồn của bác Mận thật sự con không kìm được. Thương người ra đi, thương cả người ở lại”, Ngô Hữu Phước xúc động viết.

Nắn nót từng dòng chữ trong sổ tang, bạn trẻ Quế Ngọc xúc động: “Ngày hôm nay là ngày cuối bác ở lại với nhân dân, đồng bào, bác ơi! Những ngày sau này bác vẫn sẽ mãi ở đây và sống mãi trong tim của hơn một trăm triệu người dân Việt Nam”. Quế Ngọc khẳng định sẽ luôn soi vào tấm gương sáng ngời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để rèn luyện bản thân.

Sáng sớm 26-7, khi con đường Lê Duẩn dẫn đến Hội trường Thống Nhất vẫn còn chưa sáng rõ, người dân tại TPHCM với trang phục đen, trắng chỉnh tề đã có mặt trước cổng Hội trường Thống Nhất để chờ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Clip dòng người đầu tiên vào viếng tại Hội trường Thống Nhất
z5668696192546_429cdb282f286bd62a482534ea9b4da4.jpg
Em Lê Nhật Minh (11 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) đi cùng anh trai, có mặt trước Hội trường Thống Nhất. Minh cho biết: "Em có theo dõi tin tức trên tivi, mạng xã hội. Biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, em rất buồn. Hôm nay em theo anh trai đến đây để thắp hương cho người lãnh đạo mà nhân dân yêu quý”
z5668696208156_5563afe195c1409a96659fa45b839e7e.jpg
Dòng người đến sớm xếp hàng trật tự trước Hội trường Thống Nhất để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại một góc công viên 23-9, anh Nguyễn Phúc Duy cầm trên tay chiếc đèn hoa đăng hình bông sen, xúc động cho biết: “Hôm qua đến gần nửa đêm tôi mới về đến TPHCM và có chạy đến đây với hy vọng kịp viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng khi tôi đến thì đã hết giờ viếng. Sáng nay tôi đến thật sớm với mong muốn được vào thắp nén nhang kính tiễn người lãnh đạo liêm chính mà cả gia đình tôi ngưỡng mộ”.

Ôm trên tay khung ảnh có hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng bài thơ do mình sáng tác, bà Nguyễn Thị Tuyết (66 tuổi, ngụ TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết, bà xuất phát từ 3 giờ 30 sáng nay và có mặt tại Hội trường Thống Nhất lúc 5 giờ sáng. “Bài thơ này tôi hoàn thành vào 23 giờ hôm qua để sáng nay kịp mang đến lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tiễn đồng chí lần cuối cùng. Tôi thường xuyên viết văn, thỉnh thoảng làm thơ. Tôi làm bài thơ này trong vỏn vẹn 10 phút, không theo luật gì hết, tự do nhưng đó là tất cả cảm xúc thật của tôi”, bà Tuyết chia sẻ.

z5668698183695_61719e6c67cca298682bd631f536d70d.jpg
Bà Nguyễn Thị Tuyết ôm trên tay khung ảnh có hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng bài thơ do mình sáng tác đến viếng đồng chí

Theo bà Tuyết, chồng bà cũng thường xuyên làm thơ, là người yêu thơ nhưng ông không sửa cho bà bài thơ này vì chồng bà nói đây là cảm xúc chân thành nhất của bà dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Tôi biết và hiểu rõ về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù ốm, nằm ở bệnh viện nhưng đến hơi thở cuối cùng đồng chí vẫn làm việc, vẫn nghĩ đến quê hương, đất nước, dân tộc mình. Bằng sự ngưỡng mộ người lãnh đạo có đức, có tài nên tôi làm bài thơ này”, bà nói.

Bà Tuyết cho biết, bằng những việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm cho Đảng, cho đất nước và nhân dân thì bà tin không chỉ riêng gia đình bà mà tất cả mọi người sẽ học tập theo tấm gương của đồng chí để tô điểm, góp phần làm đẹp quê hương, đất nước.

z5668719910370_bddf425dd1658d762906524651841de0.jpg
Từ sáng sớm, các đoàn cũng đến xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất
z5668703489871_a7b332063a1bb7a2b87bf83222868965.jpg
z5668703491104_cc01c5f399fcc19525aa7a2b5937cc27.jpg
z5668705123770_10bf37e9b08a4e9afabf5963b96f76c5.jpg
Từ 6 giờ sáng, dòng người đến ngày càng đông

Tin cùng chuyên mục