Người dân Đà Nẵng gói 1.000 bánh chưng gửi ra vùng bão lũ phía Bắc

Những chiếc bánh chưng được gói ghém cẩn thận, mang theo tình thương, sự sẻ chia của người dân Đà Nẵng dành cho đồng bào vùng bão lũ phía Bắc.

Người dân Đà Nẵng gói 1.000 bánh chưng gửi ra vùng bão lũ phía Bắc. Thực hiện: XUÂN QUỲNH

Ngày 10-9, tại một khoảng sảnh nằm trên kiệt 7 đường An Hải Đông 1 (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) không khí gói bánh chưng của một số người dân Đà Nẵng diễn ra khẩn trương.

Không ai bảo ai, mỗi người một công việc. Người thì chuẩn bị lá dong, người đãi gạo nếp… Sau khi các nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, mọi người lại cùng nhau gói bánh chưng. Chỉ ít giờ đồng hồ, hàng trăm chiếc bánh chưng đã được gói xong.

20240910_173008.jpg
Bà Nguyễn Thị Phi Yến (60 tuổi) cắt từng mảnh lá chuối. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đang cắt từng mảnh lá chuối cho 200 bánh cuối cùng, bà Nguyễn Thị Phi Yến (60 tuổi) cho hay, xem các bản tin thời sự về tình hình bão lũ đang hoành hành khắp các tỉnh phía Bắc, bà và mọi người rất "nóng ruột" và muốn góp sức chia sẻ cùng người dân đang phải hứng chịu thiên tai. Ở vùng bão lũ miền Trung, hằng năm phải trải qua các đợt mưa lũ, nhiều người dân ở đây hiểu hơn hết cảnh chạy lụt, thiếu thốn nước sạch và bữa ăn hằng ngày.

“Trước đây, người dân miền Trung nhận được tình cảm ấm áp của người dân khắp cả nước lúc khó khăn, nay họ khó khăn mình không thể đứng ngoài nhìn được”, bà Yến chia sẻ.

20240910_173003.jpg
Bà Hồ Thị Đóa cùng chung tay gói bánh với mọi người. Ảnh: XUÂN QUỲNH
20240910_173028.jpg
Người dân tận dụng những vật dụng sẵn có trong nhà. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đến khoảng 18 giờ ngày 10-9, nhóm gần 10 người đã gói gần 800 bánh. Dự kiến nhóm sẽ gói 1.000 cái bánh chưng nhân thịt rồi đóng gói hút chân không để gửi đến bà con vùng lũ lụt miền Bắc. Toàn bộ số tiền để mua nguyên vật liệu như thịt, nếp… được một số nhà tài trợ ủng hộ.

Tin cùng chuyên mục