
Chuyện trên màn ảnh thôi. Mới hồi đầu tháng 2 vừa qua, chàng trai Pháp Gaspard Uliel trong phim Hannibal rising đã quyến rũ người bác dâu Củng Lợi. Năm nay tài tử điển trai này mới 22 tuổi và được xem là một tài năng đầy triển vọng của điện ảnh Pháp.
- Hannibal Lecter lúc còn trẻ

Củng Lợi và Gaspard Ulliel trong Hannibal rising
Hannibal rising (Hannibal trỗi dậy) là bộ phim được đạo diễn Peter Webber chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thomas Harris, kể về buổi ban đầu giải thích vì sao Hannibal Lecter trở thành một bác sĩ thông minh, tài hoa, sành ăn ngon, mặc đẹp nhưng rất thích giết người và ăn thịt người. Trong phim này, Gaspard Uliel và Củng Lợi là bạn diễn của nhau.
Gaspard thủ vai Hannibal lúc còn trẻ, sống cảnh mồ côi trong tòa lâu đài của gia đình tại Lithuania sau khi bố mẹ và anh chị bị một nhóm lính Đức đào ngũ sát hại. Thế chiến 2 kết thúc, Gaspard được Lady Murasaki, diễn bởi Củng Lợi, vợ góa người bác của anh ta, mang về nuôi dưỡng, hướng dẫn nên một bác sĩ tài ba ở Paris. Nhưng danh vọng, tiền của không thể làm cho Gaspard nguôi ngoai nỗi uất hận. Anh ta vẫn tìm cách trả thù những tên lính đã sát hại gia đình anh và thậm chí đã… ăn thịt Mischa, em gái mà anh rất yêu thương. Và điều không ngờ là Hannibal Lecter trẻ đã chinh phục được cả trái tim của người bác dâu. Hannibal, tuy mới 18 tuổi, nhưng đã chứng tỏ mình là một sát nhân thượng thặng.
Như thông lệ, tác phẩm nào của Thomas Harris cũng gây sốc lớn. Và chúng đều được dựng thành phim, từ Black Sunday đến bộ 4 cuốn về nhân vật Hannibal Lecter rất đáng sợ gồm Red dragon (Rồng đỏ, phát hành năm 1981), The silence of the lambs (Sự im lặng của bầy cừu, 1988), Hannibal (1999) và Hannibal rising (2006). Tuy nhiên, giới phê bình và khán giả đã không thích phim Hannibal rising. Nhưng không vì vậy mà Gaspard Ulliel bị hụt hẫng trên bước đường tiến thân thành diễn viên hạng A của điện ảnh Pháp và Hollywood. Ngay trong đầu năm mới 2007, anh đã có cơ hội tỏa sáng trong một xuất phẩm hoành tráng của điện ảnh Pháp là phim Jacquou le croquant của Laurent Boutonnat.
- Một Jacquou anh hùng
Nội dung Jacquou le croquant cũng hao hao giống nội dung Hannibal rising ở tình tiết lòng uất hận và sự trả thù nhưng bối cảnh của nó là thời Cách mạng Pháp. Phim được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Eugène Le Roy, từng được làm thành sê ri phim tập dành cho màn ảnh nhỏ bởi đạo diễn Stellio Lorenzi (từng chiếu ở Việt Nam với tựa là Jacquou, người nông dân nổi dậy).
Jacquou là một chàng trai lớn lên ở vùng nông thôn Pháp. Lòng anh đầy tức giận, ngùn ngụt lửa phục thù sau khi chứng kiến cảnh bố mẹ bị lãnh chúa địa phương hà hiếp đến chết. “Thoạt tiên tôi không dám nhận vai chàng trai ấy nhưng rồi khi biết Boutonnat là đạo diễn thì tôi đã không thề từ chối được nữa”, Gaspard kể. “Khi còn rất trẻ, tôi đã rất thích xem những video clip mà anh ta thực hiện cho (nữ ca sĩ Pháp) Mylène Farmer và cũng đã rất bực mình sau khi xem phim Giorgino của anh ấy”.
Jacquou le croquant, phim truyện thứ ba của đạo diễn Laurent Boutonnat, là một phim hoành tráng đã ngốn hết 20 triệu euro với hai tuần thu hình trên vùng núi hiểm trở Carpates, nhiều tháng ở Bucarest và thêm vài tuần trong vùng Périgord, Pháp. Phim này cũng đã sử dụng đến 600 bộ trang phục, quy tụ hơn 500 diễn viên quần chúng, 200 chuyên viên kỹ thuật và phần ráp nối, hậu kỳ sản xuất đã kéo dài trong 8 tháng.
Khán giả Pháp đã bị Jacquou le croquant chinh phục kể từ ngày 17-1 vừa qua. Chưa rõ Gaspard Ullie có chinh phục nổi khán giả Đức, Ý, Anh, Nga, Trung Quốc, Mỹ và các nước Nam Mỹ trong những tháng tới đây hay không? Nếu không thì Gaspard vẫn còn cơ hội vì sắp tới đây anh sẽ tham gia diễn trong Barrages contre le Pacifique (Ngăn sóng Thái Bình Dương), một dự án được một đạo diễn người Việt Nam chuyển thể từ cuốn sách cùng tên đã góp phần làm cho Marguerite Duras trở thành nữ văn sĩ Pháp nổi tiếng thế giới sau khi sinh ra ở Gia Định vào năm 1914.
Vân Anh