Nghĩa tình của Báo Sài Gòn Giải Phóng với vùng “rốn lũ” Hà Nội

Chiều 27-9, Đoàn công tác của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) do bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP dẫn đầu, đã tới trao quà hỗ trợ Trường Tiểu học Hợp Tiến B (huyện Mỹ Đức) và Trường Mầm non Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ).

Đây là những khu vực vùng “rốn lũ” của Hà Nội nên thời gian qua bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do mưa bão và lũ lụt.

Hoạt động trao quà hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai cho 2 trường nói trên nhân dịp chương trình Hội nghị giữa 3 tờ báo Đảng: Hànộimới, Thừa Thiên - Huế và SGGP được tổ chức tại Hà Nội, và qua sự kết nối, hỗ trợ của Báo Hànộimới.

Đoàn công tác Báo SGGP trao quà của bạn đọc hỗ trợ trường học bị ngập lụt ở huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức (TP Hà Nội). Thực hiện: ĐỖ TRUNG - QUỐC KHÁNH

Trên tuyến đường từ thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức) rẽ vào trung tâm xã Hợp Tiến, dù nước lũ đã rút khá nhiều nhưng vẫn gây ngập lụt nhiều ruộng vườn, nhà cửa của người dân.

z5873398073839_071186eb45f7b261af41858b506764cd.jpg
Trường Tiểu học Hợp Tiến B trong thời gian bị ngập lụt

Dấu vết và hậu quả của ngập lụt hiển hiện với hàng loạt ruộng ngô, ruộng lúa úa vàng và những vườn cây xơ xác.

Tại Trường Tiểu học Hợp Tiến B, lúc này nước lũ cũng đã rút hết, sân trường sạch sẽ, khô ráo, nhiều em học sinh và thầy cô đang chuyển sách vở, đồ dùng hỗ trợ về nơi tập kết.

z5873396709903_01170c5a0e47396b6716e822a1b76f03.jpg
Trong sân Trường Tiểu học hợp Tiến B, học sinh đi lại qua "cầu ghế" được các thầy, cô bắc

Chia sẻ với phóng viên, cô Nguyễn Thị Tuất, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hợp Tiến B, cho biết, trường nằm trong khu vực vùng trũng của địa phương, sau cơn bão số 3, nhà trường đã bị ngập lụt nặng nề với nhiều chỗ ngập sâu tới hơn 1,5m.

Trong hoàn cảnh đó, hơn 400 học sinh và 28 cán bộ, giáo viên đã phải tạm nghỉ học.

DSC01760.JPG
Chiều ngày 27-9, Đoàn công tác Báo SGGP đã đến Trường Tiểu học Hợp Tiến B trao tiền hỗ trợ từ bạn đọc. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cho tới ngày 20-9, nước lũ bắt đầu rút dần. Sau khi làm vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn, nhà trường mới tổ chức dạy học trở lại từ ngày 21-9.

Nhưng thời điểm đó, nước vẫn còn ngập khoảng 30cm nên nhà trường có sáng kiến lắp ghép các ghế đá trên sân trường, thành một cây cầu dẫn từ cổng trường vào tới sảnh chính để học sinh không phải lội nước.

DSC01849.JPG
Đoàn công tác Báo SGGP trao quà hỗ trợ nhà trường và học sinh bị ảnh hưởng tại Trường Tiểu học Hợp Tiến B. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trước những khó khăn và thiệt hại do lũ lụt gây ra, Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo SGGP đã quyết định hỗ trợ Trường Tiểu học Hợp Tiến B số tiền 300 triệu đồng.

Trong đó, 200 triệu đồng để sửa chữa cơ sở vật chất, trang bị thiết bị dạy học sau khi bị mưa bão, lũ lụt làm hư hỏng; còn 100 triệu đồng giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

DSC01807.JPG
Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao quà hỗ trợ học sinh Trường Tiểu học Hợp Tiến B. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đón nhận món quà hỗ trợ rất kịp thời, thiết thực của Báo SGGP trao tặng cho nhà trường, cô Nguyễn Thị Tuất đã gửi lời cảm ơn chân thành tới báo và Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”.

“Hôm nay, cô và trò nhà trường được nhận những món quà trân quý của Báo SGGP. Đây chính là nguồn động viên và truyền cảm hứng, động lực để nhà trường nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa công tác dạy và học trong năm học mới 2024-2025, phấn đấu đưa Trường Tiểu học Hợp Tiến B trở thành trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2024”, cô Nguyễn Thị Tuất bày tỏ.

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức cho biết, món quà của Báo SGGP trao tặng Trường Tiểu học Hợp Tiến B là sự hỗ trợ rất kịp thời cho nhà trường ngay đầu năm học mới và càng ý nghĩa hơn khi địa phương vừa trải qua và gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa bão, lũ lụt.

Theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức, địa phương sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát và yêu cầu nhà trường sử dụng thật hiệu quả khoản hỗ trợ của Báo SGGP, nhằm bảo đảm và nâng cao điều kiện học tập của học sinh.

z5873416419162_bf2767a385ecdaa43430f92afecc9205.jpg
Trường Mầm non Nam Phương Tiến thời gian bị ngập vừa qua

Chia tay cô và trò Trường Tiểu học Hợp Tiến B, Đoàn công tác của Báo SGGP đã tới Trường Mầm non Nam Phương Tiến (ở xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ), đây cũng được đánh giá là vùng “rốn lũ” của Hà Nội.

DSC01896.JPG
Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao quà hỗ trợ Trường Mầm non Nam Phương Tiến. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cô Đỗ Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Phương Tiến cho biết, ngay sau khai giảng năm học mới, cô và trò nhà trường phải đối mặt với cơn bão số 3 và sau đó là lũ lụt.

Tới ngày 11-9, toàn bộ tầng 1, phòng chức năng, phòng ban giám hiệu… bị chìm trong nước lũ, buộc trường phải tạm dừng dạy học.

Cùng với đó, cha mẹ học sinh cũng phải sơ tán đến ở nhà văn hóa, trụ sở ủy ban để tránh nước ngập, đảm bảo an toàn cho tới khi nước rút.

DSC01946.JPG
Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao quà cho các cháu Trường Mầm non Nam Phương Tiến. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Để hỗ trợ Trường Mầm non Nam Phương Tiến khắc phục hậu quả ngập lụt, Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” cũng quyết định hỗ trợ cho nhà trường số tiền 300 triệu đồng, với mục đích tương tự như Trường Tiểu học Hợp Tiến B.

Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ của Báo SGGP, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Phương Tiến chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng xúc động khi nhận được sự quan tâm cả về vật chất và tinh thần của Báo SGGP. Trước mắt, cô và trò của trường còn phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng chắc chắn sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của Báo SGGP sẽ xoa dịu rất nhiều mất mát, thiệt hại sau thiên tai và đây cũng là nguồn động viện rất lớn để nhà trường quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, khắc phục thiệt hại để các con sớm được tới trường".

DSC01966.JPG

Chia sẻ tại buổi trao quà hỗ trợ cho 2 trường học trên, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương nhấn mạnh, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đội ngũ những người làm Báo SGGP luôn quan tâm tới các chương trình vì cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội, đặc biệt là với các em, các cháu học sinh, sinh viên.

DSC02005.JPG
Đoàn công tác Báo SGGP trao quà hỗ trợ Trường Mầm non Nam Phương Tiến. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chúng tôi hướng đến chăm lo cho đối tượng trẻ em và chú trọng những giá trị giáo dục, để các em nhỏ ở những địa phương còn nhiều khó khăn có điều kiện phát triển toàn diện cả về tri thức, thể chất lẫn tinh thần. Từ đó, góp phần “thắp sáng niềm tin”, tiếp sức để thế hệ trẻ tự tin, bản lĩnh, vững vàng tri thức vào đời và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước

- Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương chia sẻ

DSC01982.JPG
Các cháu nhỏ Trường Mầm non Nam Phương Tiến. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP đồng thời nhấn mạnh, thông qua sự giới thiệu của Báo Hànộimới, Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo SGGP xin được chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của Trường Tiểu học Hợp Tiến B và Trường Mầm non Nam Phương Tiến, để nhà trường và các em học sinh nhanh chóng quay trở lại với nhịp sống, nhịp dạy và học bình thường, đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm học 2024-2025 cũng như những năm học tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục