Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 mang chủ đề “Tổ quốc bay lên” sẽ diễn ra tại thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình - một địa danh vừa được thành lập và đang hướng tới trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ. "Đây là quyết định mang tính đột phá nhằm đưa Ngày thơ quốc gia đến gần hơn với công chúng trên khắp cả nước, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan độc đáo của vùng đất cố đô", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ.
Chủ đề “Tổ quốc bay lên” được lấy cảm hứng từ câu thơ “Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân” trong bài thơ Dáng đứng Việt Nam của nhà thơ, liệt sĩ Lê Anh Xuân. Chủ đề này không chỉ phản ánh khát vọng vươn lên của dân tộc mà còn gắn liền với những sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2025.
Đêm thơ “Tổ quốc bay lên” diễn ra tối 12-2, tại TP Hoa Lư (Ninh Bình) quy tụ sự tham gia của nhiều thế hệ nhà thơ, từ những gương mặt tiêu biểu của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ như Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, đến các nhà thơ trẻ đầy triển vọng như Nguyễn Bảo Chân, Nguyễn Tiến Thanh, Phùng Thị Hương Ly.
Công chúng sẽ được thưởng thức những tác phẩm thơ kinh điển như “Nguyên Tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; “Dục Thúy sơn” của Trương Hán Siêu; “Dáng đứng Việt Nam” của Lê Anh Xuân... Bên cạnh đó, chương trình còn có các tiết mục ngâm thơ, hát phổ thơ và sự góp mặt đặc biệt của nhà thơ cựu chiến binh Mỹ Bruce Weigl với bài thơ gửi tặng một người mẹ Việt Nam, tạo nên sự kết nối văn hóa đầy ý nghĩa.
Song song với Đêm thơ, Hội Nhà văn Việt Nam cũng tổ chức tọa đàm “Trách nhiệm và khát vọng của nhà thơ”, sáng 12-2, nhằm khơi gợi những tranh luận sâu sắc về vai trò của người cầm bút trong xã hội hiện đại.
Không gian Ngày thơ còn được điểm tô bởi triển lãm poster của 20 nhà thơ Việt Nam tiêu biểu đã nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, nghệ thuật, cùng những bài thơ cổ và hiện đại viết về vùng đất Ninh Bình.