Khoảng 14 giờ chiều 29-4, các tuyến đường lớn tại trung tâm TPHCM bắt đầu kẹt xe. Đặc biệt tại các tuyến đường xung quanh trục đường Lê Duẩn (quận 1), dòng người tấp nập, phố phường rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng.


Các khu vực trung tâm như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TPHCM, trước Hội trường Thống nhất… đông kín người dân và du khách chụp ảnh, dạo chơi.





Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi dạo, nhiều nhóm bạn trẻ diện trang phục truyền thống, tay cầm cờ Tổ quốc, hào hứng chụp hình, ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này.


Gia đình anh Tống Giang (sinh năm 1978, quê Hà Nội) đã đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 15 giờ. Anh cùng vợ và con đến TPHCM được 4 ngày để xem lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Anh Giang chia sẻ: "Tôi rất tự hào vì chúng ta là người Việt Nam, cha ông ta hy sinh xương máu để lại cho con cháu được bình yên, hạnh phúc như ngày hôm nay. Dự định tối nay, gia đình tôi ở lại đây xem bắn pháo hoa rồi về tuyến đường trung tâm để đợi đến sáng xem diễu binh, diễu hành".

Không khí phấn khởi còn lan tỏa đến từng hàng quán kinh doanh trên các tuyến đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Hàn Thuyên… Anh Đỗ Mạnh Toàn, quản lý Wings Tea House (số 7 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, quận 1), cho biết, từ ngày 22-4, quán đã trang hoàng không gian bằng những lá cờ đỏ thắm, nhân viên cũng đồng loạt mặc áo in hình quốc kỳ như một cách thể hiện lòng tri ân và niềm tự hào dân tộc. “Chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần yêu nước từ những điều gần gũi nhất”, anh Toàn chia sẻ.

Hòa chung niềm hân hoan, lực lượng thanh niên tình nguyện thành phố đã sẵn sàng góp sức vào ngày hội non sông. Anh Mai Hữu Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam TPHCM cho biết, qua nhiều đợt tuyển chọn kỹ lưỡng đã huy động hơn 1.000 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ trong ngày lễ.

Các tình nguyện viên được chia thành 3 nhóm, đảm nhận nhiệm vụ gồm: phục vụ, lễ tân; hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông; tiếp sức cho lực lượng huấn luyện và tham gia diễu binh, diễu hành.
Mỗi nhiệm vụ đều đặt ra những tiêu chí rõ ràng. Trải qua nhiều buổi tập huấn bài bản, các tình nguyện viên đã nắm vững kỹ năng xử lý tình huống, tác phong chuẩn mực, sẵn sàng để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân, du khách và bạn bè quốc tế.

Anh Mai Hữu Tâm kỳ vọng các tình nguyện viên sẽ thể hiện trọn vẹn sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tinh thần hiếu khách của thanh niên TPHCM. Mỗi nụ cười, mỗi hành động đẹp sẽ lan tỏa hình ảnh một thế hệ trẻ năng động, bản lĩnh và trách nhiệm. Thông qua những hoạt động đồng hành và hỗ trợ, các bạn sẽ góp phần lan toả hình ảnh đẹp của tuổi trẻ thành phố, luôn sẵn sàng chung tay, góp sức vì cộng đồng và vì những sự kiện ý nghĩa của đất nước.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM cũng kêu gọi các bạn trẻ và người dân khi tham gia xem diễu binh, diễu hành không xả rác nơi công cộng, tích cực thu gọn các vật dụng, rác thải xung quanh sau khi tham dự chương trình, cùng chung tay góp phần đảm bảo vệ sinh nơi công cộng, giữ gìn cảnh quan thành phố sạch, đẹp.
“Hòa bình đẹp lắm” phủ đỏ mạng xã hội
Sáng sớm 29-4, bạn Thanh Hòa đăng dòng trạng thái: Hòa bình đẹp lắm! cùng hơn 10 tấm hình các thành viên của gia đình trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng check-in dàn đại pháo ở Bến Bạch Đằng.
Lướt facebook trong những ngày tháng 4 lịch sử, hầu hết dòng trạng thái nào của các bạn trẻ đều có hình ảnh, nội dung liên quan Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và lá cờ đỏ sao vàng luôn xuất hiện trong các khung hình.

Những ngày qua, trên không gian mạng, các tài khoản đều đổi hình nền, hình đại diện chào mừng. Mỗi người, nhất là các bạn trẻ thể hiện niềm tự hào dân tộc theo cách của riêng mình, như: chụp ảnh ở những nơi ghi dấu ấn của ngày 30-4 lịch sử, giăng cờ hoa ở nơi làm việc, check in ở những nơi ngập tràn cờ nước, cờ Đảng với nét mặt rạng rỡ, tự hào… và đăng tải, chia sẻ các bài viết xúc động, câu chuyện về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trên các trang cá nhân.
Đặc biệt hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng “phủ đỏ” trên không gian mạng những ngày qua đã cho thấy một tình yêu nước nồng nàn cùng thông điệp “Hòa bình đẹp lắm”.
THÁI PHƯƠNG