
Theo bà con Ba Na ở làng Hà Ry, năm nay mưa thuận gió hòa nên hoa Tà Súa nở căng đầy, đỏ rực cả 2 bên suối kéo dài từ rừng non đến rừng già. “Năm nay hoa Tà Súa nở to hơn, dày hơn nên du khách đến rất đông. Cuối tuần có hàng ngàn người đến mỗi ngày, có thêm thu nhập nên bà con rất phấn khởi”, ông Bá Phượng, người đại diện làng Hà Ry bảo vệ suối Tà Má chia sẻ.
“Hoa trang mọc đầy suối Tà Má kéo dài vào tận rừng già, nhưng hiện làng Hà Ry mới chỉ khai thác du lịch được 1 góc suối hoa nhỏ với khoảng hơn 100 cây trang cổ thụ”, ông Bá Phượng nói.
















Khai phá những bản sắc nhờ màu hoa
Ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp (huyện Vĩnh Thạnh) cho biết, năm nay hoa Trang nở đầy đặn vào đúng dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Định nên địa phương lồng ghép tổ chức "Lễ hội thưởng hoa Trang suối Tà Má" với chủ đề: Hương sắc hoa Trang - Hòa quyện văn hóa và thiên nhiên, diễn ra từ ngày 22 đến 23-3-2025.
Lễ hội không chỉ tô thắm thêm vẻ đẹp thiên nhiên, rừng núi qua "nhân vật chính" hoa Trang suối Tà Má mà còn là dịp để thực khách thưởng thức đại tiệc văn hóa, ẩm thực đại ngàn. Trong đó, bà con Ba Na sẽ trình diễn các loại hình nghệ thuật cồng chiêng, múa xoan, nhạc cụ truyền thống, lửa trại, đan lát, dệt thổ cẩm, trưng bày hiện vật đời sống đồng bào Ba Na...
Ông Huỳnh Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vĩnh Thạnh kỳ vọng, qua lễ hội, địa phương muốn giới thiệu đến bạn bè, du khách những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và điểm trải nghiệm, hình ảnh quê hương, con người và văn hóa đồng bào Vĩnh Thạnh.
"Từ lễ hội, huyện cũng muốn kêu gọi thêm nhà đầu tư, từng bước định hình, phát triển các loại hình du lịch, du lịch cộng đồng góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc thiên nhiên, văn hóa, con người Vĩnh Thạnh", ông Bảo chia sẻ.